1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch châu Á 2007: UAE đưa Việt Nam vào tứ kết

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi changtraitaito, 13/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhaihp

    thanhhaihp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
  2. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sao không thả mịa nó mấy thằng chuyên buôn bán độ ra để nó đến "làm việc" với B Metsu nhể? Em tin là với thâm niên và tay nghề như tụi nó thì việc mua Metsu đá thật rắn với thằng Quơ-ta kia là trong tầm tay. Bóng đá VN đúng là không biết dùng người tài - toàn mình tự mua mình rồi vô khám cả nút với nhau.
  3. NghiaDV

    NghiaDV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhật thắng UAE 3-1 nên trận cuối chỉ cần hoà VN là vào rồi. Còn VN trận tới hoà Nhật cũng chưa chắc đã vào nếu Quatar thắng UAE 2 bàn cách biệt. Số phận VN cũng chẳng có gì sáng sủa lắm. Hy vọng là Quatar ko thắng được UAE.
  4. thanhhaihp

    thanhhaihp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trên tờ Gulf News, cây bút Yasir Abbasher giật title ?oQatar sảy chân trước ?ođoàn quân gây schock? Việt Nam?. Abbesher bắt đầu bài viết của mình với những lời có cánh dành cho đội bóng của HLV Riedl: ?oNhững người ngoài cuộc Việt Nam đã một lần nữa gây chấn động khi giữ vững ngôi đầu bảng bằng trận hoà 1-1 với ?ochiếu trên? Qatar?.
    Tay viết này không cho rằng ĐTVN gặp may bởi theo anh, ?okhông có thứ may mắn từ trên trời rơi xuống?. Bài báo có đoạn: ?oCác cầu thủ A-rập ra sân với tư tưởng ghi bàn sớm để bóp nghẹt hưng phấn của đội chủ nhà và liên tục gây áp lực.
    Họ đã cố gắng bằng mọi cách, từ tấn công biên, đánh trung lộ đến sút xa nhưng tất cả đều vô vọng. Hàng thủ Việt Nam vô hiệu hoá chân sút nổi bật Sebastian Soria (Quintana - ND) và thủ môn Dương Hồng Sơn chơi quá xuất sắc.
    Thời gian trôi đi, các cầu thủ Việt Nam mới tung sức thi đấu với lối chơi được tổ chức tốt và những pha phản công chớp nhoáng?.
    Tờ International Herald Tribune (IHT) bình luận: ?oTrái với dự đoán ban đầu rằng các đại diện Đông Nam Á không đủ sức chống lại các ?ođại gia? châu lục, Việt Nam và Thái Lan với những kết quả ngọt ngào sau 2 trận đầu đã gián tiếp gửi thông điệp tới Nhật Bản và Australia rằng coi thường họ là một sai lầm. Họ đang tiến những bước dài trên con đường vào vòng 8 đội mạnh nhất?.
    Hầu hết các tờ báo đều tiếc cho VN vì không giữ được lợi thế. Tờ Channel News Asia viết: ?oViệt Nam, đội bóng bị nhiều người cho là ?olót đường? trước giờ bóng lăn, đã có thể làm nên một chiến thắng động trời nữa trước khi Sebastian Soria đưa họ trở lại mặt đất bằng một bàn thắng muộn?. Những lời bình luận tương tự có thể được tìm thấy trên tờ The Star (Malaysia), Straight Times (Singapore) và cả website chính thức của Asian Cup 2007.
    Tờ Arab News cũng ca ngợi: ?oCó thể nói Việt Nam may mắn có 1 điểm trước Qatar, nhưng điều đó không làm giảm ý nghĩa của chiến công này. Việt Nam có 4 điểm trong 2 trận đấu ở một đấu trường mà từ năm 1960 đến nay họ chưa hề lọt vào VCK?.
    Cây bút thể thao Iastair Himmer của hãng tin Reuters, ngược lại, dùng từ ?obong bóng? (bubble) để gọi tên chiến thắng của ĐTVN. Anh này bắt đầu bài viết: ?oTiền đạo Qatar Sebastian Quintana đã đập vỡ bong bóng Việt Nam bằng bàn san bằng tỷ số phút 79, qua đó cứu vớt đội nhà khỏi trận thua?.
    Trên website goal.com, cây bút John Duerden có một cái nhìn hoàn toàn khác về Asian Cup 2007 trong bài viết có tựa đề: ?oĐã đến lúc những gã khổng lồ chứng tỏ mình?. Tác giả lý luận: ?oKỳ tích của Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đúng là một câu chuyện cổ tích. Nhưng bóng đá châu Á vẫn cần sự chứng tỏ của đẳng cấp từ các ngôi sao?.
    Duerden cho rằng bất ngờ luôn là một điều thú vị nhưng nếu có quá nhiều bất ngờ, uy tín của giải đấu và của nền bóng đá đó sẽ bị ảnh hưởng. Duerden viết đầy châm biếm: ?oKhông sao nếu những ?ongười khổng lồ? bị loại. Nhưng họ nên chứng tỏ mình có gì trước khi không còn cơ hội?.
  5. thanhhaihp

