1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB BÓNG RỔ KHÔNG CHUYÊN HÀ NỘI LẦN THỨ VIII - 2009 - Nhất: CHICKEN DUNK /// Nhì: S

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi bobbieTWINE, 09/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    Vừa qua thì e có nói chuyện với anh Trung SỊP bên BA ĐÌNH về CTV giúp cho giải.E thì tài hèn sức mọn chọn phần viết Box score cho giải.Đại khái là thế này:
    [​IMG]
    Giải thích thì thế này ạ:
    1/Fiend Goals
    - FG:số lần tấn công rổ của mỗi cầu thủ trong 1 trận đấu,bao gồm ném rổ 2p,3p,lên rổ,các kiểu?đại khái là các pha đánh rổ ghi từ 2 điểm trở lên.Sẽ tính số lần ném vào và số lần ném trượt.
    - 3PM:số lần tấn công rổ của mỗi cầu thủ trong 1 trận đấu,là các pha tấn công rổ ở vị trí 3p,cũng tính số lần ném và số lần ném trượt.
    - FT:số lần tấn công rổ của mỗi cầu thủ trong 1 trận đấu ở vị trí ném phạt.Cũng tính số lần ném vào và ném trượt.
    ? Lưu ý:ngoài FT,các chỉ số của FG và 3PM sẽ tính là 2 cho mỗi lần tấn công rổ bị BLOCK hoặc AIR-BALL.Trong trường hợp 1 cầu thủ đang tấn công rổ bị phạm lỗi,cầu thủ đó tiếp tục tấn công rổ nhưng ko ghi đc điểm thì sẽ ko bị tính là 1 lần tấn công rổ trượt.Trong trường hợp tương tự nhưng bóng vào rổ sẽ tính là 1 lần tấn công rổ thành công.
    2/Rebounds
    - OFF:số lần bắt bóng bật bảng của 1 cầu thủ khi đội của cầu thủ đó tấn công.
    - DEF: số lần bắt bóng bật bảng của 1 cầu thủ khi đội của cầu thủ đó phòng thủ.
    - TOT:tổng số reb.
    ? Các pha reb đc tính khi bóng phải đc tấn công chạm rổ và bật ra,người đầu tiên kiểm soát bóng sẽ đc tính reb.
    3/Các chỉ số khác:
    - AST:Đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội ghi điểm.(trước tới nay các pha ast e thấy là chỉ tính các pha chuyền bóng vào tay đồng đội rồi đồng đội lập tức đánh rổ luôn mới tính,nhưng e xem thấy có các pha bóng chuyền vào tay đồng đội thấy đồng đội đập bóng điên cuồng lên rổ vẫn tính ast,vậy e sẽ ghi theo cảm nhận của mình,cái này thì sẽ có sai sót,mọi người thông cảm.)
    - PF:lỗi cá nhân.
    - ST:Những pha cắt bóng thành công,1 pha ST đc tính khi bóng đc luân chuyển từ quyền kiểm soát 1 cầu thủ bên A sang 1 cầu thủ bên B.
    - TO:1 lần mất bóng của 1 cầu thủ.sẽ tính TO cho cầu thủ cuối cùng chạm bóng trước khi bóng bị ra ngoài sân hoặc bóng bị chuyển quyền kiểm soát sang đối phương.Vậy nên,những pha ST bóng ra khỏi tay đối phương nhưng ko kiểm soát đc bóng mà để bóng ra biên thì cũng tính là 1 TO.
    - BS:Block bóng.cũng như ast,blk là vấn đề cực kì nhạy cảm khi ghi lại box,nên e sẽ tính 1 blk là pha cản bóng khi bóng rời tay người tấn công(bóng rời tay),hoặc các pha bóng blk trong tay nhưng bóng phải bị bật ra ngoài quyền kiểm soát của cầu thủ blk.lấy ví dụ trận Naga-FF năm ngoái,An ngựa có 1 pha nhảy lên dùng 2 tay cướp luôn bóng trên tay của cầu thủ Naga đang ném rổ,pha bóng đó sẽ tính là STL.Cái này cũg sẽ có sai sót,mọi người thông cảm.
