1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN NGHIỆP DƯ 2008

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    HAI BÀ TRƯNG 2
    - Hư Trúc
    - HIếu đen
    -Hưng công An
    -Tuyến HVTC
    -Đôi: Hưng CA-TRung Thầy giáo
    HARD- TRAINING
    -Tuấn Sẹo
    -Quang Ngủ
    - BIn
    - Tính Béo
    Hư Trúc 1-3 Quang Ngủ: Quá bị động gai Quang Ngủ chưa gặp bao giờ
    HIếu đen 0-3 Tuấn Sẹo : Lối đánh Ma Quái của Tuấn Sẹo khiến cho Hiếu đen phải gục ngã sớm
    Hưng CA 0-3 BIN Hang Đào: Đôi công xịt , giaobóng mặt đường sắt nướng rồi bổ luôn đòn bạt BIN đã khiến cho Hưng không thích ứng nổi
    Tuyến HVTC 3-0 Tính Béo: Làm chủ trận đấu giao bóng hay đồng thời có những quả bạt chí mạng Tuyến đã ăn tuyệt đối
    Hư Trúc3- 2BIN: Hư Trúc nhảy như con choi choi cứ bóng BIN giao sang là giật luôn Hò hét ầm ĩ dẫn 2-0 trước séc 3,4 liên tục dẫn trước có khi 7-3 mà không chén được với một séc 5 Bùng nổ BIn đã phải chịu thua
    Hiếu đen3-0 Quang Ngủ: Với lối đánh khéo léo cắt gai êm và những quả chuỳ giật cực nặng Quang Ngủ trở nên bí hơn bao giờ hết
    Hưng CA 1-3 Tuấn Sẹo: Với lối đánh Ma Quái lắc khiến cho Hưng CA cực bí thua 2-0 trước nhưng Hưng CA đã nỗ lực giành 2-1 sang séc 4 đầy lợi thế ở cuối trận để rồi giao bóng hỏng và chịu khuất phục 3-1
    Hư Trúc 3-0 Tuấn Sẹo : Đã quá hiểu Tuấn Sẹo Hư Trúc chơi một thứ bóng đầy KỈ NIỆM không hùng hục hứng khởi như đánh với Bin mà nhẹ nhàng róc rách như suối chảy bên tai chờ Tuấn Sẹo sốt ruột lúc đó Hư Trúc mới giáng đòn quyết định giáng long thập bát chưởng
    Hưng CA, Trung Thày giáo 1-3 Tuấn Sẹo Triệu Vợt dọc : Nhưng cú lắc của Tuấn Sẹo làm cho cả hai phải trượt chân không thể xác định được đổ nảy của quả bóng khiến cho Cả haiđánh toàn ra ngoài hoặc bị bóng lăn vào bụng
    HAI BÀ TRƯNG 2 thua 4-5
    Nếu trận đôi được đầu tư kĩ hơn chắc chắn HBT 2 sẽ chiến thắng 5-4 nhưng đội hình cũng cần phải luân phiên để ai cũng được chiến đấu
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Chán thua lắm rồi.
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thua bao nhiêu ? Nộp đơn bổ sung VDV cho chú Hoàn đi.
    Đợi đấy, Master này về sẽ cho biết thế nào là chiến thần của TTVN
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chán thua? Vấn đề là cả đội đang lên tay kia mà..Tiếp tục chiến đấu đi..
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI: Tất cả dân bóng bàn nghiệp dư đang chờ đợi một điều gì đó bất ngờ giữa Thắng đen, Vinh Huy, Tuấn BK khi chiến đấu với Bùi Xuân Hà VDV kiện tướng cấp một . Ngay cả Hư Trúc cũng rất hoài nghi về phong độ của Bùi Xuân Hà nhưng kể từ khi đánh cho Đội Yên Phụ tại giải NAM ĐỊNH MỞ RỘNG nhìn thấy đòn của BXH khi đánh chung kết với Đông NAM ĐỊNH thì mới hiểu rằng sới nghiệp dư mình khó có đối thủ trước BXH. Trở lại vòng đấu trước, khi BXH còn khá chủ quan khi đánh với ĐỘI TRUNG TỰ thản nhiên đánh tennis 15h chiều mới về và ngay sau đó là thua Việt Cụt Hưng Yên, nhưng chủ nhật này thì khác Hà đã để đội in tiến bộ vào tầm ngắm có rất nhiều cuộc điện thoại mời chào đánh tennis nhưng nhất định BXH không đi và chỉ đi uống cà phê, ngoài ra ở BXH có một phẩm chất mà một VDV khác khi nghỉ đỉnh cao khó có thể làm được là chăm chỉ rèn luyện thể lực, nói không với bia rượu, sinh hoạt cực điều độ , nhìn BXH mặc quần áo thi đấu LỐP cực căng thì ai cũng nghĩ BXH còn phải thi đấu đỉnh cao đến năm 40 tuổi.
