1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U21: Chọn quân cho tuyển

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi halosun, 21/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Có khi nó lại bảo: Vịt ngu cho chết, có lợi cho mình =))
    ToiMuonLamNguoiTotDipMeThangNam thích bài này.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    U21 btv không to bằng bọn Myanmar hôm nay, thì trận tới gặp hagl thế trận cũng chỉ thế này thôi.

    Thằng Hồng Duy đá bóng kĩ thuật thì được nhưng thể hình đã nhỏ thì chớ lại hay mất tập trung.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    Cái sân thống nhất trước khi đá nên cho bò vào gặm cỏ. :-D
    ToiMuonLamNguoiTot thích bài này.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    5.751
    Mia.....Đá giữa tuần toàn vào giờ trưa đi làm không xem được. Tối về xem hẳn 2 trận cho đã, mất cụ nó gần 3h. Thôi là cố gắng ủng hộ 2 đội. Trận 1 thì chán, tạm coi là sân trơn bóng ướt, bọn Sing thì quá sức nghiệp dư, cho gặp tuyển 1 trường đại học bên này chắc nó dập cho vỡ gáo, thằng gôn Sing trông chả khác gì thằng gôn đội mình, vừa nặng mông vừa ngu, ra vào như ếch ộp. Sing gặp Hàn chắc nó táng cho ít là phải 4 bàn. BTN thì chắc do nhiều thằng dự bị nên đá cũng nát be nát bét, chẳng có đường nét gì, một phần cũng có thể do trời mưa nên chỉ đạo đá bóng dài, 2 bàn ăn đều là bóng dài 5 ăn 5 thua rồi đội bạn biếu cả. Phong cách đá thì vẫn như các thế hệ xưa cũ, cắm đầu cắm cổ mạnh thằng nào thằng đấy dắt bóng, tự phá sức mình và phá sức đồng đội. Nói chung là tốn thời gian, nhảm. Hi vọng trận tới đá sòng phẳng đủ lực thì có cái để xem.

    Trận 2 xem hay hơn, công bằng mà nói thì Miến không hề đá phòng ngự phản công mà đá đôi công, nhưng công lực kém hơn nên toàn chạy đuổi theo bóng chứ không ăn được bọn HAGL, nhất là hiệp 2 thì hầu như chỉ có giơ lưng ra đỡ. 2 thằng mới của HAGL đá tạm ổn, ông hậu vệ cao to nhưng chậm, thỉnh thoảng có mấy quả chuyền dài vu vơ cho đội bạn khá là phí bóng ( 3 lần ), nhưng cũng biết tắc bóng và bọc lót, coi như tạm được. Thằng Kim Hùng đá cánh khá tốt, có cảm giác thằng này đá giống y như Navas đá ở tuyển TBN, có nghĩa là lạc lõng với cả dây Barca nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó là do khả năng tạt bóng rất tốt. Trận hôm nay nó tạt 3 quả thì 1 quả vào, 1 quả cho thằng Tùng hay Thanh gì đánh đầu khá đẹp, 1 quả tạt nữa thì đặt thằng Toàn vào thế đối mặt với hậu vệ cuối, chưa kể một pha solo rồi tỉa bóng cũng rất thoáng, nói chung thằng này mà đá khéo thì bỏ thằng Duy đi dùng 1 trong 2 là đủ, tuỳ tình hình. Nếu áp đặt thế trận thì chơi thằng Duy vì khả năng sút xa và phối hợp của nó với bọn còn lại, còn đá kiểu dạt cánh tạt hoặc phản công nhanh thì thằng Hùng tốc độ và chơi bóng đơn giản hơn hẳn.