    - BA:Số lần bị blk của 1 cầu thủ trong 1 trận đấu.
    - Point:số điểm mỗi cầu thủ ghi đc.
    * Lưu ý:1 pha blk mà bóng ra biên cũng bị tính 1 TO.1 pha blk vẫn đc tính cho 1 cầu thủ trong trường hợp có phạm lỗi xảy ra.Ví dụ:đội 7&1,phòng thủ,anh Trung lao vào lên rổ,anh Hùng gấu độn người làm anh Trung bị ngã và bị thổi lỗi nhưng anh trung vẫn tấn công rổ và bị anh Pikachu blk thì quả blk đó vẫn đc tính cho anh Pikachu.
    đại khái là thế,mong mọi người góp ý hộ thêm cho hoàn thiện.Và vì hiện nay chỉ có mình e làm khoản này nên sẽ chỉ có thể ghi box lại cho 1 đội/1 trận,nên e cũng sẽ dựa vào ý kiến của BTC trong chuyện chọn đội để ghi,thường là sẽ chọn đội có cơ thắng hơn(theo cảm tính)(tất nhiên là ngoài các trận có CLB Scor tham gia,trận nào có Scor tham gia e sẽ ghi box cho Scor(gà nhà)).Việc ghi lại box sẽ có thể giúp cho các đội sẽ biết rõ hơn về đội của mình,vd khả năng phòng thủ,tấn công,hay số lần mất bóng trên sân để có thể hoàn thiện đội của mình.Đây là lần đầu ghi box nên CHẮC CHẮN là sẽ có sai sót,nhưng e sẽ cố gắng hạn chế nhất có thể.Mong mọi người ủng hộ.
    Được ngohoanghuy sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 19/08/2009
  2. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bình luận trận đấu khai mạc;
    CDunk gặp FFoxs: Trận cầu của những điều bất ngờ....
    CDunk vào trận với tư thế bề trên.... điều này thể hiện một cách rõ ràng trong bảng cá cược của công ty cá độ của giải khi số lượng chai C2 được đặt cho CDunk nhiều hơn rất nhiều số lượng chai dành cho FFox (nhiều đến nỗi các nhân viên tính kèo của công ty đã phải lên độ cho FFox mà vẫn ko cân được bóng).
    Và mọi sự khởi đầu ko có gì đẹp hơn với những con bạc cửa trên. Trung phong Soren thực hiện 1 pha ném 3 điểm đem đến lợi thế dẫn trước cho CDunk.... và có lẽ như vậy là đủ cho CDunk khi mà sau đó họ trình diễn 1 lối chơi ko ấn tượng cho lắm.... vẫn lối đánh bóng rổ của những năm về trước.... họ vẫn chuyền bóng nhuyễn và có những pha bóng thoáng bên ngoài... tuy nhiên trong 1 ngày không đẹp trời......... các tay ném của Cdunk thể hiện 1 phong độ ko thể tệ hơn khi họ liên tiếp ném trượt trong hầu như toàn bộ các pha tấn công....
    FFox có bước nhập cuộc chậm hơn.... nhưng họ lại cho khán giả thấy 1 lối chơi mới, rất mới.......... hầu hết các vị trí trên sân của FFox đều thể hiện được bản thân mình, họ phối hợp với nhau nhuyễn và tốt......... tuy gặp nhiều khó khăn về chiều cao.... nhưng họ đã từng bước ghi điểm, từng bước đem lại sự hưng phấn cho khán giả trên khán đài, những người hi vọng sẽ được thấy 1 trận đấu mở màn lội ngược dòng ấn tượng.
