1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi nicola, 10/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cho anh Quỷ 5 sao rồi đó nha. Hid hid, ai cũng vậy thôi, anh nghĩ ra chuyện gì để phản pháo lại mấy bà đi chứ, sao lại kể tội lũ đàn ông chúng mình nhỉ ???
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
  2. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều lắm nhe. Tiếp theo nhé
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI YÊU VÀ VỢ​
    CHỒNG NÓI VỚI VỢ :
    Trước : Em là người phụ nữ đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời anh.
    Sau : Người yêu cũ của anh đâu có đanh đá và chanh chua như em vậy !
    Trước : (Trước khi quyết định chuyện gì) Tùy em thôi, ý của em là thượng sách mà
    Sau : Phụ nữ thì biết gì mà ý kiến ý cò !
    Trước : Không sao, dù bận nhưng nếu em cần là anh đến ngay !
    Sau : Anh còn lu bu nhiều việc lắm, chưa về sớm được đâu !
    Trước : Chúc em một sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc !
    Sau : Ôi xì, đầu óc đâu mà lãng mạn nữa hả em ?
    Trước : Sao anh ăn cái gì của em nấu cũng thấy ngon !
    sau : Em chiên cá kiểu gì mà cháy đen vậy ?
    Trước : Trông em đáng yêu hơn mỗi khi em khóc.
    Sau : Hết than thở lại khóc lóc, vợ con gì thấy phát chán !
    Trước : Chỉ có em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp !
    Sau : Xúyt xoa tiếc rẻ : "Thằng bạn anh mới "cưa" được cô bé xinh đáo để"
    Trước : Tivi có gì hay không em ?
    Sau : Có cơm ăn chưa mà ngồi đó xem phim Hàn Quốc riết ?
    VỢ NÓI VỀ CHỒNG :
    Trước : Nụ hôn của anh ấy thật tuyệt vời !
    Sau : Miệng anh ta chẳng khác nào cái gạt tàn thuốc !
    Trước : Em không thể nào sống thiếu anh.
    Sau : Biết thế này tôi "ở giá" cho xong.
    CHUYỆN ĐÀN ÔNG
    Hai chàng trai tán gẫu với nhau:
    - Cậu thử định nghĩa cho tớ thế nào là cô dâu?
    - Cô dâu chẳng qua là một chiếc cán chổi được cắm vào chiếc chổi bằng vải mầu trắng. Hôm đón dâu chính là lúc chủ rể được dịp cầm chổi quét từ đoạn đường từ nhà gái đến nhà trai.
    - Cậu khá lắm! Vậy còn thế nào là đêm tân hôn?
    - Đêm tân hôn đó là lúc... còn trơ khấc chiếc cán chổi với chú rể.
    St.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay

    Được quy_kiem_sau_vn sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 28/02/2003
    Được quy_kiem_sau_vn sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 28/02/2003
  3. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    MỘT MỚ HỒI ĐỜI ......
    Nói chung, cuộc đời con người thường trải qua một số hồi rất đáng nể như sau :
    Hồi nhỏ : Sinh ra, rồi tà tà lớn lên thôi, chưa có gì đáng nói, nhưng nếu không có hồi nhỏ thì dứt khoát không có các hồi sau.
    Hồi hộp : Yêu, thèm yêu, được yêu, chán yêu, nghỉ yêu, .... rồi lại thèm yêu, yêu, yêu, vê-ri yêu ....
    Hồi xuân : Ráng yêu cú chót, sau đó hết xí quách khó mà yêu
    Hồi đó : Do khó mà yêu, nên ưa kể lể chuyện yêu .... hồi đó (đôi khi nổ lai rai)
    Hồi sức : Khúc này cũng còn yêu, nhưng mà là yêu sắc .... yếu. Tới phiên thầy thuốc vào cuộc. Gay go đây.
    Hồi dương : Đông Tây y bó tay, thua rồi em ơi.
    Hồi hương : Về quê hạ thổ (hoặc nhập hỏa, tùy)
    Hồi niệm : Bế mạc có hậu, nhưng than ôi mọi chuyện đã không thuộc về ta nữa rồi.
    St.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  4. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai tham gia vô đây vậy, còn chủ nhà Ni-cô đâu rùi ??????
    Hôm nọ tui lượm được cái này thấy hay hay post lên coi chơi.
    Tử ... Luận
    - Già chết gọi là LÃO TỬ
    - Cha chết gọi là PHỤ TỬ
    - Mẹ chết gọi là MẪU TỬ
    - Chồng chết gọi là PHU TỬ
    - Vợ chết gọi là THÊ TỬ
    - Em chết gọi là ĐỆ TỬ
    - Con trai chết gọi là NAM TỬ
    - Con gái chết gọi là NỮ TỬ
    - Thầy giáo chết gọi là SƯ TỬ
    - Học trò chết gọi là SĨ TỬ
    - Lính chết gọi là QUÂN TỬ
    - Người trong hoàng tộc chết gọi là HOÀNG TỬ
    - Kẻ quý phái chết gọi là QUÍ TỬ
    - Người chết vì lạnh và thiếu mặc gọi là HÀN MẶC TỬ
    - Nhiều người chết cùng lúc gọi là ĐỒNG TỬ
    - Bị chấy rận cắn chết gọi là CHÍ TỬ
    - Bị điện giật chết gọi là ĐIỆN TỬ
    - Bị té ngựa chết gọi là MÃ TỬ
    - Bị đánh bầm dập mà chết gọi là NHỪ TỬ
    - Bị kẻ thù chặt ra nhiều khúc mà chết gọi là THÁI TỬ
    - Bị Thiên lôi đả chết gọi là THIÊN TỬ
    - Chết vì yêu thì gọi là ÁI TỬ
    - Chết vì bị phong hàn thì gọi là CẢM TỬ
    - Chết vì tò mò thì gọi là THÁM TỬ
    - Chết mà không tìm ra xác gọi là BẤT TỬ
    - Chết sau khi mọi việc đã hoàn tất gọi là CHU TỬ
    - Chết trong khi đang thi hành công vụ gọi là CÔNG TỬ
    - Chết vì đập đầu vô cửa gọi là CỬA TỬ
    - Chết đuối dưới sông gọi là GIANG TỬ
    - Chết một cách lãng xẹt gọi là LÃNG TỬ
    - Chết một cách từ từ nhẹ nhàng gọi là NƯƠNG TỬ
    - Chết vật vã dữ dội gọi là ĐỘNG TỬ
    - Chết mà thân thể còn nguyên vẹn gọi là NGUYÊN TỬ
    - Chết mà thân thể rữa nát gọi là PHÂN TỬ
    - Chết một cách chậm chạp từng phần gọi là PHẦN TỬ
    - Chết để bảo vệ Phật pháp gọi là PHẬT TỬ
    - Chết trong nhà thờ gọi là THÁNH TỬ
    - Chết trong trang viên, nông trại gọi là TRANG TỬ
    - Chết trong chùa gọi là TỰ TỬ
    - Ngồi đọc báo mà chết gọi là BÁO TỬ
    - Hiếu thảo mà chết gọi là HIẾu TỬ
    - Người to lớn mà chết gọi là KHỔNG TỬ
    - Không ốm đau mà chết gọi là MẠNH TỬ
    - Nô đùa nghịch ngợm mà chết gọi là NGHỊCH TỬ
    - Khó đẻ mà chết gọi là SANH TỬ
    - Hy sinh chịu chết thay cho người khác gọi là THẾ TỬ
    - Ra trận mà chết đầu tiên gọi là TIỀN TỬ
    - Đang đi "ấy" mà chết gọi là ... TIỂU TỬ
    - Đang viết thư mà bị diện giật chết gọi là...THƯ DIỆN TỬ
    - Man nào bi bứt "CPU" ra mà chết gọi là ....BỨC TỬ.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  5. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mới lùng trên Net thấy cái này hay hay đưa lên cho anh em coi chơi.
    SADDAM HUSSEIN

    Seeing
    America
    Dump
    Double
    Advanced
    Missiles
    His
    Urine
    Spouts
    Strongly
    Endlessly
    Infinitely
    Non-stop

    SADDAM HUSSEIN

    Sợ túm nên trốn mất tiêu
    Anh , Mỹ nhất quyết diệt yêu trừ tà
    Dưới hầm chớ ló đuôi ra
    Dội bom ...ngươi sẽ thành ma cà rồng
    Ai theo giúp quỷ coi chừng
    Mỹ , Anh quét sạch ...nhổ từng sợi râu

    Hussein ngươi trốn nơi đâu
    U buồn tăm tối chốn sâu đọa đày
    Sướng chi mi ở hang lầy ?!
    Sền sệt đủ thứ bầy nhầy muốn nôn
    E rằng ngươi khó bảo tồn
    Im hơi nín thở đi đon có ngày
    Nên mau trình diện ra ngay !!!


