1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải TTVNOL 5. AIV - LFC : 1 - 0. Kết thúc giải

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi quylun, 07/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải đề cao ACM thế này ko nhỉ,nghe nói đội hình đó cũng bình thường thôi mà.
    Nếu đã như vậy thì đúng là hôm nào phải "chém" mới được
    m*
    Được MNguyen sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 30/03/2004
  2. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    bia đíu gì
    giờ anh phải làm cách nào phục hồi phong độ đi chứ ko thì
    hơ hơ
    hậu sinh khả ố đấy
    Open a door and the moon will fall
    All of your life, all your memories
    Go to your dreams, forget it all
    Trying to find some peace of mind
  3. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Khà khà thì chú cũng phải biết là hôm đấy anh chỉ có uống chứ có chiến gì đâu. Hehe tuy nhiên thật tình là dạo này cũng yếu thật, ngày xưa như thế đã nhằm nhò gì đâu he he.
    Mà cái thằng này mày hôm đấy uống được bao nhiêu mà to còi thế hả
    Thôi chuẩn bị thể lực cho giải TTVN5 này Vô địch rồi anh em mình đi uống Beer nhé Rượu bây giờ thì thỉnh thoảng 1 tuần làm 1 lần thôi he he.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  4. h_vieni

    h_vieni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    tầm tháng 7 có giải nào ko hả anh Nguyên????
        anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
       biết làm gì cho em khi ko được bên em.....
  5. h_vieni

    h_vieni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Anh Nguyên ơi,set lại hộ em cái tittle với........

    interista no.20,Alvaro Recoba của AIV ,hiện đang cầu bơ cầu bất nơi xứ người,TP member,đại ca của marki....kết Ro vẩu nổ đom đóm mắt....khoái beck nhưng ko đẹp trai bằng nó.....
        anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
       biết làm gì cho em khi ko được bên em.....
  6. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị thế nào chứ cứ thế này thì bị out ra khỏi giải ngay từ vòng đầu mất thôi các anh em ơi.
    Thằng Vinh đá dạo này chảy quá thể, đã thế còn ham cầm bóng.
    Thằng Tiến và thằng Trịnh hôm qua thì như 2 thằng hết hơi :-D
    Thằng Tú Trọc thì chẳng thấy tiến bộ gì cả, đá vẫn lóng nga lóng ngóng.
    Thằng em Trường thì hôm qua đá sa sút trông thấy so với giải Báo Bóng Đá, cả thể lực lẫn lối đá đều khác hẳn ? Hay dạo này thức đêm nhiều hả em ?
    Thằng Thế Anh thì chưa tiến bộ nhiều, khoẻ mạnh và càn lướt nhưng thi đấu chưa tỉnh, phải tỉnh táo nhiều hơn nữa em ạ.
    Chỉ có chú thủ môn Việt là hôm qua thi đấu hiệu quả, tuy nhiên cần phải đào tạo thêm cho vững hơn Việt nhỉ :-)
    Nói chung là hôm qua anh em đá hơi bị ì bởi nhiều nguyên nhân. Chủ Nhật này phải chấn chỉnh lại ngay mới được.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  7. alansmith1771

    alansmith1771 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tình hình đâu đến nỗi tệ như thế nhỉ, Anh Nguyên nói cứ như cả đội xuống dốc một lượt ý.
    - Tiến nó vẫn giữ được phong độ đây chứ. Có thể hôm vừa rồi nó đá không hiệu quả nhưng làm sao đòi hỏi trận nào cậu cũng chơi đỉnh cao như hôm đá với JFC được.
    - Anh Trường thì em lại thấy có lên chân, và thể lực vẫn đâu có dấu hiệu đi xuống.
    -Thế Anh đá thì dĩ nhiên vẫn vậy chỉ có điều dạo này tinh thần chiến đấu hơi có vấn đề một chút thì phải, nó hơi bị lưòi chạy, tâm lý cậu đang chán, cái này động viên thôi thúc một tí là nó đá tốt lên ngay.
    -Tú trọc thì đúng là vẫn vậy, vẫn trẻ con ngây thơ lắm, thiếu tí quái cần thiết, đòi hỏi Tú lên tấn công hiệu quả thì hơi khó, quan trọng là nó vẫn rất khoẻ tranh bóng khá. Chỉ có Trịnh thì đá có vẻ hơi suống thật, không khoẻ như hồi đầu, sút cũng không tốt như trước. Vinh thì không có nhận xét gì cả.
    Đội mình giải tới này em lại thấy mạnh hơn hẳn giải báo bong đá. Có thêm anh Thanh nào đấy nghe kể đá đã hay rồi lại còn bạn chú em TA làm chân tiền đạo nữa. Mạnh đủ các tuyến rồi.
    À hình như giải này đá ở sân Y nhỉ. Có vẻ đội mình không quen đá sân này lắm nhỉ???
  8. viet_rukawa

    viet_rukawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh Nguyên thân mến! Trước hết em rất cám ơn anh cái vụ tuyên dương em (mặc dù anh nói còn phải rèn luyện nhiều) nhưng mà em xin khẳng định một lần nữa, bắt Goal chỉ là...nghề tay trái của em thui (một số bàn thua ngớ ngẩn anh thấy rồi đấy), còn em muốn làm-một-tiền-đạo, cho dù có phải cạnh tranh cực kỳ vất vả. Em muốn được đá bóng với đội mình nhiều hơn nữa để quen với lối chơi của các anh.
       "...Nếu tôi không ghi được bàn thắng thì tôi vẫn có thể giúp người khác ghi bàn !..."
  9. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các anh em trong đội bóng InteristaVN tham gia giải TTVN 5 ​

    Thủ môn: An Minh Đức
    Các cầu thủ:
    Nguyễn Hùng
    Vũ Anh Tú
    Lê Xuân Trường

    Nguyễn Văn Minh
    Nguyễn Huy

    Phạm Văn Hiếu
    Nguyễn Đức Vinh
    Bùi Minh Tiến (Đội trưởng)
    Đỗ Trung Hiếu
    Đặng Lê Thanh
    Nguyễn Quang Trịnh
    Nguyễn Thành Nam
    Đồng Tiến Việt
    Nguyễn Chí Thanh
    Nguyễn Thế Anh

    Chữ đỏ là 2 em mới vào D/S
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
    Được MNguyen sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 09/04/2004
  10. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ừ anh nhầm Nhưng nói chung đội mình cần phải thể hiện đẳng cấp đi thôi, bao nhiêu giải rồi chỉ vào được vòng tứ kết là hết .
    Giải TTVN 5 này đội mình chưa chắc đã mạnh hơn giải vừa rồi nhưng về tính đoàn kết và kỷ luật thì đặc biệt phải hơn giải vừa rồi. Nếu không thì chưa chắc đã qua vòng đấu bảng.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.

Chia sẻ trang này