    Trở lại trận đấu kì vọng nhất hôm qua, giữa Bùi Xuân Hà, Đông Nam Định với Vinh Ba Tàu, Tuấn BK, Thắng Đen..Bùi Xuân Hà đã tặng cho VInh Ba Tàu, Thắng Đen, Tuấn BK mỗi anh chàng 3 bát cơm đầy ắp, nhìn về thế trận thì người ngoài cũng hiểu rằng phải chấp ít nhất 2 bóng thì cả ba cao thủ in mới có cửa lâm ly vì các séc diễn ra rất chóng vánh các đòn chuyên nghiệp đầy sức mạnh và có độ chính xác cao đã khiến cho 3 cao thủ In chỉ rơi vào tình trạng chống đỡ rất vất vả...Tỷ số 3-0 cho cả ba trận là điều tất yếu...
    Còn 2 trận đấu nữa khiến mọi người chú ý : trận Đông Nam Định và Thắng đen cực mãn nhãn, một Thắng đen đầy sức trẻ và dai dẳng trong những pha thủ thì một Đông Nam Định chơi điên cuồng đầy cảm hứng những đòn hết là cực mạnh, Hai cao thủ đánh với nhau khói bụi bốc mù trời, có một quả đỉnh cao là Đông Nam Định giật liên tục như súng bắn tầm cỡ 8 quả sang cả hai góc bàn mà Thắng đen vẫn cứu và lốp bóng vào được nhưng ngay sau đó Đông Nam định đã bỏ nhỏ một quả cực ngắn ai cũng tưởng Thắng đen chết mà Thắng đen vẫn phi tới xộc bóng lên trời bóng rơi ngay mép lưới ĐÔng Nam ĐỊnh ĐẬP VỈ RUỒI lúc này Thắng Đen mới chính thức chịu thua...Cuối cùng Đông Nam ĐỊnh chiến Thắng Thắng Đen 3-1....Chiến Thắng Tuấn BK trong một trận cầu Đẳng cấp 3-2, tiếc cho Tuấn BK bởi vì Tuấn BK ở những quả rất khó thì đánh rất thuyết phục còn ở những quả NGON ăn thường đánh hỏng...
    LÂM GAI- Thắng Đen, VInh Trường Huy: phong độ Lâm Gai là không ổn định nếu tính các séc đấu thì Lâm Gai hoàn toàn có thể chiến thắng nhưng Với tinh thần cao như Thắng đen và Vinh Huy thì Lâm gai đã ra đi 3-1 và 3-0
    Quang Lắc - Tùng Vổ: 3-1 cho Quang Lắc vì Tùng vổ quá chậm mà Quang Lắc đánh hay khủng khiếp
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một trận đôi kịch tính: khi đôi BXH - Đông Nam ĐỊnh nhìn thấy Tuấn BK - Sơn Gà Tre chứ không phải Vinh Huy Quang Lắc thì Đôi BXH-Đông Nam Định đã có thái độ chủ quan, giao bóng sang là Toàn cổ tay ngay sau đó đã phải trả giá thua nhanh séc một, sang séc hai khi đôi BHX dẫn 10-6 nhưng với tinh thần quyết chiến Đôi TUẤN BÁCH KHOA và Sơn Gà Tre đã gỡ lại 10-10 và ăn lại với tỷ số 12-10...Tới lúc này khán giả đã hoàn toàn thuyết phục với cách đánh của hai vận động viên trẻ tuổi cứ ngỡ rằng séc 3 sẽ đầy lợi thế cho IN TIẾN BỘ nhưng cái gì phải đến đã đến đôi BÙI XUÂN HÀ đã nhìn lên và mọi chuyện thay đổi nhanh chóng các đòn chuyên nghiệp cực phũ trái cựa và những đòn hất cổ tay cực ngắn đã phát huy ..lúc này thì đôi in tiến bộ thực sự yếu thế hẳn..chịu thua với tỷ số 3-2........
    KẾT QUẢ CHUNG CUỘC 6-3 cho YÊN PHỤ
  7. dr_rongnho

    dr_rongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh Cua về bài viết hi vọng sẽ được đọc bài của anh thường xuyên hơn .
