1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 19 Châu Á 2018: Việt Nam về tay trắng.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 25/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Mà tui thấy cái thằng Lê Văn Xuân đá còn công tử hơn cả XT ấy nhỉ? Trận nào cũng lờ và lờ vờ, éo thèm chạy, tranh chấp gì hết!
  2. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Xem bọn này đá cứ thế éo nào ấy nhỉ. Đá gì 3 quả 11m thì đá con kẹc gì. Thôi k sao ta chờ lứa sau.
  3. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    1.691
    Thằng Xuân thì lại là phiên bản lỗi của Tiến Dụng, thế méo nào HAT lại cứ chọn mấy thằng giông giống nhau nhỉ.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nó mà được như Tiến Dụng thì đã tốt! Thằng Dụng ít ra nó thủ cũng tốt, chứ cái thằng này thì công ko được, thủ cũng chẳng xong.
    doiquanhnamnhnglhn thích bài này.
  5. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    Thằng thủ môn Ele Nie tôi đã nhận xét từ trận trước là có tố chất tốt, phản xạ tuyệt vời
    Nó chỉ cần cải thiện thêm yếu tố tâm lý và thời điểm ra vào hợp lý nữa là sẽ thành thủ môn giỏi
    Nó sinh năm 2001, chỉ mới 17t thôi
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Gìơ vẫn k hiểu sao tuấn con lại sử dụng cái thằng trung vệ lùn sông lam. Trong khi những thằng cao to đá tốt như thanh bình viettel, hoàng duy đồng tháp thì k dc gọi và bị loại.
  7. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    1.872
    HAT xây dựng lối chơi dựa trên hàng thủ vững chắc mà đi dùng trung vệ slna và tiền vệ đá hâju vệ hagl bảo so ko nát. Lứa naỳ đc cái thể lực và tinh thần tốt nhưng thiếu sự tập trung và điềm tĩnh của hàng thủ, mắc quá nhiều sai làm thì chẳng đi đến đâu đc.
  8. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    Vấn đề như tôi đã nói từ đầu giải, tin dùng mấy thằng đầu đất HN làm nòng cốt thì bị loại có gì là ngạc nhiên.Chấp 1 thằng ngu đã là thua rồi, đằng này chấp 5-6 thằng ngu HN thì đòi thắng ai?
    Từ lâu tôi đã nhận ra chất lượng đào tạo của HN quá lởm, chỉ một số thành phần ảo tưởng về cái lò HN, để mấy cái tát này cho tỉnh ra, về mà lo đào tạo cho tử tế
    --- Gộp bài viết: 25/10/2018, Bài cũ từ: 25/10/2018 ---
    lần sau nếu được vào vòng chung kết U19 2020 thì xếp nhóm 4, tức nhóm bét bảng. Vòng loại chắc là xếp nhóm 2, sau Nhật Hàn, Thái, Ỉn, Khựa hoặc Mã (nhóm Đông Á)
    soccer thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Tôi chỉ nói chơi chơi, vậy mà đúng là thua luôn 3 trận, chán nhỉ.

    Hôm trước tôi viết như vậy chứ thâm tâm vẫn hy vọng là có ít nhất 1 trận hòa hoặc thắng cơ. Nói đi WC tiếp thì không dám mơ, nhưng mà vẫn nghĩ dù sao cũng có cái "lịch sử hào hùng", giờ vào trận với tâm lý ngang ngửa, không sợ thằng nào, thì không đến nỗi thua hết, mà 3 trận hy vọng cũng gỡ lại được 1. Không ngờ mèo vẫn hoàn mèo, lịch sử chẳng là cái đinh gì.

