1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch bóng rổ PTTH Hà nội 2004 - 2005 : Chung kết nữ PTTH : Việt Đức - HN Ams : 33 - 24. Chun

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    hay wá nhỉ , chủ nhật 9h CK Nam à ? Lên xem xét tí
  2. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trên sân 1 của trường Ams đã diễn ra 2 trận bán kết quả giải nam THPT năm nay. Sau khi đã vượt qua vòng đấu bảng đầy khó khăn và vòng tứ kết khá gay cấn, 4 đội Thăng Long (nhất bảng A), Phan Đình Phùng (nhất bảng B), Chu Văn An (nhất bảng C), Hà nội Amstecdam (nhất bảng D) đã được vào chơi vòng bán kết. Theo mã số phân định trước, 2 cặp bán kết là cuộc gặp gỡ của Thăng Long vs Phan Đình Phùng, Chu Văn An vs HN Amstecdam. Hôm nay ngồi xem hết 2 trận bán kết, rảnh rỗi ngồi tường thuật và bình luận tí :
    TRẬN BÁN KẾT 1 : THĂNG LONG vs PHAN ĐÌNH PHÙNG :
    Đáng lẽ đây sẽ là trận bán kết gay cấn nếu như 2 đội có đầy đủ lực lượng chính thức. Tuy nhiên không hiểu vì lí do gì mà PĐP lại thiếu đi đội trưởng, cầu thủ dẫn dắt lối chơi Hưng GC trong thời gian đầu trận (lần thứ 2). Tuy vậy là đội kinh nghiệm hơn, PĐP vẫn kiểm soát trận đấu và ghi điểm dẫn trước TL. Các cầu thủ TL lần đầu được vào chơi bán kết nên có vẻ hơi khớp. Liên tục các pha ném rổ, reb rồi lại ném rổ của TL không có điểm. Ở hiệp 1 TL chỉ nhờ vào nhưng pha ghi điểm rùa để gỡ hoà và vượt lên. Kết thúc hiệp 1 TL tạm dẫn PĐP 5pts. Sang hiệp 2 vẫn kịch bản tương tự, kết thúc hiệp thứ 2, TL vẫn dẫn PĐP 5pts. Sang hiệp 3, đội trưởng số 14 của PĐP lúc này mới đến. Tuy nhiên do mới đến anh không thể hoà nhịp với trận đấu. TL với HLV gạo cội Nam quẩy đã chơi chiến thuật box 1 với số 14 PĐP. Chính vì vậy không những PĐP không gỡ hoà được điểm mà họ còn thua thêm rất nhiều. Cũng phải nói bắt đầu từ hiệp 3 các cầu thủ TL như được uống doping, ném rổ cứ phải gọi là, phi bóng vào bảng mà bóng vẫn vào được rổ. Kết quả là kết thúc hiệp 3 đội TL kéo dãn cách biệt lên đến 15pts. Sang hiệp thứ 4 các cầu thủ PĐP hết sức cố gắng, tuy nhiên cứ như họ bị ma nhập, ném ở cự li trung bình trong vòng hình thang mà bóng vẫn cứ out. Trong khi TL thi đấu vào tay, ném rổ liên tục vào. Có lúc tỉ số được kéo dãn đến 22pts. Kết quả là kết thúc hiệp 4, TL thắng PĐP với tỉ số 53 - 35.
    Tóm lại trong trận đấu này, PĐP tự thua nhiều hơn là TL xuất sắc. Ngoài việc đến muộn của đội trưởng Hưng GC, HLV của PĐP cũng đến muộn. TL trận này thắng là do quyết tâm cao, còn PĐP thua vì họ không có quyết tâm thắng thì phải.
    TRẬN BÁN KẾT 2 : CHU VĂN AN vs HANOI AMSTECDAM :
    Trận này chẳng có gì nhiều để nói. Chu Văn An đã thi đấu rất cố gắng, tuy nhiên đối thủ của họ quá mạnh. Phải nói là nam Ams năm nay thi đấu không có đối thủ. Với 1 dàn cầu thủ có kỹ thuật tốt, đầy kinh nghiệm thi đấu và thêm lợi thế sân nhà. Ams luôn thắng cách biệt các đội khác với tỉ số thường lên đến đầu 6. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng CVA vẫn phải chấp nhận thua với 1 tỉ số đậm. 64 bao nhiêu đó. Anh không nhớ rõ lắm.