    Lối chơi của FFox có lẽ là mới nhất và gây ấn tượng nhất khi hầu hết các vị trí trên sân đều di chuyển rộng và nhiều, các vị trí đánh cố định phát huy tác dụng tốt đã làm giảm đi đáng kể yếu thế về chiều cao của họ...
    Ko còn Khánh Mĩ đầy sức mạnh và sự tinh tế... nhưng bù lại, họ có Ku (số 19) và Thế béo trong những pha ném rổ ở tư thế trống trải (hệ quả đến từ những pha phối hợp đâm nát hàng phòng thủ CDunk)
    Họ cứ lầm lũi ăn điểm trong khi đó ở bên kia, CDunk cứ thoải mái mà phung phí những cơ hội của mình.... Tỷ số dần dần được kéo dãn ra... và với 1 ngày đẹp trời........ sau 2 hiệp đấu đầu tiên, FFox đã làm điều khó ai có thể tin được......... dẫn trước đương kim vô địch CDunk với hình như là 5 điểm....
    Vào tới hiệp thi đấu thứ 3, CDunk có vẻ như tìm lại được chính mình khi họ thi đấu có phần khởi sắc hơn, những pha kết thúc chính xác hơn đã dần đến với họ., trong khi đó, ở phía bên kia, các tuyển thủ FFox có dấu hiệu hụt hơi, họ không còn có những pha bóng chính xác hay những đường chuyền ấn tượng nữa khi mà hàng phòng thủ của CDunk đã được củng cố nhiều sau giờ nghỉ........
    Mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại của 2 hiệp đấu đầu tiên khi mà CDunk dần dần lầm lũi kéo điểm lại và vưon lên dẫn trước các tuyển thủ FFox trong 2 hêịp cuối của trận đấu....
    Dù rằng có rất nhiều cố gắng trong những phút cuối trận nhưng thiếu sót do không còn 1 Khánh Mĩ sắc bén, không có 1 tay dẫn bóng đủ khả năng và dám chơi bóng, không có 1 trung phong đủ để làm điểm tựa cho đội... những thiếu sót về mặt nhân sự này đã không thể đem lại 1 điều kì diệu cho FFox vào ngày đầu tiên của giải đấu......... nhưng với phong độ ấn tượng ntn cua FFox, có lẽ, Scor phải cố gắng rất nhiều nếu không muốn bị loại sớm trước thềm giải CLB.......
    Kết quả: CDunk tháng FFox 6 điểm... Công ty cá độ thở phào nhẹ nhõm trong khi các con bạc đau lòng ngồi nhìn những chai C2 được cất vào két của công ty cá độ hê hê.
  3. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu thứ 2: Ba Đình vs BSags
    Trận đấu diễn ra khi mà cả BĐ và BS đã quá lâu ko gặp nhau trong 1 trận đấu chính thức... Vẫn những con người cũ ở cả 2 đội bóng... nhưng trận đấu hôm nay lại diễn ra khác hẳn...
    khác với những gì mà tôi đã phán đoán từ trước, BĐ không còn mạnh như xưa nhưng BSags cũng không thể hiện được gì nhiều trong 1 trận đấu không có quá nhiều máu lửa.
    Vào trận, 2 bên thi đấu với đội hình tốt nhất của mình... Ba Đình có điểm từ những pha bóng cá nhân của Linh tị, của Tú Đen và VInh Tẩm.... còn bên BSags là từ những pha ném bóng cự li trung bình và xa của các tay ném ngoài....
    Điểm yếu nhất của Ba Đình là điểm mạnh nhất của BSags theo những gì đã được phân tích đầu trận đấu, nhưng khi vào thực tế, các cầu thủ BSags lại ko thể làm được những đièu cần làm.... Trung phong to cao của họ liên tục cướp được bóng dưới bảng rổ, nhưng lại quá tệ trong những pha kết thúc... ném trượt, mất reb và bị phản công nhanh, họ đã đem lại lợi thế dẫn trước cho Ba Đình ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.....
