1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U16 châu Á 2018: Việt Nam gây thất vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 14/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    tự nâng trình, đẳng cấp cao lên ko bao h ám ảnh
    còn kiểu đá PNPC, hên ăn được nó thì vui, thua thì lại tiếp tục ám ảnh,
    Khi nào ở mọi cấp độ đội tuyển, Vịt luôn đá trên cơ Thái, khi đó thực sự mừng cho bóng đá Vịt, còn bây giờ e là quá sớm
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.675
    Đã được thích:
    3.811
    Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Ít nhất là từ nay cho đến hết thế kỷ 21.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Bác cứ nói đùa :) Sao biết là không bao giờ tấn công hoành tráng? Đâu phải dân tộc cầm quân lúc nào cũng là chống bọn ngoại xâm to lớn mạnh mẽ đâu? Có những lúc Nam tiến, Tây tiến mình cũng khí thế lắm chứ :)

    Nói đùa các bác tí chứ giết Thái là vui rồi. Tôi mà ở VN thì rủ vài thằng ra nhậu ăn mừng :) Mịe ở VN có cái gì đâu cũng nhậu, trong khi lý do chính đáng thì không thấy ai để ý tới.

    Trận chung kết này tôi thấy tinh thần bọn nó thế là đáng khích lệ. Hôm trước đá với Úc tôi có nói về cuối trận mình phòng ngự tiêu cực quá. Đá với Thái thì vẫn ngon lành đến cuối trận, đá pen thì tinh thần thép :D Tôi chẳng mong gì hơn nữa.

    Còn ông zicta cứ chê tử thủ chứ thật ra bóng đá Vịt thiếu gì những ví dụ ta ép đội bạn như ép mía mà có thắng đâu. Như năm 98 ép Sing hay 2009 ép Mã chẳng hạn. Chung kết SEA 2003 nếu tôi nhớ không nhầm mình cũng ép Thái. Còn mấy trận chung kết của lứa HAGL thời mới ra lò nữa, ép nó xịt khói chứ ít đâu. Một trận hai trận còn nói may rủi, chứ thành cái nếp rồi thì không thể đổ cho may rủi nữa mà là ở cái đầu thôi. Cái đầu bọn 15t này thế là ngon, không ngán, không sợ, lạnh, biết thắng. Còn lúc nó lên 22-23 nó có lây nhiễm tính của cha anh nó hay không lại là chuyện khác hạ hồi phân giải.

    Tinh thần là thế, còn kỹ thuật thì bọn này vẫn thua Thái Úc một tí tẹo. Thành ra bọn kia tấn công nhiều hơn, thì những lúc đấy mình phải phòng ngự, chứ chẳng lẽ bắt nó dâng lên tấn công? Nhìn bọn nó đá thấy nó có những pha lên bóng nhanh, hiệu quả, đấy là phong cách hiện đại chứ còn gì nữa. Còn ban bật với cầm bóng không phải sở trường thì bắt nó theo làm gì. Có rau gì xào rau nấy thôi chứ giờ nó đã 15t rồi bắt nó học lại từ đầu e khó. Ít nhất nó cũng đặt thêm 1 viên gạch (giết Thái, đoạt chức vô địch và là cái mốc tinh thần) xây nền móng cho các lứa sau noi theo mà làm.

    Tôi nghĩ giờ cãi cho lắm cũng chẳng đi tới đâu, thước đo tốt nhất cho bản lĩnh + trình độ là "có thể lặp lại kết quả trước". Tháng 9 này bọn nó đá vòng loại AFC với Úc, Cam và Mông cổ này. Nếu bọn nó gặp lại Úc mà vẫn thắng hoặc ít nhất ngang ngửa thì ta có thể cho rằng chức VĐ này không phải ăn may, và phong cách đá này dùng được trong hoàn cảnh hiện thời. Còn nếu gặp lại Úc mà giơ lưng chịu đấm và nhận rổ bóng về chơi + bị loại khỏi chung kết của AFC thì nói như bác sole là cái chức VĐ này cũng chẳng là cái đinh gì, và con đường trước mắt đi qua những Miến, Mã, Sing, Ỉn vẫn còn lắm chông gai.

    (Cũng giống như bọn HA ngày xưa đấy, thắng Úc 5-0 có phải là mình vượt hơn hẳn bọn nó không? Thưa không, dù bọn HAGL có ngon nhưng kq đó cũng chỉ là nhất thời chứ chưa phản ánh đúng tương quan trình độ JMG vs. Úc. Vì khi gặp lại cách đó gần năm thì chỉ ngang ngửa thôi dù vẫn thắng 1-0. Còn bây giờ nếu gặp lại thì chưa biết ai hơn ai.)

    NÓi thêm 1 cái nữa là ông nào đi bốc thăm vòng loại U16 châu Á đen thì thôi. Chẳng mấy khi được làm hạt giống số 1, vậy mà trong tất cả những đứa hạt giống số 2 ông bốc ngay thằng Úc. Còn những Lào, Mã, Hongkong (toàn hạt giống số 2) đều rơi vào những bảng khác hết.
  4. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    sao lại ko?
    cứ đào tạo tử tế, giáo án ngoại thầy ngoại, đào tạo thật căn bản, cho chúng nó môi trường tốt thì đâu có khó
    cách làm tắt nữa là xuất khẩu cầu thủ, cho nó đá ở những nền bóng đá phát triển cao hơn thì việc đá trên cơ Thái có gì là khó
    muôn vượt qua Thái thì mình phải có thực lực
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Nhìn bọn nó khóc thấy cũng hơi vui vui :) Nhưng mà thật sự vẫn chưa thấm vào đâu so với cái đau năm 2003, cả một biển người ở Mỹ Đình ngồi nhìn bọn nó đoạt mất cúp (hay là HCV gì đấy). Bọn nó còn bày đặt chạy vòng quanh sân lạy tạ khán giả VN nữa mới điên.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.675
    Đã được thích:
    3.811
    Nói thì ông nào mà chả nói được.
  7. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    Lần cập nhật cuối: 24/07/2017
  8. hatinh096

    hatinh096 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2017
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    140

    Giải VĐQG u 15 HAGL vs U15 Tây Ninh.
    Duc____________No___ thích bài này.
  9. Thonbonbon

    Thonbonbon Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    587
    Duc____________No___ thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Chú này trông như là em thằng Tuấn Tài ấy nhỉ, nhìn giống vãi :D

    [​IMG]

Chia sẻ trang này