  3. bluejay

    bluejay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ko ở nhà :)), chả hiẻu bọn nó đấu thế nào. Nhưng thấy AMS nữ thắng được HBT thì khá quá rồi, vì mấy năm trước toàn thua :(.Các chú thích cá chứ gì :))Dám cá đôi ko :D> Cá cả nam cả nữ. Tui lấy AMS hết :)).
    TL 2 năm trước lần đầu thi đấu, mà năm nay đã mạnh thế này rồi, đáng ngưỡng mộ. Hồi đấy trận mở màn gặp AMS bị 63-2 đến là đau :)), nhưng chắc trận đấu đấy đã giúp TL cố gắng hơn và giờ đã được gặp lại AMS ở trận CK . TL cố gắng lên, mong sẽ có một trận CK kcịh tính
  4. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này là trận chung kết nam và nữ THPT tại sân 1. Cùng thời gian đó, tại sân 2 sẽ diễn ra 2 trận cuối cùng của giải nam và chung kết nữ THCS. Như vậy CN này là kết thúc 1 tháng thi đấu của giải PT năm nay. Giải này là giải truyền thống hằng năm của các trường PT thuộc HN. Tính đến nay đã qua 9 lần tổ chức. Đã rất nhiều thế hệ các cầu thủ bóng rổ không chuyên trưởng thành lên từ giải này. Hiện nay rất nhiều người ko còn chơi bóng và cũng rất nhiều người hiện đang thi đấu cho các CLB bóng rổ không chuyên của HN.
    Là 1 trong số ít người theo dõi giải từ lần đầu tiên cho đến lần thứ 9, tôi có 1 nhận xét là càng ngày trình độ của các cầu thủ tham gia giải càng kém. Số cầu thủ có trình độ cao hiện nay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Số các trận đấu có chất lượng cũng vậy. Điều này không biết phải hỏi ai? Có lẽ tại ngày nay, những người coi bóng rổ là 1 môn thể thao để đam mê hơi ít, và số người coi bóng rổ là 1 thứ mốt để trưng diện thì nhiều lên. Họ luôn tự hào rằng mình là cầu thủ bóng rổ nhưng thử hỏi họ ra sân tập được mấy ngày 1 tuần. Một số người thì có tí trình độ vào sẽ tự coi mình là ngôi sao, không cần tập luyện nữa. Cái này cũng phải trách các vị HLV đã không thẳng tay với nhưng người này. Vì thành tích mà họ vẫn đưa vào danh sách các cầu thủ "ngôi sao" này. Kết quả là ở các giải sau này, những trận hay như Đống Đa - Việt Đức, Thăng Long - NGT, NGT - ĐĐ (năm ngoái) chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhớ lại những ngày đầu của giải PT, các trận đấu luôn diễn ra sôi nổi, căng thẳng và quyết liệt đến phút cuối cùng.
    Thái độ thi đấu của 1 số cầu thủ hiện nay cũng đáng để phê phán. Ngày trước khi thi đấu, cho dù là đội thắng đã thắng rất nhiều, kết quả trận đấu gần như đã được phân định, tuy nhiên 2 đội vẫn thi đấu rất cống hiến. Không hề có chuyện đùa nghịch, biểu diễn trên sân. Tuy nhiên hiện nay, khi đã thắng đối phương đậm là các cầu thủ có quyền biểu diễn những động tác thừa, khinh thường đối thủ thì phải. Tiêu biểu trong chuyện này là đội nam Ams. Trong các trận đấu ở giải PT năm nay, đội Ams gần như không có đối thủ, thắng các đối thủ với tỉ số thường lên đến đầu 6. "Một số" cầu thủ của Ams khi đã chắc thắng thường cho mình cái quyền tự biển diễn thừa trước mặt đối phương. Họ tưởng thế là hay, tưởng thế là xuất sắc. Nhưng thử hỏi khán giả xem như thế nào? Có mấy ai đồng tình với chuyện đó (trừ người trường Ams). Bây giờ nếu có mở cuộc bầu chọn đội THPT nào được yêu thích nhất, và cho dù đội Ams đánh rất hay nhưng chắc chắn đội Ams sẽ không được khán giả bình chọn nếu không muốn nói là đội Ams sẽ được bình chọn thứ nhất từ dưới lên. Thực lòng, 1 trận thắng không phải là cái để khán giả yêu thích mà chính là sự cố gắng, tinh thần thể thao mới là cái mọi người muốn xem. Điều này chắc đội Ams còn phải học hỏi nhiều ở những đội như Nguyễn Siêu, Đống Đa, Thăng Long...