    2 đội không có gì thay đổi nhiều trong lối chơi ngoại trừ việc các cầu thủ của 2 bên được thay vào sân khá nhiều.... Trận đấu vẫn diễn ra theo thế trận 1 chiều, buồn tẻ và đều đều cho tới hết hiệp 2.... kết thúc hiệp thi đấu thứ 2, Ba Đình dẫn trước BSags với 06 điểm...
    Vào hiệp 3, Ba ĐÌnh phủ đầu BSags bằng một loạt những pha tấn công nhanh và mạnh, với sự phối hợp của bộ 3 đánh trong khá tốt là Vinh Tẩm, Thuỵ Anh và Tuấn Anh đen.... Ba Đình đã lên 1 mạch h ơn 10 điểm và đưa sự cách biệt của trận đấu lên gần 20 điểm... Tỷ số tiếp tục được giằng co cho tới hết hiệp 3.
    Có lẽ lúc này mới là lúc bừng tỉnh của BSgas.... họ bắt 1 on 1 với Ba Đình, thi đấu có chiến thuật và bài bản hơn... có lẽ sự găng lên đột ngột của họ đã làm cho Ba Đình nao núng, Ba Đình liên tục mắc lỗi vị trí trong phòng thủ cộng với sự xuất sắc của Khánh ở vị trí 1 on 1 đã làm trận đấu diễn ra kịch tính hơn.... BSags gỡ một mạch hơn 10 điểm và đưa trận đấu trở lại bàn cân....
    Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự điều chỉnh người hợp lí cuối trận của Ba Đình.... Sags đã không thể làm được 1 điều bất ngờ......... kết thúc trận đấu với hơn 10 điểm cách biệt.... Ba Đình đã có 1 trận đấu khởi đầu không tệ....
    Sags còn phải làm nhiều điều hơn nữa trong phòng thủ và cải thiện lối chơi của các trung phong nếu muốn tiếp tục vào sâu hơn nữa trong giải đấu......
    Còn Ba Đình, họ đã thể hiện 1 lối chơi tròn vai nhưng không có điểm nhấn.... có lẽ........ sau 2 trận đấu đầu tiên........ chúng ta vẫn chưa thể nhìn nhận ra được ứng cử viên vô địch cho giải đấu năm nay khi mà 2 đội bóng vào chung kết năm ngoái là Ba Đình và CDunk đều thể hiện phong độ làm buồn lòng người hâm mộ....
  4. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ngày thi đấu đầu tiên giải CLB Hà Nội Lần VIII - 2009​
    Trận 1 :
    Chicken Dunk - FunFoxs : 39 - 33
    Trận 2 :
    Ba Đình - Basket Sags : 62 - 49
    Trận 3 :
    7&1 - Thăng Long : 60 - 27
    Ngày mai, ngày thi đấu thứ 2 diễn ra 3 trận bắt đầu từ 19h00
    Trận 1 : FireStorm - Sunrise
    Trận 2 : Hidden Dragons - NanaOzawa
    Trận 3 : Nagakawa - Dwarf
    Mời anh e lên xem ...