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa, hịch gà vịt gửi anh em đội TTVNOL.
    Hiện giờ lưới chắn bóng đã sắp hoàn thành, bóng nhiều đã tậu khoảng 100 quả, **** đưa bóng nhiều CGCD đã sẵn sàng làm nhiệm vụ, vũ khí giáp trụ của đội giờ toàn là hàng khủng như giầy Mizuno, áo Nike, băng đầu Addidas, các loại bảo kiếm trong Tàng Kiếm Các như Sardius, Dicon, Korbel, Primorac, Schlager..., lựu đạn, hơi cay như Globe999, MarkV, Donic F1... Vậy là cơ sở vật chất của chúng ta có thể nói là đầy đủ, chỉ còn chờ tinh thần của anh em nữa thôi.
    Xin được liều mạng đề ra mục tiêu cho đội năm nay là trụ hạng. Dẫu biết là không tưởng với nhiều người nhưng chúng ta cần cố gắng để cho con cháu đời sau được hưởng thụ. Còn nếu không đội ta sẽ bị lấp trong bùn đen, dìm trong bể máu mà không biết đến ngày mai.
    Đề nghị anh em bỏ thêm chút thời gian đến luyện tập nghiêm túc, noi gương CGCD (noi cả kỹ thuật động tác nữa vì kỹ thuật CGCD rất đẹp và ***y). Điều này cũng có nghĩa là cà phê cà pháo phải ít đi, tức là ngày thường chúng ta ngồi 2 tiếng cà phê thì giờ chỉ ngồi 1 tiếng rưỡi thôi. Tần số và thời lượng tập bóng phải tăng lên, ai có vợ thì nên tìm cớ cãi nhau với vợ, ai có người yêu thì kéo nhau ở cùng nhà luôn hoặc đá quách đi, ai chưa có người yêu thì gắn mác Pê Đê để khỏi bị làm phiền. Xin anh em cùng đồng lòng quyết tâm đưa đội trụ hạng trong năm nay.
    Chân Trâu.
    Đội trưởng bị dí thối.
    CGCD.
    Tí quên, cái này quan trọng nhất. Đội liên tục tuyển nữ Manager yêu cầu ngoại hình xinh xắn ưa nhìn, yêu bóng bàn, sẵn sàng xả thân vì anh em. Xin cám ơn.
  9. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Tờ kết quả tưởng mất nay đã về đây.
    Kết quả vòng 7 của đội TTVNOL đây:
    CLB Nhà Quàn:
    A: Nguyễn Văn Hải
    B: Hà Huy Tuấn
    C: Đinh Ngọc Ban
    D: Lê Công Quyền
    Dự bị: Phạm Thanh Việt
    Đội TTVNOL:
    X: Đào Vũ Long
    Y: Đỗ Hồng Hợi
    Z: Hoàng Thế Lân
    W: Lê Quang Hoà
    A-Y: Hải 3-0 Hợi (11-1,11-4,11-8)
    B-X: Tuấn 3-0 Long (11-1,11-3,11-3)
    C-Z: Ban 3-1 Lân (9-11,11-5,11-6, 11-9)
    D-W: Quyền 3-1 Hoà (11-5, 11-13, 11-4, 11-5)
    A-Z: Hải 3-0 Lân (11-9,11-8,11-5)
    C-X: Ban 3-0 Long (11-5, 11-5, 11-6)
    B-Y: Tuấn 3-0 Hợi (11-7, 11-6, 11-9)
    A-X: Hải 3-1 Long (11-7, 9-11, 11-7, 11-1)
    Đôi:
    Ban, Quyền 3-0 Lân, Hoà (11-4, 11-8, 11-5).
    Chung cuộc Nhà Quàn 9-0 TTVNOL.
    Tổng thiệt hại: 1 cái khăn lau mặt để quên.
  10. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Tờ kết quả tưởng mất nay đã về đây.
    Kết quả vòng 7 của đội TTVNOL đây:
    C-Z: Ban 3-1 Lân (9-11,11-5,11-6, 11-9)
    A-Z: Hải 3-0 Lân (11-9,11-8,11-5)
    Đôi:
    Ban, Quyền 3-0 Lân, Hoà (11-4, 11-8, 11-5).
    Tưởng là mày tìm được tờ kết quả để khoe thành tích. Ai dè, nhìn vào sao trông nó giống tờ giấy mà tầm độ hơn 7h30 một tý mà bọn trẻ con vừa chạy vừa rao thế nhỉ?
    Ết.... uả.... iiiiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này