1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U-21 cho võ sĩ trẻ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 13/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Giải U-21 cho võ sĩ trẻ

    Đầu tiên là mấy chú SLNA tiếp nối truyền thống của cha anh mình

    TCDK.SLNA - ĐT.LA: Thiếu chuyên môn, thừa bạo lực

    Cũng giống như trận khai mạc, trận đấu thứ 2 của bảng A cũng có kịch bản khá giống nhau khi cả 2 đội đều chơi khá thận trọng với mục tiêu tránh trận thua nhiều hơn là muốn thắng.

    Trước đối thủ ĐT.LA chơi kín kẽ, và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp, các cầu thủ TCDK.SLNA dù kỹ thuật nhỉnh hơn, và nắm quyền chủ động trên sân cũng không thể xuyên thủng được mành lưới đối thủ trong suốt 2/3 thời gian của trận đấu.

    Các cầu thủ TCDK.SLNA ăn mừng sau khi có được 3 điểm nhọc nhằn trước ĐT.LA.Ảnh: CTV
    Các cầu thủ TCDK.SLNA ăn mừng sau khi có được 3 điểm nhọc nhằn trước ĐT.LA.Ảnh: CTV

    Phải đến phút cuối của trận đấu, tận dụng sự xuống sức của đối thủ, và cả việc HLV Goran Kupukovic bị truất quyền chỉ đạo các cầu thủ xứ Nghệ mới có được những cơ hội rõ rệt nhất uy hiếp khung thành ĐT.LA.

    Sau 2 pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc của Hồng Việt và Ngọc Anh thì đến phút 86, TCDK.SLNA đã có được bàn thắng mở tỉ số do công của cầu thủ vào thay người, Đình Việt.

    Từ pha tạt bóng vào không mấy nguy hiểm của Đắc Khánh, thủ môn ĐT.LA lao ra bắt bóng hụt để bóng rơi tới chân Đình Việt, không quá khó để tuyển thủ U-20 QG đưa bóng vào lưới trống mở tỉ số cho đội nhà.

    Thời gian còn lại là quá ít để ĐT.LA có thể lật ngược thế cờ, đành chấp nhận tay trắng sau trận đấu đầu tiên.

    Tuy nhiên, điều đáng nói nhất ở trận đấu này chính là lối chơi bao lực của cả đôi bên. Khơi mào là các cầu thủ xứ Nghệ khi liên tục cho các cầu thủ đối phương đo ván.

