1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải TTVNOL 5. AIV - LFC : 1 - 0. Kết thúc giải

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi quylun, 07/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Hè trận đấu rất căng thẳng và chiến thắng 3-2 làm thoả lòng các CDV của AIV
    Một trận đấu kịch tính rượt đuổi tỷ số tới tận phút cuối cùng .Và chiến thắng thuộc về đội cố gắng hơn và may mắn hơn .
    Thắng trận này vẫn còn cơ hội vào vòng 2 , anh em cố gắng lên
    Tối thứ 5 nhớ đi luyện tập đầy đủ !
  2. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn AIV " Super Giants Killer "
    Cứ tưởng AIV sẽ thất bại sau khi bị dẫn lại 2-1 nhưng thật vui khi thấy các bạn lại liên tục ăn mừng ở hiệp 2.
    Come on trận cuối AIV chỉ phải gặp LFC đội đã chắc chắn bị loại trong khi JFC và CHF phải căng hết sức ra để đá
  3. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    thanks anh Hải và cũng chúc mừng chiến thắng giòn giã của bên anh 5-1 . Hy vọng FFCB sẽ gặp AIV trong trận CK :P
  4. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh em AIV nhé.Một chiến thắng xứng đáng và thật tuyệt vời,nghe được tin các bạn thắng thật là vui.Vừa vào sân đã gặp ông em Tú trọc nói là đội thắng 3-2,quả là một kết quả tuyệt vời và xứng đáng.
    Trận tới chúc anh em AIV chiến thắng tưng bừng,sau chiến thắng trước CHF thì LFC chắc sẽ kô thể là vật cản của AIV được.
    JFC vẫn sẽ cố gắng thi đấu trong trận gặp CHF và vẫn muốn một trận thắng,cố gắng vì những người bạn AIV thế nên anh em AIV phải thắng nhiều vào nhé.....
    Chứ còn trận cuối thì JFC đá với CHF bình thường sẽ kô cần thiết phải căng đâu,tránh chấn thương và nếu cả 3 đội cùng 6 điểm thì JFC cũng kô ngại cho lắm,với hiệu số +9 thì hiện nay thì chắc kô bị loại được đâu.
    AIV cứ chắc thắng LFC thì kô phải nghĩ ngợi gì nhiều rồi......hì hì.....CHF sẽ kô có cửa nào đâu,hết đường rùi......AIV và JFC cùng bảng và cùng vào Tứ Kết,một kết cục đẹp cho hai đội bóng Ý anh em......
  5. viet_rukawa

