1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch bóng rổ PTTH Hà nội 2004 - 2005 : Chung kết nữ PTTH : Việt Đức - HN Ams : 33 - 24. Chun

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluejay

    bluejay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hôm quá muốn post quá mà cái net bị điên nê chịu. Thế là AMS lại ko được vô địch nữ rồi :((, buồn ghê. Tình hình là dù Namthắng 16 điểm nhưng bị dẫn khá nhiều, chứng tỏ TL đấu hay và cống hiến đến mức nào. Đội hình ra sân của AMS thì ko có Thái và Long (chả hiểu lí do tại sao, hay là chiến thuật dự trữ sức khi thấy TL chơi 1-1 ?). Cuối cùng thì cũng thấy Long thú chứng tỏ khả năng của mình, đúng khi AMS cần nhất. Có thể nói là một mình Long Thú vực cả đội dậy, ghi point nhiều nhất 17, reb nhìu nhất, block 1 quả cũng nhất , steal và assist một nhất một nhì, turn over cũng nhất :)) (của AMS thôi)
    Thắng bé khá thế mà anh gì cứ chê nó
    TL giỏi lắm, AMS cũng rất tuyệt vời
  2. hoodlum

    hoodlum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hôm qua lúc đi karaoke ăn mừng,ngồi nói chuyện với thằng Long,thằng Thái với thằng Choi bọn nó mới chỉ ra sai lầm của chiến thuật trong 3 hiệp đầu có lẽ do Mr Thân quen cái kiểu bắt nạt đội yếu ham ộp để steal nên hôm qua ông lại áp dụng đánh 3-2,3 trên 2 dưới nhưng sai lầm là TL reb quá trâu nên đánh 3-2 toàn bị hở dưới để đội bạn ghi điểm đến cuối hiệp 3 trở về đánh liên phòng 2-3 thì Ams mới thực sự vực lại
    Long thú kô hiểu do ông Thuỵ chủ nhiệm nhàu nhĩ cái gì mà bố mẹ nhất định kô cho đi lúc trận đấu sắp bắt đầu khoảng 10 phút ông Tuấn hiệu phó mới tá hoả đi gọi đến nhà để cầu xin bố Long thú cho nó đi đánh lại thêm Thái phải đến tận nhà xỏ xin thì Long mới được đi nên cả 2 thằng đều đến muộn Long thú lúc đến còn khá ức chế,mặt thì rơm rớm nước mắt nhìn cứ như rooney
    bọn lớp 10 của AMs trận này 2 hiệp đầu đánh bị khớp do tâm lý,Nhân là scoring leader của mấy trận trước nhưng ném trượt liên tục Hiển ái thì đau chân còn đội phó Choi thì đau mắt cá rõ khổ
    Long thú hôm qua xứng đáng là man of the match dù cho anh chỉ đánh đến đầu hiệp 4 thì phải vào XAnh pôn vì gãy ngón út tay phải ( các bác TL kô hiểu giấu dao găm ở đâu ),trong gần 3 hiệp đấu nó ghi được 17pts,15 rebs,5 asts,7 stl ,4 TO cái gì cũng nhiều nhất đội
  3. hoodlum

    hoodlum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tất cả các cầu thủ AMS cũng như CĐV đều cảm thấy kính nể đội TL kể cả ở giải năm ngoái khi HBT và NGT còn rất mạnh thì cũng kô có đội nào dẫn điểm được AMS,chứ đừng nói đến 6 điểm như TL ( 34-28 lúc đầu hiệp 3) TL là đội có cách phản công nhanh bài bản nhất trong số các đội AMS từng gặp (chứ kô kiểu quăng bậy vứt bừa như hầu hết các đội) ngoài ra đội bạn còn ném trung bình và ném phạt rất tốt ( đặc biệt anh 13 dáng ném hơi lạ nhưng vào khá nhiều :D)
    các CĐV AMS lần đầu tiên phải cảm thấy căng thẳng khi xem giải các trường PTTH :D lúc tỉ số 34-28,1 số người đã lo lắng nhìn Vinh ****,Toàn Điếc mà tưởng tượng đến chiến công huy chương đồng của các anh năm xưa lần này có gì thì cũng huy chương bạc chứ kô đến nỗi đồng,nhưng nếu mất chức vô địch thì nhưng lúc toàn đội xiết chặt và lên điểm từ từ thì các CĐV đã dễ thở hơn hẳn lúc Thái ném vào quả 3 điểm thứ 2 thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm
  4. thaolacpdp

    thaolacpdp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thế là AMS lại vô địch roài chúc mừng chúc mừng
  5. bluejay

    bluejay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thằng Thú steal lắm thế , thằng này đánh như Garnett í nhỉ , reb điên cuồng, point thì cần là có thể được, assist khá, TO nhìu . Ghê quá
    Tí nữa nó làm triple double rồi .
  6. esmar_x

    esmar_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hề hề ,dù gì chỉ tiêu của TL cũng đã được thực hiện ,tất nhiên là có tiếc nhưng AMS mạnh hơn là chắc chắn ,chúng tui thua tâm phục khẩu phục mà ,nhưng tiếc quá ,năm sau ra trường còn đánh đấm giè được nữa .Chán nhỉ ,hẹn gặp AMS (hay CDUNK trẻ) ở giải trẻ các CLB hè này .H thì lo học thui .
  7. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    nice attitude :), thể nào chú mày cũng sẽ có dịp gặp CD trẻ thôi, HN nhỏ lắm còn gặp nhau nhiều.
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    giải này có giải cầu thủ xuất sắc nhất ko nhỉ? nếu có mà ko phải trao cho Long thú thì hơi bị ngạc nhiên
  9. vinasaigon

    vinasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    vãi hàng Thăng Long!
    Ngày mình còn học làm chóa có bóng rổ. Tiến lên anh em, năm sau cố gắng hơn nữa đê......
  10. bluejay

    bluejay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Trước trận CK thì nghĩ MVP của AMS là cuộc cạnh tranh giữa Nhân và Long (tại thằng Long chả thấy ghi điểm tẹo nào, còn Nhân thì ghi điểm và Reb khá hay). Nhưng mà xong trận CK này thì chịu luôn :)), 4,5categories cái gì thằng Long cũng nấht hết :)).

Chia sẻ trang này