    Để tôi giải thích lý do vì sao tôi có cái nhận định bi quan như vậy (trong khi lúc đó ae trên này ai cũng hùng hùng hổ hổ). Không hiểu sao, ngay trong những lúc hoành tráng nhất (ví dụ như lúc tham dự WC), nhìn cách đá của VN tôi vẫn thấy có gì đó chưa ổn. Nó thiếu cái thanh thoát, đường nét của đứa được tập luyện bài bản. Giống như khi mình so sánh bọn Uzbekistan khi đá với VN (ở bất kỳ lứa tuổi nào). Kết quả thì (khi may mắn) gần tương đương nhau, nhưng cách đá khác hẳn. Một thằng lính đã được huấn luyện kỹ càng, cả lý thuyết lẫn thực chiến, kỹ năng nó đã ngấm vào người, thành "muscle memory" rồi, vào trận là tự khắc nó ra cách đánh, thế trận, chẳng cần phải nghĩ ngợi hay mày mò gì. Còn mình đây thì giống như thời 1960s, đi thao trường mấy tháng là ra tiền tuyến liền. Nhiệt huyết có, tinh thần có, nhưng mà "muscle memory" không có. Thành ra cứ vừa đá vừa mày mò, mày mò bị bắt bài là cuống, chỉ biết cố hùng hục cục súc, cần cù bù thông minh, chứ tâm thế lúc nào cũng ở thế thua. Gặp lúc rất tập trung, đá có kỷ luật, đối thủ thì coi thường, thêm chút may mắn + cá nhân xuất sắc thì vào được tới top-4 châu Á. Chứ khi những thứ đó không có thì đâu lại vào đấy. HAT thì công nhận là có vài chiêu màu mè, nhưng về bản chất thì cũng chưa hơn những HLV nội khác là mấy. Khi tổng hòa tất cả mọi điều lại thì có thể nên chuyện, chứ còn về lâu về dài, với thực lực như vậy thì khó may mắn lần thứ 2.

    Xưa giờ chỉ có 1 lần tôi thấy 1 đội VN đá với cái tâm lý tự tin, đàng hoàng, sòng phẳng với đối phương, là HAGL và U19 VN thời 2014-2015. Chẳng trách mà đám đó được hâm mộ đến như vậy. Vì sao bọn nó từ từ bị thui chột, bị loại thải vì nhiều lý do, cái đó tôi không bàn tới. Chỉ tiếc là ngoài lứa đó ra, đã không thể có lứa nào khác được đào tạo về tâm lý & chiến thuật đến một nấc tương tự. Vì sao chỉ có 1 lứa đấy? Có phải vì bọn nó đã là đỉnh cao tài năng bóng đá VN? Có phải vì lúc đó là lúc ông Đức còn tiền nên nuôi dạy nó đến nơi đến chốn? Tôi chẳng rõ, mà cũng chẳng muốn khen ẩu. Chỉ biết là sau cái bọn đấy ra, tôi vẫn chưa thấy lứa cầu thủ nào có được cái tâm thế vào trận + kỹ năng trong trận có thể so sánh được.

    Chỉ hy vọng khi bầu Hiển và các trung tâm đổ thêm tiền (nhiều tiền) thuê HLV xịn và cho bọn nó giao đấu nhiều, đến 1 lúc nào đó cái tinh thần 2014 nó quay trở lại, phát ra đồng đều ở các lò (kể cả lò Nhổn của bác pts :) ) lúc đó mới mơ xa được. Chứ tình hình hiện tại thì thật ra vẫn chỉ là 1 đốm sáng lóe lên từ 2014 thôi (và giờ còn lay lắt ở tuyển), chứ chẳng có gì đáng để lên mặt với thiên hạ hay mừng vội cả. Nếu tính chung cả nền bóng đá thì ta vẫn còn rất gần với máng lợn các bác ạ.
    hoalongtrang, HNN1, romeas2 người khác thích bài này.
  10. Tuan_NgheAn

    Tuan_NgheAn Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2018
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    5
    Thái , Ỉn vào rồi kìa
    truyền thông VN im nhẹm đi chuyện này
    bình thường to mồm lắm mà :))
    đúng là thể loại truyền thông vô học :))

Chia sẻ trang này