    Sau nhiều lần bị phạm lỗi, các cầu thủ ĐT.LA cũng bắt đầu trả đũa, cũng rất may cách điều hành kiên quyết (dù cũng có một vài sai sót) của trọng tài Ngô Quốc Hưng đã phần nào giảm bớt những tình huống căng thẳng giữa cầu thủ đôi bên. Tuy vậy, vị trọng tài này cũng phải rút ra tới 6 thẻ vàng cho TCDK.SLNA, và 3 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ cho ĐT.LA.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tiếp đến HLV Nguyễn Văn Dũng của Nam Định dũng cảm xông lên tát mặt trọng tài
    Công an phải vào sân tại giải U21 toàn quốc
    Thắng 2-1 trước đương kim vô địch Tiền Giang, nhưng cầu thủ và BHL của đội Nam Định đã để lại những hình ảnh không đẹp, trong đó HLV Nguyễn Văn Dũng đã chạy vào sân và dùng tay tát vào mặt trọng tài chính.
    Trận đấu chiều tối qua ở bảng B giải bóng đá U21 toàn quốc tranh Cup báo Thanh Niên trên sân Nha Trang tưởng chừng kết thúc suôn sẻ, với chiến thắng cho đội bóng của Thành Nam. Tuy nhiên, cuộc đấu đã bị phá hỏng ở những phút cuối bởi chính những người chiến thắng. Lượng khán giả ít ỏi có mặt trên sân đã phản ứng gay gắt trước thái độ và hành động phi thể thao của các cầu thủ trẻ và BHL Nam Định, đặc biệt là HLV Nguyễn Văn Dũng.
    Phút 90, trong tình huống hậu vệ dùng chân trả bóng về, thủ môn Thành Trung đã bay người dùng tay cản phá. Trọng tài Võ Quang Vinh rút thẻ vàng thứ hai và truất quyền thi đấu với thủ môn trẻ này. Không chịu rời sân, người trấn giữ khung thành của Nam Định đã phản ứng hết sức quyết liệt khi nằm lăn lộn, vật vã cho rằng bị oan. Sau đó, Thành Trung và đồng đội, trong đó có cầu thủ từng đá cho đội tuyển quốc gia là Hoàng Ngọc Linh đã xông thẳng đến trọng tài Vinh và mạt sát. Tuy nhiên, trận đấu đã được dàn xếp để tiếp tục những phút còn lại, và Tiền Giang đã sút phạt trực tiếp rút ngắn tỷ số xuống 1-2, do công của Như Quang.
    Cho rằng bị thổi ép, nên dù kết thúc trận đấu với phần thắng 2-1, toàn bộ BHL Nam Định không ăn mừng mà tràn vào sân uy hiếp trọng tài. Trong những phút lộn xộn này, HLV Nguyễn Văn Dũng đã dùng tay tát vào mặt trong tài Vinh. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng được điều động vào sân để đưa vị HLV trẻ này rời sân.
    Với những hành động phi thể thao trên, Hội đồng kỷ luật của giải đã họp nhanh và đưa ra quyết định cảnh cáo đội bóng Nam Định; phạt 2 triệu đồng và cấm chỉ đạo hết giải đối với HLV Nguyễn Văn Dũng; cấm thi đấu một trận với Ngọc Linh do có hành vi phản ứng gay gắt với trọng tài. Thủ môn Thành Trung là người trực tiếp kích động phản ứng trọng tài nhưng thoát án phạt.
    Ở trận đấu này, đương kim vô địch Tiền Giang thiếu 3 vị trí chủ lực là Long Giang, Phúc Hiệp, Nhật Tân, do đang tập trung cùng đội tuyển U23 quốc gia. Nam Định là đội chơi lấn lướt hơn. Ngọc Linh mở tỷ số cho Nam Định bằng pha thoát xuống và sút chéo góc ở phút 30. Tiền đạo Mạnh Dũng nâng lên 2-0 cho đội bóng trẻ Thành Nam, ở phút 63.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.183
    Đã được thích:
    5.579
    Bác NVD này có phải là vua phá lưới già nhất vi lít năm nào ko nhỉ
  4. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là năm 1998, anh trai Nguyễn Văn Sĩ. Tai gờ năm đó ông Đờ xếp bác này đá chính trong trận CK, đá như hạch, sau này còn bị đá lên đá xuống vì ko cho Tuấn Thành vào sân.
  5. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    chơi kiểu này thì thằng Materazzi thế nào cũng phải sang VN học hỏi!
  6. stranger4706

