1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi nicola, 10/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Giải trí một cách quá trí tuệ... hay là chuyển qua bán canh gà rồi đây?

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Nicola nói nhầm mất rồi! Tui chả thấy nghịch cảnh cảnh có giúp ai phấn đấu vươn lên không. Chứ tui thấy chả ở đâu trên cái đất Việt Nam này nhiều nghịch cảnh như mảnh đất chúng ta đang sống. Nghịch cảnh giàu nghèo, thì khỏi phải nói. Rồi thì những cảnh con người bàng quan, hời hợt với nhau.
    Nicona có thấy hi vọng gì cho những người bán số dạo, ăn xin đầy rẫy ở thành phố chúng ta không.
    Bởi vậy đối với riêng tôi thì nghịch cảnh là điều đương nhiên nhưng chả thể cải tạo được hoàn cảnh. Nói tóm lại là do cái số cả.
  3. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    >>>Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng nghịch cảnh đều có giá trị của nó. Và nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng, ngược lại nếu chúng ta coi đó như là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quí báu.

    Đấy là kết luận của bài viết này... còn thực tế thì tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể và ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách thì mình tin chắc rằng cuộc sống sẽ mĩm cười với họ. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được bạn ạ...đồng ý mỗi người mỗi số nhưng ... mình phải biết vượt qua...khi ấy mình mới nhận thấy được những giá trị quý báo của nó, đúng không? Bạn không nên nhìn đời dưới con mắt bi quan như thế....sao bạn hong nhìn những người xung quanh họ cũng đã vươn lên từ cuộc sông vất vả ấy....Chúng ta xem bài viết này và ngẫm nghĩ ra những chân lý của nó....sẽ làm cho chúng ta yêu đời hơn phải hong nào.
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Hầy nicona đã công nhận với tui là có số rùi cơ mà. Mà đã có số rồi thì còn làm sao mà vượt qua được cơ chứ. Con người thì mong manh mà số phận thì bất chắc kinh khủng. Ta cứ tưởng là ta tự do, càng văn minh ta càng tự do. Đến mức ta có thể tự do thay đổi được số phận nữa cơ ah???
    Ôi thật là tuyệt vời nếu mọi thứ đúng như lời Nicona viết. Nếu thế thật thì tôi sẽ thật sự tin yêu cuộc đời này???Không đâu, bạn sai mất rồi. Nếu điều đó xảy ra thì mọi thứ đảo lộn hết. Ý tôi nói là các chuẩn mực xã hội cũng thay đổi theo khi mà con người có thể tự điều khiển được số phận mình. Cỗ máy được vận hành một cách tuyệt hảo của đấng tối cao sẽ vỡ tan tành và sẽ không còn vẻ đẹp của những số phận và thân phận con người nữa. tui thà chấp nhận những nghịch cảnh hợp lý hơn là những con người duy lý trần trụi xoay vần cuộc đời mình như một trò chơi bi dễ dãi.
    " Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa đi quét lá đa"
    Đấy là chân lý vĩnh hằng chừng nào mà con người còn tồn tại và đau khổ!!
    Thế đấy!
  5. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tùy quan điểm sống của mỗi người thôi.....Mình lúc nào cũng cố gắng nhìn cuộc sống với con mắt màu hồng bạn ạ ...
  6. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình qua Modem
    Chàng không thể nhìn nàng qua modem
    Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
    Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm.
    Chỉ nói ?oyêu em? và cứ thế Enter
    Và hai người cứ yêu thế trong mơ
    Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại
    Đêm cứ càng khuy họ càng mê mải
    Nói truyện trăng sao mật ngọt thiên đường
    Nàng ở bên này 9 nhớ 10 thương
    Chàng ở bên kia ngày đêm trông đợi
    Ngồi trước keyboard gõ hoài không mỏi
    Tình yêu tiếp thêm sức mạnh phi thường.
    Nàng hỏi chàng ?oAnh cứ nói yêu thương
    Thế mà bỗng anh biến đi đâu mất?
    Chàng vội vã :? ơ kìa anh nói thật
    Anh bị out, vừa lập tức log vào ?o
    Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
    Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
    Chát mãi, chát hoài mà không hết chuyện
    Tình cứ theo năm tháng vơi đầy
    Và bên kia trái đất vẫn quay
    Qua chiếc modem mối tình đầu vẫn nở
    Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
    Cũng ?oI LOVE YOU? rồi cứ thế Enter
    Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
    Khác chi truyện Romeo thời hiện đại
    Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
    Chàng Romeo ? cảm thấy hơi buồn.
  7. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cầm bill điện thoại thì không chỉ Romeo bùn mà ai cũng bùn cả Nicola à...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hơ lâu wá không thấy nicola hoạt động, thành ra 7x không còn giải trí gì cả, tui mới sưu tầm được vài câu thơ ngồ ngộ, post lên cho bà con đọc chơi....
    Trăm năm trong cõi người ta
    Cuộc đời chỉ có thở ra, hít vào
    Anh ơi em nhắn câu này
    Cướp đêm là giặc ,cướp ngày là em....
    Chim ca ríu rít trên cành
    Hồng hồng ao súng, xanh xanh giàn bầu
    Xa xa í...... ọ........ bầy trâu
    Nhà bên ai hát ví...... dầu....... ru con

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  9. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hổm rày bận bịu quá nên ít sưu tầm để post cho các bác đọc...bi giờ bác Hanzo và peace_do lên đường nhập ngủ rồi...chắc đợi các bác về rồi .... cho các bác đọc một thể luôn quá
  10. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN ÔNG - TRƯỚC VÀ SAU KHI CƯỚI
    * Trước : Em yêu, anh đợi em cả cuộc đời còn được mà.
    Sau : Muốn tôi trở đi thì lẹ lên, tôi không có chờ đâu.
    * Trước : Anh ơi ! ghê quá, con chuột chết.
    - Để đó cho anh.
    Sau : Anh yêu ! có con mèo chết trên nóc nhà mình
    - Thì lấy cây hất nó xuống, có con mèo chết mà cũng kêu chồng.
    * Trước : Xe em dơ quá, để anh rửa cho
    Sau : Một là đưa mười ngàn, hai là tự rửa lấy. (Giá bên ngoài có năm ngàn).
    *Trước : Em bệnh hả em yêu ? có đau không em ? (Nói xong chàng cúi xuống hôn vào má nàng dịu dàng).
    Sau : Khoẻ chưa ? Dậy nấu cơm ăn đi. Cả ngày nay cha con ăn mì gói, oải quá.
    *Trước : Sau này chỉ cần em sanh cho anh một thằng nhóc là em muốn gì anh cũng chiều.
    Sau : Anh ơi ! Em đau quá, dậy đưa em vào bện viện.
    - Đừng phá giấc ngủ của anh, đẻ gì giờ này mà đẻ, ngủ đi mai tính. (chàng lầm bầm). Trên tivi người ta còn vừa sanh vừa xem báo mà chẳng rên la gì. (Nói xong, chàng tiếp tục ... ngủ).
    St.
    Không biết sau này mình có vậy không nhỉ ???????

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay

Chia sẻ trang này