1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải TTVN lần thứ nhất !1981 - ACM :1/3 .Tổng kết của đội 1981 chi tiết trang 19

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Nokia8890, 26/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. knight1981

    knight1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    chiều nay đi nhé
    anh em cố lên
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Thua rồi , cái bọn CHF bẩn

    Did you hear your babies crying now ?
    I Kill U
  3. Hnt1

    Hnt1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thui mà...bình tĩnh đi hen...cơ hội vẫn còn cho cả 4 đội
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ kiếm thằng con
    Mai này khi con anh nó lớn
    Xui lấy con em trả hận lòng
    Hnt1
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 3 đội còn cơ hội thôi .
    1983 đã bị loại rồi .
    Nói chung trận hôm nay chúng ta thi đấu hơi dở trong đầu hiệp hai .
    Mà nói thẳng ra CHF đá quá bẩn .Em nói thật nếu đá bóng va chạm là chuyện bình thường em chả làm sao cả nhưng mà mấy chú CHF đặc biệt là chú Hoàng và chú Quang tây keke là người khơi mào làm trận đấu nóng lên .( nói thật chắc chú này vẫn cú vụ bị quây trên sân 10/10 năm nào )
    Trọng tài tuy gà thật nhưng nếu cứ để hay đội chiến nhau thì chúng ta cũng chả ngán ,Ai chơi em cũng như đội 1981 thì em chơi lại thôi .CHF quen chơi đội khác chẳng hạn như ACM,nhưng ACM quá hiền không bị bật lại tưởng 1981 gà định nên sửng cồ lên . Chúng ta đã đá sòng phẳng với CHF chẳng có gì phải ngại cả .Còn đá bóng thì có thắng có thua .Thắng không kiêu bại không nản khong cay cú thế mới là thể thao
    CHF đã thua về thái độ và tinh thần thi đấu .Kâu giờ ke ke cũng chả sao bật trong tài chửi trong tài,ông gôn lúc đắy còn cầm cục gạch chả hiểu đinh táng ai nữa . Em đoán chắc năm sau có giẩi với thái độ và tinh thần thi đấu như thế 90% CHF không được tham gia .Nếu CHF nói thật là không khắc phục cái kiểu thi đấu như thế thì chỉ làm cho mọi người ghét .Em đá với nhiều đội phủi nhất là khu Thanh Lương ,nói thật toàn mấy bác đầu có sỏi toàn ,mới ra tù hay tiền án tiền sự nhưng đá vẫn hay và kỹ thuật và không phải vì thế mà doạ đánh hay đá xấu ,va chạm chẳng anh em bắt tay bình thường đá tiếp chứ chẳng phải vì anh mới ra tù hay thế này thế kia hơi tý là đòi đánh nhau như mấy bác CHF .
    Cả đội CHF chung quy lại chỉ có mỗi bác Leequang là [b/]đá tử tế nhất .
    Chung cuộc chúng ta thua 0/1 cộng thêm bì rách một áo và một quần do bị kéo
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
    Được sửa chữa bởi - Nokia8890 vào 06/04/2002 17:41
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Trận tới anh em thắng ACM :2 bàn cách biệt trở lên là đương nhiên vào vòng trong .Bất chấp kết quả trận đấu khác.
    Cố lên anh em !
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  6. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    hichic, chắc hôm nay trên sân "nóng " lắm hả các bác. hichic, tiếc wá em ko đi, hichic
    Nghe các bác kể thế chắc chắn là CHF đá xấu lắm rồi, hichic, hy vọng bị loại ở vòng sau, hehe,
    Trận tới là vào ngày nảo hả bác Nokia, cho em đá với, hichic, thèm wá!!!
    Tell me! Where did you sleep last night ?
  7. Hoanghuynh

    Hoanghuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chẳng trách mấy chú CHF được, CAHN đã bẩn thế thì bọn này làm sao trong sạch được.
    Hoan hô tinh thần thi đấu sòng phẳng của anh em Gà nhà ta, các chú tưởng cẳng gà của anh em ta dễ xơi, ai ngờ đụng phải toàn gà Cồ...Bị mổ lại mấy phát đau ra phết...ức chế quá quay sang khủng bố trọng tài, em mà là bác trọng tài thì đã...vứt thẻ chơi Boxing hạng gà với mấy thằng to kèn đó luôn!!!
    Trận sau chúng ta chơi sòng phẳng với ACM. Hi vọng tinh thần Fairplay được đặt lên hàng đầu trong trận đấu này.
  8. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0

    OK ! Nói chung là nhìn đi thì phải nhìn lại.
    Rút kinh nghiệm , CHF đã rút kinh nghiệm nội bộ rồi .
    Mà bác ATC ko nên làm trọng tài nữa, dễ gây ức chế lắm.
    CAHN TIẾN LÊN!
    CHF CHIẾN THẮNG!
  9. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Các chú yên tâm. Trận sau ACM sẽ chơi sòng phẳng với các chú. Tinh thần chủ đạo là Fairplay. Thế mới là bóng đá chứ. Còn như chú CHF chiều này cầm gạch định choảng trọng tài không hiểu nó học lớp mấy. Nói thì hơi quá chứ thực ra là vô văn hoá. Nếu cảm thấy mình là anh hùng thì ra ngoài sân chơi nhau tay không. Anh sẵn sàng tiếp chú. Còn cầm gạch á - anh hùng núp!!!!!!!!!!!!!!
    Về CHF liệu có nên thế này chăng : các đội đồng kiến nghị loại CHF ra khỏi giải năm nay cùng với giải năm sau vì thiếu tinh thần thể thao. OK?
    Mà các chú 81 cũng kém chỉ cần cố gắng cầm hoà là trận sau ACM_AT sẽ bắt tay các chú vào bán kết. Vậy mà không làm được. Đáng tiếc. Xin chia buồn cùng các chú
  10. yum-yum

    yum-yum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chưa chi các chú đã tính đến việc bắt tay nhau loại CHF à ? Báo cho các chú tin buồn, CHF đá không phải vì máu vô địch ( cái đó là đương nhiên hehe), Các chú hôm nay bị dê như gà, lúc đầu phạm lỗi như trâu mà không bị thổi, thử hỏi nếu là các chú bị thì có tức không ? Mà đã tức thì xô sát là thường, nhất là trong thi đấu giải. Chuyện các đội kiến nghị loại CHF , thì rõ là..nhúc. ACM phải chăng không dám gặp lại CHF trong CK ? hôm nay CHF bị trọng tài thổi ép lúc đầu, lúc đó kể cả không đá thì thôi, chứ chú nào muốn chiến, đề nghị lúc ấy chiến luôn, về đây rồi thì thôi, đừng kêu người ta to kèn. Chỉ buồn cười cái đoạn ACM và 81 an ủi nhau , thôi chúng mình đá FAIR , cố gắng dắt cả 2 cùng vào. Chẹp, nói thế chứ vì màu cờ sắc áo cả thôi, chắc chả có đội nào ...hèn thế, nhỉ ;)
    Chờ tin vui của mấy bác nhé
    p/s : à quên ,nhắn bác Hoanghuynh gì đấy , chf là chf , cứ tranh luận thoải mái , đừng có lôi CAHN đá bẩn vào đây, cái loại mày sạch đến đâu mà cứ thích chê người ? Việc nọ xọ việc kia , thường lắm , chú hiểu không ?
    Đồng ý với ý kiến của anh Long, anh ATC nên để ng khác có kinh nghiệm bắt trận của CHF đi , em nói thật lòng đấy , anh bảo là thả để tránh xé nhỏ trận đấu, nhưng mà thả như anh thì chỉ có xé nhỏ quần áo thôi. Mong là trận tiếp theo CHF cũng sẽ chơi đẹp ( tất nhiên là phải công minh ). Đời chẳng có ai chịu thiệt cả đâu ạ .
    Cảm ơn các bác , Vote me , Vote me ( mấy chú 81 chắc lại vote cho mình 1 sao đây , ha ha ha , đã bảo mà , little human lắm ;)
    M.

Chia sẻ trang này