    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  6. lifeless

    lifeless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vợ chồng
    ---------------------------------------
    15.00 - Alô, anh yêu đấy à? ... Em ở nhà một mình buồn quá, vậy là em quyết định gọi điện cho anh. Anh đang làm gì đấy?
    - Anh đang làm việc. Nhiều việc quá. Thôi nhé.
    15.20 - Alô, anh yêu đấy à? ... Em cảm thấy là anh nói chuyện với em có vẻ lạnh nhạt ...
    - Anh đang làm việc mà, ở đây có rất nhiều người. Hẹn đến chiều nhé.
    15.30 - Alô, anh à? ... Nhưng dù sao anh cũng nói với em một điều gì đó âu yếm đi!
    - Anh bận. Tối về anh sẽ nói.
    15.35 - Alô! Hồi trước anh dũng cảm hơn nhiều - ngay trên quảng trường anh còn dám hét to là anh yêu em!Anh là đồ hèn! ... Đi, anh hãy nói là anh yêu em đi ...
    - Đừng có phá quấy anh, hãy để anh yên!
    15.38 - Có phải anh đấy không, đồ rẻ rách?.. Nếu không thì gọi hộ chồng tôi với. Chồng nào ấy à. Còn ai vào đấy nữa? Cái ông mà trên trán có ghi là ông ta là đồ hèn ấy! ... Nếu như ah không nói với em là anh yêu em thì em sẽ đi đấy!
    - Lạy chúa! Xin mời!
    15.40 - Thật là điên khùng!.. Em đã soạn xong đồ đạc rồi đất... Nào - anh có chịu nói không?
    - Quỷ tha ma bắt cô đi!
    15.42 - Thôi, thế là hết rồi, em đi đây! Tạm biệt! А?..
    -!!!
    15.45 - Alô! Em còn chưa đi hả?.. Thế thì hãy nghe đây: anh yêu em, đồ quỷ ạ, và mong em chết quách đi cho rồi!
    - Rồi, thấy chưa ... Anh đừng về trễ nha, em đã nướng một cái bán rất ngon. Hôn anh!

    (st)
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn
    Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú
    Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội họa
    Phụ nữ phát hiện ra hội họa, họ nghĩ đến trang điểm
    Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện
    Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến buôn dưa lê
    Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn
    Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng
    Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu
    Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân
    Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền
    Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai họa từ đó
    Votrungh@
  8. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN KHÔNG CHỈ ĐỂ CƯỜI
    Trước khi Chúa tạo ra con người, Chúa đã tạo ra các loài vật khác.
    Chúa tạo ra con lừa và nói với nó : "Mi sẽ là một con lừa. Mi sẽ làm việc liên tục từ sáng sớm đến chiều tối, và luôn luôn mang vác những vật nặng trên lưng. Mi sẽ ăn cỏ, mi sẽ không có trí thông minh và mi sẽ sống đến 50 tuổi". Con lừa trả lời : "Tôi chỉ là một con lừa nên sống đến 50 tuổi thì nhiều quá, cho tôi 20 năm thôi". Chúa cho con lừa toại nguyện.
    Chúa tạo ra con chó và bảo với nó : "Mi sẽ gác cửa nhà cho con người. Mi sẽ là người bạn thân nhất của con người. Mi sẽ ăn những thứ người cho mi và mi sẽ sống đến 30 tuổi. Mi sẽ là một con chó". Con chó trả lời : "Thưa ngài, sống 30 năm thì nhiều lắm, cho tôi 15 năm thôi". Chúa cho con chó toại nguyện.
    Chúa tạo ra con khỉ và nói với nó : "Mi sẽ là một con khỉ. Mi sẽ chuyền từ cành này sang cành khác làm trò. Mi sẽ tiêu khiển cho mọi người và mi sẽ sống đến 20 tuổi". Con khỉ trả lời : "Sống 20 năm thì nhiều quá, cho tôi 10 năm thôi". Chúa cho con khỉ toại nguyện.
    Cuối cùng, Chúa tạo ra con người và nói với anh ta : "Ngươi sẽ là một con người, một sinh vật có lý trí duy nhất trên trái đất. Ngươi sẽ dùng trí thông minh để khống chế tất cả loài vật. Ngươi sẽ thống trị thế giới và ngươi sẽ sống 20 tuổi". Con người trả lời : "Thưa ngài, tôi sẽ là một con người nhưng chỉ sống 20 năm thì ít quá. Cho tôi 30 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không muốn và 10 năm mà con khỉ không nhận". Chúa cho con người toại nguyện.
    Và từ đó con người sống 20 năm như một con người. Lấy vợ và sống 30 năm như một con lừa, làm việc và mang mọi gánh nặng trên vai. Khi con cái khôn lớn, ông ta sống 15 năm giống như một con chó, chăm sóc ngôi nhà và ăn mọi thứ người ta cho. Đến lúc già, ông ta nghỉ ngơi và sống 10 năm giống như một con khỉ, đi từ nhà đứa con này sang nhà đứa con khác làm những trò giải trí giúp vui cho đám cháu.
    Đó là cuộc đời.
    St.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  9. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    World cup is attractive !


    Elead !

  10. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn kĩ vào ngôi nhà này và khám phá xem gì trong đó bạn nhé

Chia sẻ trang này