    Bọn còn lại thì vẫn thế, có cảm giác ngoại trừ thằng TA là thay đổi một cách rõ rệt và ngày càng trở nên toàn diện hơn thì bọn CP, XT, VT vẫn giữ nguyên phong cách hồi trước, và tiến bộ rất chậm, có lẽ hi vọng thằng CP đi Nhật ngồi dự bị nhiều thì biết thân mà tu tỉnh còn đỡ, chứ thằng XT tuy không thụt lùi, vẫn có khả năng chuyền dài rất tốt nhưng tranh chấp và điều phối vẫn như vậy, rất đáng tiếc. Thằng Toàn thì không khác gì, vẫn thông minh, tốc độ, tinh quái và cũng vẫn yếu trong tranh chấp và che chắn. Thanh Hậu chắc phải 2,3 năm nữa mới ăn thua, người mỏng quả. Cuối trận có mấy quả tiếp bóng thì tốt nhưng cách xử lí thì thể hiện rõ là mỏng và ngại va chạm, che chắn cũng kém. Hi vọng mùa sau TA đi thằng này được đẩy lên VLeague để các anh VL luyện cho kim cương bất hoại, nếu không gãy chân thì chắc chắn sẽ thành nhân. TA vẫn là điểm sáng nhất, tranh bóng, chuyền ngắn, chuyền dài, kiến tạo tất cả đều qua chân nó hết. Xem nó đá mới thấy VN có nhiều thằng không biết đá bóng mà vẫn thích xem bóng đá.

    Trận derby tới chắc sẽ hay đây, không biết nó đá vào thứ mấy chứ giữa tuần thì lại phải về mới xem được .____.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thằng Tuấn Anh nếu thấy bóng trong tầm chục mét nó có thể đuổi được, nó sẽ chạy rất nhanh đoạt bằng được. Thằng Trường thì chạy rì rì theo kiểu cho có. Cái đấy cũng thể hiện cá tính fighting để người ta thấy thằng cầu thủ có vươn lên được không.

    Thằng Trường về thể chất nó thuận lợi nhất so với bọn khác của jmg, nhưng có lẽ nó sẽ ngày càng tụt lại sau TA.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    Thằng Phượng cũng có máu fighting, thằng Toàn cũng thế nhưng kĩ thuật kém hơn.

    Hồng Duy, Văn Sơn, Thanh Tùng thấy ngày càng đuối.
  5. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    Chị Vẹo nói điềm đạm từ tốn hay vl.
    Đã bảo bao lần là boang đá phong cách j thì cũng phải có gốc mà bao thằng ngu cứ chày cối chia ra cầm bóng với phản công:)). Nhưng mà giữ bóng 3s ko nổi, có boang là phá thì chiến thuật j
    ToiMuonLamNguoiTot thích bài này.
  6. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    18h ngày thứ 6 giờ việt Nam đó bác
    ToiMuonLamNguoiTot thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Không hẳn! Do HAGL sau 1 năm bị các anh Võ lít đánh hội đồng giờ lỳ đòn bản lĩnh hơn xưa rồi ;-) Miến nó tiến 1 thì HAGL tiến được 2 :-) Riêng TA tiến được 10 luôn :))
    ToiMuonLamNguoiTot thích bài này.
  8. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Em chỉ xin góp 1 ý thôi ợ :D Đá con mèo ông mãnh Đông Triều với ông mãnh Xuân Trường. Xem hai ông này đá đau tim chết người. Một ông thì cứ như sợ đau, một ông thì đầu như trên mây ấy :D
    AiChoToiLuongThien_ thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    LackOfMoneyAiChoToiLuongThien_ thích bài này.
  10. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    4.812
    Có thằng Văn Thanh chịu khó tập luyện và tiến bộ rất nhiều. Hồi 2013 thì chỉ là tiền vệ cánh dự bị cho Thanh Tùng.
    Đầu giải V-league thì là hậu vệ dự bị cho Văn Sơn. Bây giờ thì nó là hậu vệ cánh số 1 của HAGL rồi. Tuy chọn vị trí vẫn còn sai nhiều nhưng nó chạy khoẻ, thi đấu bền bỉ. Tham gia tấn công tốt, dắt được bóng, chuyền ok, có tốc độ để chạy lên chạy về, sút xa cũng có lực. Tranh chấp tàm tạm cần cải thiện nhưng khá hơn nhiều thằng Anh Tài cũng học khoá 2.
    XT thì nó chưa cải thiện được khả năng phòng ngự mà nó đá y như tiền vệ công chứ không phải tièn vệ trung tâm.
    Chọn vị trí đánh chặn không chuẩn xác, nhiều khi không tập trung làm mất bóng giữa sân.
    AiChoToiLuongThien_ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này