1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 19 Châu Á 2018: Việt Nam về tay trắng.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 25/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    các ông lo gì. HAT và ekip của lão ở VFF đang mún tô đậm cho lão ngồi vào cái ghế cao hơn thì lão phải chứng tỏ ở trận tơi. Chẳng việc đếch gì phải xoắn cả. Thua thì về. Mà kể ra nếu có thua cũng buồn văn cười lắm nhỉ :))
    _Duc__No______________ thích bài này.
  2. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Trận sau hình như có tuyển thủ quốc gia Đoàng Văng Hậu rồi nhỉ. Đá giải làng thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhất là lại đá với chủ nhà. Thể thao có thắng có thua, hi vọng nếu tình huống xấu có xảy ra thì truyền thông cũng tha cho các em nó.
    _Duc__No______________ thích bài này.
  3. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Đúng rồi cụ. Có mấy cháu ăn tập ở bên Học viện Bóng Đá Hoàng Gia Châu Âu ở Valencia, có cháu thì trúng tuyển học viện Man city nhưng mà không có giấy phép nên trượt. Nói chung bọn Indo nó đầu tư nhiều gấp mấy lần ông Đức đấy không đơn giản đâu.
    _Duc__No______________ thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Thấy hlv Ỉn thanh nga là tại thủ môn chính bị đau chân ứ được bắt nữa nên tâm lý các cháu bị sang chấn :D
    _Duc__No______________ thích bài này.
  5. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    thế tiền có bằng Đức nổ nuôi 8 năm ở nhà ko nhỉ. Đầu tư kiểu gà nòi này là éo ăn thua. Như Thái nó tập trung cả vào giải Quốc Nội thì nhân tài k bao giờ thiếu bác ạ.
    _Duc__No______________ thích bài này.
  6. Chi_Ve0

    Chi_Ve0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    539
    Mày nói cái gì tao ko tài nào hiểu nổi????

    Có nhiều vấn đề mày rất khôn, chẳng hạn như mày đã đọc Búp Sen Xanh và hiểu những cảm xúc của mình. Tao đánh giá cao điều đó!

    Nhưng ngược lại có nhiều cái mày rất ngu! Đôi lúc tao nghĩ và tao cảm thấy mày giống như một thằng đa nhân cách vậy!
    _Duc__No______________ thích bài này.
  7. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    vẹo ơi tao cũng k hiểu mày biết tao đọc búp sen xanh lúc nào :)) tài ghê con vẹo.
    _Duc__No______________ thích bài này.
  8. Chi_Ve0

    Chi_Ve0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    539
    Cái thằng ngu này! Mày tâm sự trên này rồi. Quên à?

    Nhưng tại sao mày lại yêu thằng Maura? Tao ko hiểu???
    _Duc__No______________ thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Trận sau được cái là không đá cùng giờ. Miến với Vịt đá sau, cho nên Vịt có thể biết có cần bung sức hay không. Nếu Ỉn chỉ thắng 5-0, 6-0 trở lại thì Vịt có thua Miến cũng không ngại. Bằng không thì cứ hết mình thôi.
    Mà thật sự ba cái tính toán lẻ tẻ này có lẽ không nên :) Thường những lúc mà mình nghĩ "chỉ cần ..." là những lúc hay thua nhất, vì căng cứng mà.
    _Duc__No______________ thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Xem trận Vịt Ỉn này rồi so với trận Vịt Ỉn ở SEA Games hay Vịt Mã 2009 làm tôi nhớ ngày xưa mấy lúc chơi bida :) Lúc mà "bà nhập" (hay "nhập cơ") thì không hiểu sao tự tin thế, đánh đâu cũng trúng. Còn lúc "quê cơ" thì đánh đường dễ cũng trật :)
    Trận hôm qua có thể thấy bọn nó đá khá thoải mái, không biết là tự nhiên như thế hay tác động của HAT. Đá thoải mái, chiến thuật đúng, tự tin thì tự nhiên bàn thắng nó tới. Như quả đánh đầu bàn thứ hai, rùa thế mà cũng vào ngay góc chết :) Giờ cho nó đánh đầu lại quả đấy thì 10 trái chưa chắc đã thành bàn lấy 1. Trong khi bao cơ hội ngon ăn khác trận đá với Ỉn ở SEA Games thì không vào.

    Nói chung bọn nó thắng đậm như thế thì đáng mừng, nhưng để nói có thành ra cái gì không thì phải chờ thời gian thôi. Giờ tôi chẳng dám bơm hay khen thằng nào lứa nào nữa. Gốc thì lúc nào cũng hứa hẹn, bọn JMG cũng hứa hẹn, mà bọn này hay bọn WC tôi thấy cũng hứa hẹn. Nhưng lớn lên bị bơm một cái là tiêu. Cho nên cứ để yên cho bọn nó đá đi các bác, đừng tán đừng bốc nhiều quá kẻo rồi lại ngựa quen đường cũ.
    --- Gộp bài viết: 12/09/2017, Bài cũ từ: 12/09/2017 ---
    Mai này VN có đá với Thái phải mang ông này đi bình luận trực tiếp, lúc đó thì nó có đi chùa hay bỏ bùa gì cũng không ăn thua :) Ông này không biết học thầy nào ra mà nói như thánh, vậy mà (gần) đúng hết mới tài :) Nghe ông này phán "VN rất bản lĩnh" mà tự nhiên tôi thấy bọn nhỏ nó cũng bản lĩnh hơn thật :)


    --- Gộp bài viết: 12/09/2017 ---
    Đội hình U19 VN đá giải U19 quốc tế tháng rồi cho các bác so sánh. Tôi thấy giống khoảng 50%. Bọn không đi chắc là quá tuổi? Mấy đứa bổ sung thêm (vào đội U18 bây giờ) đến từ đâu? HAGL?

    [​IMG]
    _Duc__No______________ thích bài này.

Chia sẻ trang này