    Nói như vậy không có nghĩa là toàn bộ các cầu thủ đội Ams năm nay đều như vậy. Năm nay trong đội hình Ams cũng có 1 cầu thủ đáng khen. Thái Anh Dũng (tên thường gọi là Thái) từ khi lên chức đội trưởng thật sự đã trưởng thành hơn, thêm 1 tuổi có lẽ cũng chín chắn hơn. Thi đấu bình tĩnh, không có những pha biểu diễn thừa trước đối thủ. Thái năm nay khác hẳn năm ngoái. Cầu thủ thi đấu thất vọng nhất năm nay có lẽ nên trao cho Long thú, trước giải được ngợi ca và để ý rất nhiều. Tuy nhiên đến trận bán kết vừa rồi thì tổng số điểm mà anh ghi được chưa quá con số 25. Bù lại số lỗi thì đáng để ý. Trận bán kết với đội CVA cũng 4 lỗi. Nếu không có chuyện xảy ra trong trận bán kết vừa rồi thì Hưng GC chắc sẽ được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Thi đấu nổi bật trong đội hình PĐP, cầm bóng tốt, ném tốt, nhanh nhẹn. Hưng thi đấu rất hay trong các trận vòng bảng và tứ kết. Tuy nhiên ở bán kết lại thật thất vọng.
    Nói chung năm nay Thăng Long vào đến chung kết với Ams là 1 điều khá bất ngờ nhưng khá hợp lí. Với 1 đội hình có kinh nghiệm (đã 3 năm đánh giải này), 1 HLV giỏi, TL đã thi đấu xuất sắc, vượt qua chỉ tiêu mà họ đề ra (hạng 3). Hy vọng trong trận chung kết TL sẽ thi đấu 1 trận cống hiến, thắng không phải là cái cốt yếu, thi đấu nhiệt tình, cố gắng mới là cái đáng xem. Mong các đội THPT khác cố gắng trong các giải tới để 1 lúc nào đó tôi có thể thông báo trên này rằng đội X,Y,Z nào đó đã vô địch chứ không phải là những cái tên cũ rích như Ams, HBT, VĐ, NGT... Giải nữ THPT năm nay chắc chắn sẽ có 1 nhà vô địch mới, tuy nhiên cả 2 tên tuổi này đều đã vô địch trong quá khứ. Vì thế có thể coi là chẳng có gì mới. Nếu TL vô địch năm nay thì đó mới có thể gọi là 1 tên tuổi mới. Hy vọng tương lai sẽ có đội nào đó bước chân vào bảng vàng thành tích hoặc vượt qua được nam Ams với 8 lần vô địch, nữ HBT với 4 lần vô địch.
    Mà chả hiểu sao, tổ chức tại các trường THPT khác thì giải rất sôi động, ví dụ như năm ngoái. Nhưng cứ tổ chức tại trường Ams là giải lại rất nhạt nhoà??? Mong là sang năm trường nào mới mới tổ chức đi cho nó sôi động.
    Thông báo giờ thi đấu luôn cho 4 đội nam nữ :
    Chung kết nữ sẽ thi đấu lúc 8h30 tại sân 1.
    Chung kết nam sẽ thi đấu sau chung kết nữ cũng tại sân 1.
    Được lovely_chicken sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 24/03/2005
  5. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Nữ HBT năm nay thì đến cả PĐP còn thắng 2 lần nữa là nói chi đến Ams em ơi.
  6. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét trước 2 trận chung kết nam nữ nè :
    Chung kết nữ trước :
    VĐ, Ams. 2 tên tuổi vừa mới vừa cũ. Sau 3 năm HBT độc tôn ở vị trí nhất nữ. Năm nay, với 1 đội hình non kém, thiếu kinh nghiệm thi đấu HBT đã thất bại tại bán kết. Chung kết năm nay là 2 đội Ams và VĐ. 1 trận đấu khá ngang tài ngang sức, tuy nhiên lợi thế đang nghiêng về VĐ. Với sự trở lại của Linh bư (HLV VĐ cho biết vậy) thì VĐ sẽ mạnh hơn nhiều. Ams chủ yếu trông chờ vào số 4 với nhưng cú ném rổ và phản công khá hiệu quả. Nếu số 4 phát huy tốt, với lợi thế sân nhà Ams sẽ thắng. Nếu Linh bư trở lại và ăn nhập được với đội hình VĐ, VĐ sẽ vô địch. Nói chung là 51 - 49 nghiêng về phía VĐ.
    Chung kết nam :
    Ams vẫn sẽ vô địch. Thăng Long khó có thể tạo nên bất ngờ trước Ams trong trận này. Người xem chỉ có thể hy vọng Thăng Long thể hiện được khát vọng chiến thắng và tinh thần thi đấu đến phút chót của các cầu thủ TL. Còn về phía Ams, đã 4 trận họ thi đấu nhưng phút cuối với thái độ khinh thường đối phương, trận này cũng không ngoại lệ....???