    Được Nam_Sinh_Ba_Dinh sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 20/08/2009
  5. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    hôm qua về em bị rớt mạng ko up đc kết quả,sr mọi người,đây là kết quả của 3 đội bóng hôm qua e có ghi lại boxscore:
    Cdunk
    [​IMG]
    3Đình
    [​IMG]
    Seven And One
    [​IMG]
    những ghi chép dưới đây chắc chắn còn thiếu sót nhiều,mong mọi người thông cảm
    Được ngohoanghuy sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 20/08/2009
    Được ngohoanghuy sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 20/08/2009
  6. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGÀY THI ĐẤU THỨ NHẤT: (tối qua)
    Trận 1: CDunk vs Funfox''s
    Tỉ số chung cuộc: CD 39 - 33 FF
    Hiệp 1: 9 - 7
    Hiệp 2: 4 -13
    Hiệp 3: 16 - 2
    Hiệp 4: 10 - 11
    Trận 2: Ba Đình vs BSags
    Tỉ số chung cuộc: BĐ 62 - 49 Sags
    Hiệp 1: 22 - 16
    Hiệp 2: 13 - 13
    Hiệp 3: 19 - 7
    Hiệp 4: 8 - 13
    Điểm cá nhân của Sags (vì k có boxscore):
    - Khánh (3): 13 pts (3 x 1pt, 5 x 2pts), 1 foul
    - Linh (7): 4 pts (2 x 2pts), 3 fouls
    - Thao (11): 3 pts (1 x 1pt, 1 x 2pts), 2 fouls
    - Hà (27):11 pts (3 x 1pt, 4 x 2 pts), 0 foul
    - Đức (1): 8 pts (4 x 2pts), 3 fouls
    - Quang (5): 5 pts (1 x 2pts, 1 x 3pts), 1 fouls
    - Quang (6): 3 pts (1 x 1pt, 1 x 2pts), 2 fouls
    - Hải (35): 2 pts (1 x 2pts), 2 fouls
    Trận 3: 7and1 vs Thăng Long
    Tỉ số chung cuộc: 7and1 60 - 27 Thăng Long
    Hiệp 1: 17 - 6
    Hiệp 2: 13 - 9
    Hiệp 3: 19 - 4
    Hiệp 4: 11 - 8
    Điểm cá nhân của Thăng Long:
    - Anh Trường cò (5): 6 pts (3 x 2pts), 0 foul
    - Anh Tuấn (6): 3 pts (1 x 1pt, 1 x 2pts), 2 fouls
    - Anh Bình sườn (10): 2 pts (1 x 2pts), 1 foul
    - Anh Hưng (12): 9 pts (1 x 1pt, 4 x 2pts), 2 fouls
    - Anh Bình pig(7): 2 pts (1 x 2pts), 1 foul
    - Anh Tiến củi (4): 3 pts (1 x 1pt, 1 x 2pts), 0 foul
    - Anh Kiên (9): 2 pts (2 x 1pt), 0 foul
    Được bobbieTWINE sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 20/08/2009
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Thông báo số 1:
    - Hôm khai mạc, các đội sau không đảm bảo đủ số người và đồng phục nên bị phạt 50k là: Nana, Fire Storm, 3F, Sunrise.
    - Chỉ có một số đội nộp danh sách tên và danh sách ảnh. Đề nghị khẩn trương. Gia hạn thêm cho các đội là trong ngày mai phải hoàn tất
    - Sau đây là danh sách ảnh của 1 số đội đã nộp
    Đội CDunk
    --------------
    [​IMG]
    Đội 7n1
    ------------
    [​IMG]
    Đội Thăng Long
    -------------
    [​IMG]
    Đội FFox
    ------------
    [​IMG]
    Đội Dwarrf
    ----------------
    [​IMG]
    Đội Hidden Dragon
    --------------------------
    [​IMG]
  8. toi_jamais

    toi_jamais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Sếp ơi...Nhà em đang bị đơ yahoo..em gửi luôn qua đây file JPG ấy mà...Mong sếp thông cảm..:D
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà thấy mưa,cứ tưởng đường phố bình thường ko sao cả,ai dè đi ra đến nơi mới biết là quên mang...áo phao()Giỡn tí...hôm nay đang đi xe hết xăng nên đến muộn mất trận 1 FS - SR nên ko ghi lại boxscore cho trận này đc,đành gửi mọi người kết quả của 2 đội ở trận 2 và 3 là :
    HIDDEN vs Nana:
    [​IMG]
    DWARF vs Naga:
    [​IMG]
    trận DW có nhiều tình huống căng thẳng trên sân nên có lẽ e đã bỏ qua một vài chi tiết.mong anh em thông cảm
  10. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Danh sách VĐV Basket SAGS
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hanamichiKD sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 20/08/2009

Chia sẻ trang này