    viet_rukawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu cực kỳ căng thẳng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và chiến thắng đã thuộc về đội xứng đáng hơn (hìhì, chắc thế).
    Hai đội khởi đầu trận đấu một cách chắc chắn và có phần thận trọng. Tuy nhiên chỉ sau vài phút, các cầu thủ CHF đã chủ động tấn công và tạo ra được một số pha bóng nguy hiểm, tuy nhiên, rất may là AIV không phải chịu bàn thua trước. Khoảng phút thứ 10 của trận đấu, sau một pha phá bóng không dứt khoát của thủ môn CHF, một cầu thủ của AIV (anh này em không nhớ chính xác là ai) nhanh chân đệm bóng vào khung thành từ gần giữa sân mở tỉ số cho AIV trong niềm vui sướng của các ... cầu thủ dự bị (hic, vì đội mình không có CĐV hoành tráng như ?obọn nó?). Sau bàn thua này của CHF, Tú-cầu thủ mang áo số 13, người được Chủ tịch Nguyên giao ?oấn? chỉ đạo toàn đội đã cười nham hiểm: ?oVào hiệp 2 sẽ nhắc nhở anh em tích cực sút xa, thằng thủ môn bọn nó ?olởm? quá, hàhà?.
    Do luật thi đấu khá...?hà khắc?: Chỉ có đội nhất và 3 đội nhì xuất sắc nhất mới được đi tiếp nên các cầu thủ CHF tổ chức tấn công ồ ạt. Những đợt tấn công yếu ớt của AIV luôn bị bẻ gãy khá dễ dàng đồng thời tạo cơ hội cho đội CHF phản công. Và chỉ sau bàn thua khoảng 5 phút, các cầu thủ CHF đã có bàn san bằng tỉ số. Từ một pha đá phạt góc, các cầu thủ AIV do bị hút bóng nên đã để lỏng một tiền đạo đối phương và anh này nhanh chân sút bóng khá điệu nghệ bằng má ngoài chân phải. Bóng đi xoáy và hiểm buộc thủ môn Minh Đức phải bó tay. Có thể nói, pha ghi bàn này của đội bạn hoàn toàn xứng đáng sau một số cơ hội bị bỏ lỡ. Khi các cầu thủ AIV chưa kịp ?ohoàn hồn?, họ lại bị dội thêm một gáo nước lạnh nữa. Từ một pha bóng không lấy gì làm nguy hiểm lắm, tiền đạo đội bạn băng xuống rất nhanh, đồng thời thủ môn Minh Đức cũng lao ra phá bóng. Tiếc thay, bóng tìm đúng người tiền đạo CHF rồi đi luôn vào lưới trong sự bàng hoàng của toàn bộ cầu thủ (AIV) trên sân. Sau bàn thắng này, một số cầu thủ của AIV đã... ?ocuống cả lên, chẳng biết đá sao nữa? (trích nguyên văn của một cầu thủ AIV-không nhớ tên). Quả thật lúc này, nguy cơ bị loại sớm tại một giải đấu truyền thống thật không dễ chấp nhận với AIV nên tâm lý bị ảnh hưởng là điều tất yếu.
    Sang hiệp hai, các cầu thủ CHF chủ động chơi phòng ngự phản công với sự khéo léo trong xử lý bóng của cầu thủ số 10 và tài năng ?oăn vạ? có sẵn của toàn đội nên họ được khá nhiều quả phạt trực tiếp trước khung thành của AIV. Rất may là không có bàn thua nào cho đội chúng ta. Còn AIV, với tâm lý nặng nề (do bị dẫn trước và do các cầu thủ đội bạn chơi tiểu xảo) đã không thể tổ chức tấn công một cách mạch lạc. Đồng thời với sự xuống sức và chơi dưới phong độ của một số cầu thủ như đội trưởng Tiến-người hay bị chơi tiểu xảo nhất và hậu vệ Trường (anh Trường lúc về có thú nhận là hôm qua thức trắng, chân cứ trĩu cả xuống, không nhấc lên nổi), các pha tấn công của AIV càng trở nên rời rạc. Họ dường như chỉ có đúng một bài: Thủ môn phát bóng cho hậu vệ, hậu vệ chuyền vượt tuyến cho tiền đạo tận dụng sức mạnh và sức càn lướt để uy hiếp khung thành đối phương. Khi trận đấu còn khoảng 7 phút nữa là kết thúc, với những gì diễn ra trên sân, mọi người đều nghĩ AIV thế là đã bị loại, duy chỉ có các cầu thủ AIV thì không. Với sự thay đổi người cực kỳ hợp lý (mặc dù hơi muộn nhưng những gì diễn ra sau đó chứng tỏ vẫn còn kịp): Thế Anh <=> Đội trưởng Tiến; Trịnh <=> Trường, sức tấn công của AIV có phần khởi sắc hơn. Trong một pha tấn công, cầu thủ số 2 của AIV là Hùng ?ođen? đã có một cú sút ?oxuất thần? làm tung lưới thủ môn CHF. Bàn thắng này là liều thuốc giải toả tâm lý cho các cầu thủ AIV. Trong những phút cuối cùng, họ tràn lên tấn công nhằm kiếm một trận thắng. Và trời không phụ lòng người, vào phút, không, chính xác là vào những giây cuối cùng của trận đấu, bóng được câu vào khung thành của đội CHF, thủ môn đội bạn lúng túng để bóng lọt qua, ngay lập tức một cầu thủ của AIV áp sát (nếu không nhầm thì đó là Hiếu-14) khống chế bóng rồi chuyền ra sau rất đẹp cho Thế Anh-cầu thủ mới vào thay người được 2 phút, anh này dễ dàng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho AIV trong sự hò reo của các CĐV (nhất là các bác JFC, cám ơn các bác nhá).
    Vâng, buổi tường thuật đến đây là hết. Một lần nữa xin chúc mừng các cầu thủ AIV, các bạn đã chơi một trận thật tuyệt. Một lần nữa cám ơn các bạn. Chúc các bạn lọt vào vòng sau!
    Tiến Việt.
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Sao lại JFC căng ra để đá
    làm một bài tổng kết thế này
    1- JFC 6 điểm 9-0
    2- CHF 3 điểm 4-3
    3- AIV 3 điểm 3-4
    4- LFC 0 điểm 0-9
    Trận cuối JFC có thua đến 3 bàn trở lên và AIV thắng 6 bàn mới mất ngôi đầu bảng và khi đó hiệu số dương 6 thì cũng là 1 trong 3 đội suất sắc nhất he he
    nếu JFC không không thua thì ngôi đầu bẳng đã chắc chắn . Dựa vào tình hình cục diện của bảng thì với hiệu số ngất ngưởng nhất trong tất cả các đội ttvn dự giải lần này thì không có lý do gì JFC loại cả . Nếu AIV muốn vào vòng trong thì phải thắng LFC ít nhất từ 4 bàn trở lên để cạnh tranh thứ 2 suất sắc nhé . Còn về phần CHF JFC sẽ làm tất cả để giúp anh em AIV .
  7. supporter

    supporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    CHF gặp khó khăn nhưng cơ hôi không phải là quá nhỏ đâu, thậm chí họ có thể tự quyết định được số phận của mình không như AIV. Tất nhiên là trận cuối gặp JFC rất khó khăn rồi, nhưng đây mới là lúc CHF cần phải chứng tỏ bản lĩnh giúp họ đạt được thành tích cao ở các giải qua. Họ chỉ cần thắng JFC với bất kỳ tỷ số nào cũng sẽ đứng ở 2 vị trí đầu bảng (tất nhiên là không dễ vì JFC cũng rất mạnh).
    JFC gần như đã vào vòng sau tuy nhiên ko phải ko có khả năng bị loại dù khả năng này rất nhỏ. Tuy nhiên CHF ko phải dễ bắt nạt khi có đủ đội hình. Trái bóng tròn, hãy thử tưởng tượng ra kịch bản sau: CHF có bàn dẫn trước và đá phòng ngự phản công. JFC kiêu hãnh ko chấp nhận thất bại ào lên. Nhưng cái đầu tiểu xảo và kinh nghiệm của CHF phát huy tác dụng và họ tiếp tục cắn trộm được 1, 2 phát nữa. Tỷ số là 3-0. Cùng lúc đó nhận được tin AIV thắng LFC, JFC ngã ngửa ra rằng mình bị loại vì 3 đội CHF, AIV, JFC cùng 6 điểm nhưng xét hệ số giữa 3 đội này thì theo thứ tự trên.
    AIV buộc phải thắng LFC (ko khó) nhưng phải chờ đợi đều gì để được xét đi tiếp? Chờ hai khả năng: CHF không thắng được JFC (để được nhì bảng sau JFC) hoặc JFC thua cỡ 0-3 !!! (để được nhì bảng sau CHF).
    Tuy nhiên nhìn chung cửa AIV vẫn sáng hơn vì chỉ phải gặp LFC khá yếu, nhưng nếu CHF thắng JFC thì AIV đành ngậm ngùi chia tay giải. Hãy coi chừng CHF, linh cảm của tôi cho thấy họ vẫn rất đáng gờm.
  8. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ? Mong bạn giải thích rõ hơn ?
    Thân gửi các anh em:
    Chúc mừng các anh em chiến thắng trận đấu rất khó khăn vừa rồi. Tuy nhiên chiến thắng có phần may mắn rất lớn và chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đi tiếp vào vòng sau.
    Hẹn gặp các anh em tại buổi tập tuần này. Hãy tập trung vào thi đấu, mặc kệ các lời bàn ra tán vào xung quanh. Chúng ta hãy thi đấu hết khả năng của mình để không có gì phải ân hận.
  9. supporter

    supporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    À đơn giản thôi anh Nguyên ạ
    AIV đã chiến thắng oanh liệt CHF 3-2, nhưng lại thua JFC 0-2
    Nên giả sử lượt cuối CHF thắng JFC 1-0 chẳng hạn, còn AIV thắng LFC cỡ 11-0 đi nữa thì cả 3 đội cùng 6 điểm. Lúc đó hệ số đối kháng lẫn nhau của 3 đội này được tính tới đầu tiên. Vì mỗi đội đều thắng 1 thua 1 lẫn nhau nên tính tới hiệu số đối kháng. Lúc đó của JFC là +1 (2-1), của CHF là 0 (3-3), của AIV là -1 (3-4)
    Còn trong trường hợp giả tưởng CHF thắng đội mạnh JFC đến 3-0 thì mặc dù AIV chỉ cần thắng LFC 1-0 cũng đủ loại JFC. Do khi đó hiệu số đối kháng của JFC bỗng thấp nhất. Khả năng này ít xảy ra nhất.
    Còn nếu CHF không thắng được JFC thì đó là lúc AIV có thể dựa vào số bàn thắng kha khá vào lưới LFC mà ăn mừng lọt vào vòng sau.
    Tóm lại, chỉ vì thua JFC khá đậm 0-2 ở lượt đầu tiên mà giờ đây AIV chỉ có thể trông chờ vào ngôi nhì bảng xuất sắc. Tuy nhiên cửa AIV vẫn khá rộng do JFC không phải là đội để CHF dễ kiếm 3 điểm.
  10. SirTuan

    SirTuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    thật lòng rất cám ơn anh Support , bọn em sẽ ghi nhận lời nhắc nhở của anh...bọn em sẽ cố gắng hết sức ko để 1 sơ sẩy nào...1 lần vấp ở giải BáoBóngĐá đã đau phết rùi anh ạ, cục diện lúc đấy ko khác lần này là mấy.....
    Chúc mừng AIV , chúc mừng anh Nguyên nhá, hà hà, em cũng ko ngờ phút cuối AIV lại lật ngược thế cờ như vậy vì lúc đến xem là CHF đang dẫn 2-1 mà cũng gần hết giờ rùi, chẹp chẹp , bravo anh iem...bọn em chắc chắn trận cuối cũng sẽ quyết thắng anh Nguyên ạ, thứ nhất là vì JFC, thứ hai là vì người anh iem AIV anh ạ ....hì hì hì...

Chia sẻ trang này