1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải TTVNOL 5. AIV - LFC : 1 - 0. Kết thúc giải

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi quylun, 07/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viva_la_juventus

    viva_la_juventus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    hehhe tôi đến làm y tá roài, còn dịch vụ tang lễ thì khỏi
    Hehhe anh MNguyen ui, đương nhiên là cổ vũ anh rùi, nhưng em chỉ cổ vũ mỗi mình anh thui, nếu anh vào đá
    To Ama: ông đứng ngoài mà đòi chém đứa lào.
  2. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày mai anh em mình phải gặp nhau rồi.Nói gì thì cũng bằng thừa cả,hi vọng đó sẽ là một trận đấu đẹp,cống hiến được cho khán giả những bàn thắng,những pha bóng hay chứ kô phải là những cái thẻ,em nghĩ kô căng thẳng đến thế đâu......Mà anh em đã biết nhau sẵn rồi thì lại càng không vấn đề,có chém nhau trong sân cũng kô có sao,ra ngoài vẫn vui vẻ được mà,đâu có gì phải cay cú.......Mong rằng cả AIV và JFC đều có thể trót lọt vào vòng sau.....
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thua rồi,đau quá!
    Em bỏ lỡ 1 quả phí thật!Sorry anh em.
    Còn 2 trận nữa,phải thắng đậm mới may ra vào vòng 2.Ko vào được thì buồn lắm!
  4. viva_la_juventus

    viva_la_juventus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Ảnh mở đầu trận đấu giữa JFC và IAV. Một trận đấu hay nhưng rất tiếc IAV lại thua.

  5. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thua một đội chơi hay hơn thì không có gì là buồn cả Thế Anh ạ.
    Đội bạn chơi quá tốt, đặc biệt là số 10 và số 14. Nếu họ tỉnh táo và không sớm sa vào trạng thái tự mãn thì có thể ta còn thua nhiều hơn. Có lẽ đây chính là điểm yếu duy nhất hiện nay ở đội bóng này nếu so sánh với các đội khác trên TTVNOL.
    Hai bàn thua của anh em hôm nay là những sai lầm cá nhân nhưng đó cũng là hệ quả tất yếu của những lần ép sân liên tục phía đội bạn. Một số anh em hôm nay vào sân không có trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất. Cầu thủ trụ cột Hùng Đen hôm qua đi uống rượu đến 2h sáng. Đội trưởng Tiến thì đêm qua ngồi tá lả đến 3h đêm. Thằng em Trường thì ngồi Chat chit cưa gái đến 1h sáng. Thế thì làm sao đá được. :-). Anh em chẳng có được pha phối hợp nào ra hồn do cá nhân đội bạn xuất sắc hơn trong các thời điểm quyết định.Một trận thua tích cực và mang nhiều ý nghĩa.
    Còn hai trận đấu nữa để chúng ta thể hiện mình, các anh em hãy cố gắng lên, đường vẫn còn dài.
  6. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Anh em AIV hôm nay thi đấu rất nhiệt tình và hai đội anh em đã có một trận đấu thật hay.Đó chưa phải là tất cả đối với AIV,thực lực của AIV hôm nay em thấy kô tốt bằng mọi hôm.Quỷ Lùn thi đấu hôm nay hơi đuối......nhưng AIV có thể hình tốt có anh số 12 và ông số 2 hậu vệ tốt thế còn gì,lại còn cầu thủ sút chân trái rất tốt nữa chứ.....
    JFC hôm nay cố gắng và cũng có chút may mắn nên mới thắng được.Em thì rất vui vì được gặp AIV.Mong cho anh em AIV quyết chiến và quyết thắng CHF nhé.CHF kô chơi như bọn em đâu,họ dùng khá nhiều tiểu xảo gây ức chế cho đối thủ đó,thực lực có kô nhiều lắm,chắc ko bằng AIV đâu nhưng lắm trò kêu ca và ăn vạ cũng như rất dễ gây áp lực cho đối phương.AIV nên cẩn thận và cuối cùng BOM cùng những người bạn ở JFC chúc anh em AIV chiến thắng trong trận đấu sau.....
    <BOM và JFC rất cảm ơn lời góp ý của anh Nguyên,điều này ko sai chút nào.JFC khi thắng xong thì thi đấu trùng xuống và thường thì hay thay người loạn cả lên,kô nỡ để anh em khác ngỗi ngoài nên nhiều khi bị bật thê thảm,tụi em sẽ cố gắng sửa chữa,có vậy thôi chứ đội em kô có tự mãn đâu,tự biết mình là ai mà........>
    Được brother-of-metal sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 25/04/2004
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Trận tới gặp LFC anh em JFC cố gắng thắng đậm một chút chỉ cần AIV các bạn vượt qua được CHF thì khả năng vào vòng trong là tương đối cao chứ không ít đâu . Nhưng mà nói thế thôi chứ phải thực sự cố gắng . Tớ hôm qua rất thích cái anh nào đó đã chốt ở hàng phòng ngụ và béo ý đá rất tỉnh . Cố gắng anh em của Serie A chúng ta có mặt ở tứ kết .
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Không có gì mà đau cả bác à . cái quan trọng sau mỗi lần vấp ngã mình biết đứng dậy và quyết tâm hơn .
    Còn 2 trận nữa các bác đá không được có mục tiêu phải thắng đậm ( như thế sẽ tạo cho các bác có tâm lý không tốt ). CHỉ cần thắng thôi , nếu được 6 điểm các bác không vào vòng trong cứ lôi đầu em ra mà chém .
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, CHF mà các bác nói cứ như ai ấy nhỉ??? Thế là tình hình có vẻ khó khăn rồi...
    Đội hình của AIV trông to khoẻ nhỉ?? Nhưng mình chả biết ai cả!!! Biết mỗi Tiến quỷ lùn !!!!
    Chúc mọi người thi đấu thành công.... lần này ko còn được ra sân theo dõi như các giải trước... buồn quá....
  10. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đi ngủ từ 8h tối thì ngồi ngoài sân hay ho thật sự.. xem anh em đá mà bực hết chân cẳng.. hê nói gì thì nói để mà rút kinh nghiêm( lần bao nhiêu rồi nhỉ) T5 này anh em cố mà đi cho đủ để còn luyện.. đá chảy kinh khủng

Chia sẻ trang này