1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U-21 cho võ sĩ trẻ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 13/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đây đội tuyển U-21 VN vừa mới thắng tụi U-19 Thái dúi 1 - 0 đây. U-19 của bọn Thái nhìn nó còn cao gấp đôi mấy chú VN. Cuối trận mà còn chạy ép sân mấy chú VN. Nếu không có cái xà ngang thì chắc đíu gì VN đã thắng được đám Thái dúi này. Mà nhìn mấy chú U-21 VN này mà thấy buồn cho tương lai bóng đá VN qué. Nhìn chú nào chú ấy tí hon loắt choắt giống như đang ở một nước đói vêu mồm Châu Phi nào đấy.
    [​IMG]
    Lập hat-trick chiến thắng, U-21 Thanh Niên (VN) lên ngôi thuyết phục
    21:02'' 28/10/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U-21 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng, chiều 28/10, đã đưa đội chủ nhà U-21 báo Thanh Niên (VN) bước lên bục cao nhất của giải...
    Trước một đội bóng mạnh và có thể hình cao to như U-21 Thái Lan, cùng với việc chỉ cần hoà là đủ lên ngôi VĐ, HLV Đinh Văn Dũng đã chỉ bố trí 1 mình Đình Hiệp trên hàng công, còn Quang Hải thì được kéo xuống thấp hơn và chơi như 1 tiền đạo lùi.
    Sự điều chỉnh hợp lý này đã giúp cho đội chủ nhà hạn chế được sức mạnh của đối thủ trong suốt hiệp đấu thứ nhất khi U-21 Thái Lan là những người cầm bóng và tổ chức tấn công tốt hơn.
    Chính vì thế, hầu hết những pha bóng nguy hiểm của đội khách ở trong 45 phút đầu chỉ đến từ những tình huống bóng chết với những pha sút phạt có điểm rơi cho tiền đạo cao *****pakorn dứt điểm bằng đầu mà thôi.
    Trong khi đó, dù cầm bóng ít hơn, và gặp khá nhiều khó khăn trước các cầu thủ cao to, chơi không ngại va chạm, nhưng các cơ hội ghi bàn lại đến với đội chủ nhà U-21 báo Thanh Niên (VN) là khá nhiều.
    Trong hiệp 1, đội chủ nhà đã có tới 4 cơ hội rõ nét, tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn U-21 Thái Lan đã không cho đội chủ nhà có được bàn thắng.
    Đáng kể nhất là pha phản xạ kịp thời cứu thua của thủ thành đội bạn khi Quang Hải dứt điểm cận thành ở những phút đầu tiên của trận đấu, hay pha sút phạt sở trường của Hồng Việt ở phút 42.
    Có nhiều cơ hội hơn nhưng không thể thắng được thủ môn đối phương, đội chủ nhà đành chấp nhận ra nghỉ mà không ghi được bàn thắng. Còn với U-21 Thái Lan, việc hàng thủ của đội chủ nhà chơi tập trung khiến cho họ cũng đành bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.
    Sang hiệp đấu thứ 2, thế trận vẫn diễn ra khá giằng co, cả đôi bên đều gặp khá nhiều khó khăn trong việc xâm nhập vào vòng cấm địa của nhau. Tưởng chừng như kết quả của hiệp đấu đầu tiên sẽ được lặp lại nhưng đến phút 62, Samuel cuối cùng đã bị khuất phục.
    Sự xuất sắc của Samuel chỉ có thể cản phá được pha đánh đầu cận thành của Đình Hiệp, nhưng anh đã thua ở tình huống tiếp theo khi Quang Hải lao vào như tia chớp, dứt điểm cận thành, đưa U-21 báo Thanh Niên (VN) vượt lên dẫn trước 1-0.
    Có được bàn thắng, các cầu thủ chủ nhà bắt đầu chơi chậm, đợi thời cơ. Nhưng co lẽ do quá tải với mật độ thi đấu dày đặc suốt gần 1 tháng qua đã không giúp cho đội chủ nhà có được thể lực tốt nhất.
    Những pha tranh chấp tay đôi phần thắng thường nghiêng về phía U-21 Thái Lan nhiều hơn, và đến những phút cuối cùng của trận đấu, những sự điều chỉnh chậm chạp của đội chủ nhà suýt nữa phải trả giá.
    Bởi liên tục từ phút 83 đến 86 khung thành đội chủ nhà U-21 báo Thanh Niên phải chống trả những pha tấn công dồn dập của đội khách. Và chỉ có sự lăn xả của các hậu vệ, sự xuất sắc của thủ môn mới giúp cho đội chủ nhà đứng vững và bảo toàn tỉ số. Tất nhiên, bên cạnh đó là sự "hỗ trợ" một phần từ yếu tố may mắn!
    Minh chứng rõ nét nhất là cú sút mạnh như búa bổ của Supakorn ở phút thứ 83 đã làm bó tay Văn Thạch, nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng cho U21 báo Thanh Niên.
    Với kết quả toàn thắng cả 3 trận, U-21 báo Thanh Niên (VN) đã chính thức đăng quang ở giải đấu lần thứ nhất đầy xuất sắc. Còn U-21 Thái Lan đành chấp nhận đứng thứ nhì với 2 trận thắng, 1 trận thua.
    Ở trận đấu trước đó, U-21 Singapore bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước U-21 Myanmar để giành hạng 3 chung cuộc.
    Chiến tích này, ngoài việc nhận được 8.000 USD cho đội vô địch, đội chủ nhà U21 báo Thanh Niên (VN) còn nhận được thêm 30 triệu từ Bộ VH-TT-DL, 50 triệu từ VFF và 50 triệu từ cơ quan tổ chức báo Thanh Niên.
    Kết quả chung cuộc:
    Đội vô địch: U-21 báo Thanh Niên (VN) - Cúp, cờ, HCV và 8.000USD
    Đội hạng nhì: U-21 Thái Lan - cờ, HCB, 5.000 USD
    Đội hạng 3: U-21 Singapore - cờ, HCĐ, 3.000 USD
    Giải phong cách: U21 Myanmar
    Giải thưởng cá nhân:
    Vua phá lưới: Đình Hiệp (U21 báo TN) - 4 bàn
    Cầu thủ xuất sắc nhất: Quang Hải (U21 báo TN)
    Thủ môn XS nhất: Samuel (U21 TL)
    *
    D.L
  2. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    chán
    cứ thích tự sướng với mấy cái cup tự vẽ ra
    vđ cái giải lởm mà cư snhư vđ sea games (ặc )

Chia sẻ trang này