    stranger4706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thầy có thế này thì trò sẽ ra sao,học gương Trần Công Minh nhé.
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Các cầu thủ trẻ SLNA và Đã Nẵng đã có một màn trình diễn xứng đáng đoạt giải Oscar bằng cách nhường nhịn nhau mỗi bên 5 trái, đúng là cẩu phụ sinh cẩu tử
    VCK giải U-21 báo Thanh Niên: Mưa bàn thắng
    21:22'' 13/10/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Có tới 11 bàn thắng đã được ghi trong lượt trận thứ 2 của bảng A diễn ra chiều ngày thứ Bảy (13/10), đáng chú ý nhất chính là cuộc rượt đuổi không tưởng giữa TCDK.SLNA và Đà Nẵng...
    Không còn lối chơi ru ngủ như ở lượt đấu ngày khai mạc, cuộc so kè giữa TCDK.SLNA và Đà Nẵng đã mang một bộ mặt khác hẳn khi 2 đội bóng miền Trung đã cống hiến cho khán giả một trận đấu có thể nói là "không tưởng".
    Không tưởng khi có tới 10 bàn thắng ở trận đấu này, không những vậy, đội bóng sông Hàn còn có một cuộc rượt đuổi khó tin khi san bằng được cách biệt 3 bàn thắng chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút cuối trận.
    Cả 2 đội đều nhập cuộc đầy hứng khởi, nhưng dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm chinh chiến ở V-League, đội bóng sông Hàn là những người chơi hay hơn ở hiệp đấu thứ nhất.
    Những pha xuống bóng ở 2 biên khá thoáng, và hợp lý đã tạo cho Đà Nẵng có khá nhiều cơ hội trước cầu môn đội bóng xứ Nghệ ở trong 45 phút đầu tiên.
    Tuy vậy, những cơ hội của Đà Nẵng cũng chỉ 1 lần được tận dụng thành công khi Văn Mẹo bình tĩnh dứt điểm sau đường chuyền của Văn Quân ở phút thứ 25.
    Những phút cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất, với tâm lý ngóng hết giờ, đội bóng sông Hàn đã phải trả một giá đắt khi để phạm lỗi trước vòng 16m50. Và từ quả phạt này, cầu thủ sút phạt hay nhất của TCDK.SLNA là Hồng Việt đã không bỏ lỡ với pha sút phạt hàng rào khá đẹp quân bình tỷ số cho đội nhà khi hiệp đấu chỉ còn tính bằng giây.
    Chơi hay hơn, có nhiều cơ hội hơn nhưng lại bị đối thủ quân bình tỉ số trước khi bước vào giờ nghỉ khiến tâm lý của Đà Nẵng có phần dao động. Và chính điều đó đã khiến cho đội bóng của HLV Vũ Duy Hưng hứng chịu một hiệp 2 "kinh hoàng".
    Chỉ 2 phút sau khi có mặt trong sân, Đình Hiệp (SLNA) đã khiến cho toàn bộ BHL cũng như các cầu thủ Đà Nẵng câm lặng khi có được bàn thắng từ cú sút chìm ở phút 47.
    Chỉ 10 phút sau, Đà Nẵng cũng có được bàn thắng quân bình tỷ số khi Thanh Phúc tận dụng pha bóng hỗn loạn trước khung thành TCDK.SLNA để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
    Nhưng đó là tất cả những gì mà Đà Nẵng có được cho đến trước khi trận đấu kết thúc khoảng 10 phút, bởi phần thời gian còn lại, hàng thủ Đà Nẵng liên tục mắc sai lầm.
    Và không để uổng phí những cơ hội do hàng thủ đối phương "trao tặng", TCDK.SLNA đã có thêm được 3 bàn thắng nữa do công của Văn Bình, Hồng Việt, Trọng Hoàng để nâng tỉ số lên 5-2 đầy bất ngờ cho đến phút 83.
    Tưởng chừng như hy vọng lật ngược thế trận của Đà Nẵng tan tành mây khói, thì đến phút 84 cú sút cầu may của Hùng Sơn ở khoảng cách 40m biến thành bàn thắng thì hy vọng lại được thắp lên ở đội bóng sông Hàn.
    Chưa kể, trước khi có bàn thắng này Đà Nẵng còn được chơi hơn người khi Đắc Khánh nhận thẻ đỏ rời sân. Mặc dù thế, cũng rất ít người tin được rằng đội bóng sông Hàn lại có thể san bằng tỉ số.
    Kể cả các cầu thủ của TCDK.SLNA cũng thế, bởi dù còn 10 người nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn chơi lấn lướt hơn, và có thêm vài cơ hội ghi bàn rõ rệt nữa, nhất là khi trận đấu không còn nhiều thời gian thì việc Đà Nẵng san bằng tỉ số là khó tin.
    Điều đó đã khiến cho TCDK.SLNA vẫn chơi hồn nhiên, và không cần phải dùng những tiểu xảo như thường thấy. Và chính sự coi thường đối thủ đó đã làm hại đội bóng xứ Nghệ.
    Từ pha tranh chấp trong vòng 16m50, pha ra chân của cầu thủ mới vào thay người Ngọc Thông (ĐN) không chính xác, bóng đi ra má ngoài đổi hướng bay thẳng vào lưới đội bóng xứ Nghệ rút ngắn tỉ số xuống còn 4-5 cho Đà Nẵng ở phút 88.
    Từ cách biệt 3 bàn, xuống chỉ còn 1 bàn TCDK.SLNA bỗng lúng túng thấy rõ, và một pha lúng túng phá bóng của hậu vệ đội bóng này bị Thanh Phúc xoài người cản phá, bóng bay ngược lại cho Ngọc Thông đang đứng 1 mình ở trong vòng 16m50
    Pha dứt điểm chính xác đã đem lại cho Đà Nẵng 1 điểm đầy quý giá khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 2 chấm dứt 1 trận đấu kỳ lạ và gay cấn nhất cho đến thời điểm này của VCK.
  8. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tui coi tran, HAY DAY!!!!!!!!!!
    LANG MAT SLNA!!!!!!!!!
  9. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Đừng bảo là ở cái giải này cũng dàn xếp tỉ số nhé!
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Không biết các chú SLNA có còn gian lận tuổi không vì thành tích ý mà.

Chia sẻ trang này