    60 - 40 cho Ams.
  7. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghenh anh lovely_chicken đã viết nhiều bài bình luận cho giải.. vote anh 5* .Hy vọng đến trận Chung kết anh sẽ viết nhiều hơn nữa... Nếu có ảnh thì càng tốt ạ...
    Về chuyện trường ams.. mắc dù em là dân ams thât nhưng em cũng ko đồng tình về chuyện biểu diễn.. ko tôn trọng đối thủ của các em trường ams năm nay... Dù mình thắng hay thua như thế nào cũng phải tôn trọng đối thủ... Gọi là tinh thần thể thao... Thay mặt các em xin lỗi anh em trước...
    Công nhận anh trai phân tích đúng.. bây giờ trẻ con chơi bóng rổ chỉ mang tính chất hình thức.. để khoe mẽ là nhiều(chưng diện quần áo, giầy dép,...)... Ít người đam mê...
    Hy vọng trận tới đội trường ams sẽ thay đổi lối chơi... để nhiều người còn nể phục.. chứ đi đâu cũng bị ghét thì khổ lắm..
  8. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ! Bác Nam vẫn vậy. Đội NS năm ngoái cũng thua TL thảm hại cũng vì cái chiến thuật boxone khỉ gió đấy.( tuy là dù không đánh thế cũng thua nhưng chắc không đến nỗi thảm hại đến vậy). TL năm nay mạnh và có một HLV có nhiều kinh nghiệm+ sự không ổn định về mặt nhận sự của PĐP= Chiến thắng đậm đà. Chúc mừng đội TL. Chia buồn cho PĐP .
  9. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    1 số hình ảnh trận bán kết 2 .. xem xong vote cho tớ mấy sao nhé .. công chụp hình !!kaka !
    [​IMG]
    2 đội chào khán giả
    [​IMG]
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hị hị nói thế tội mấy thẳng trẻ con quá
    thói thường của cái trò bóng rổ này là tinh vi, 10 thằng chắc gần đến 9 thằng đều tinh vi cả, cứ thử nhìn lại minh và xung quanh chút rồi hãy thanh minh nhé. hồi mới tập, chưa biết chơi nhìn mấy thằng biết chơi hơn mình về chỉ bảo ra vẻ, dạy dỗ... các ông có bực ko? rồi đến lúc các ông lớn, ra trường rồi về trường chơi, gặp đứa chơi kém hơn các ông có thế ko? đời nào cũng thế thôi, chả cứ mỗi bây giờ. bây giờ khác cái là du nhập cái văn hoá And1 vào nên trong trận mà bị lừa bằng mấy trò đó thì có vẻ xấu hổ hơn, nhục nhã hơn thôi chứ bản chất thì chả khác gì từ xưa đến nay.
    hay như trên diễn đàn này này, thử xem mấy topic chung chung được mấy phút ko có cãi nhau? ông nào cũng bố đời, giỏi nhất cả, quan tâm đếch gì đến ai đâu.
    chúng nó cũng có phần ko hay nhưng là trẻ con, lại đông người xem, thể hiện được tí về lắm em thích thì cũng dễ hiểu thôi. nghĩ đi cũng nghĩ lại, trách các đội khác yếu quá thôi. Thử hỏi khi thi đấu mà lúc nào cũng cách biệt 20-30 điểm thì còn động lực gì để thi đấu? chẳng lẽ lúc đấy vẫn hùng hục tìm mọi cách ghi điểm? lúc đấy lại thắng đến 50 điểm có khi lại cũng bị kêu là ko tôn trọng, thắng gì mà đậm thế. Mà ko cố tấn công để ghi điểm chẳng lẽ lại đứng chuyền nhau để đến 24s rồi đi về? thế còn mỗi cách là diễn thôi . Tôi tin chắc mấy đội Thăng Long, NGuyễn Siêu hay đội nào nữa cũng thế, thắng đến 30 điểm thì cũng sẽ vẽ ra trò để mà nghịch thôi. Cả Scor nhà anh Trung cũng thế, bình thường căng-thua ko sao, trận gặp đội yếu thắng dễ thì cũng hò hét múa may loạn cả lên chứ đâu xa
    bản chất môn bóng rổ nó thế rồi, + với các ku ams khoái and1 nữa thôi, chứ chúng nó cũng ko đến nỗi vênh váo bố láo thế đâu

Chia sẻ trang này