    thanhhaihp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng mở tỷ số của Huỳnh Quang Thanh trong trận Việt Nam thắng UAE 2-0 ngày 8-7 là bàn thắng thứ 600 của vòng chung kết Asian Cup, dựa theo thông tin của mạng SINA (Trung Quốc). Nếu đúng như vậy thì đây là một thông tin khá thú vị.
  6. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này là trận sau VN sẽ phải tử chiến với Nhật rồi. Sẽ ko có chuyện Nhật buông đâu vì đó là danh dự.
    Trong trường hợp mình hòa Nhật mà bọn Qatar thắng UAE 3 bàn đổ lên là mình bị loại đấy. Mong là danh dự của 1 HLV tên tuổi sẽ là liều thuốc giúp Metsu đưa ra sân 1 UAE đầy quyết tâm và nỗ lực chứ ko như 2 trận vừa qua.
    Nói thật, hi vọng là VN mình hòa hoặc thắng, nhưng nhìn cách đá ung dung của Nhật và tình trạng hiện giờ của đội tuyển thì điều ko mong muốn nhất cũng có thể sẽ xảy ra. Các bác cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó kẻo khi ấy lại thấy vài vụ nhảy lầu thì khổ :D
  7. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Sặc, cùng lắm thì đập đầu vào gối thôi chứ nhảy chi cho phí đời
  8. trom_via

    trom_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai động đến thằng Công Vinh nhỉ, cứ như nó là tượng đài ý, ghi được 1 bàn là xong à. Thằng này chỉ biết ghi bàn ở tư thế ngon lành thôi. Có biết dê dắt đâu, hơi tí là mất bóng, đá lười lại còn tham . Nhìn mà nhớ Văn Quyến.
  9. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    mong rằng mấy chú vn nhìn gương các bạn iraq để mà oánh thật hết mình trog trận tử chiến với nhật tới đây
  10. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    An Nam ta thua họ về đẳng cấp. Về cuối trận Qatar tra tấn thể lực các cầu thủ nhà ta thì chịu thôi. Hòa là quá may rồi. Các cụ cứ chê các em nó hoài. Outsider thấy họ đã chiến đấu hết mình rồi, chẳng có gì phải trách móc hết. Điều quan trọng nhất là đá sạnh, đá thật là tốt rồi. Còn sai lầm thì ai mà chẳng có sai lầm. Con người chứ có phải là thánh đâu. Chỉ có điều là cần phải rút kinh nghiệm để ngày càng tốt hơn, thế thôi.
    Các cụ cứ chửi cầu thủ và HLV nhiều quá. Cái đẳng cấp thì không thể một sớm một chiều mà nâng lên được, và HLV đội tuyển cũng không thể nâng cái đó lên được. Từng cầu thủ mạnh thì đội bóng mới mạnh. HLV có nhiệm vụ gắn kết họ lại và có chiến thuật, chiến lược phù hợp để bộ máy vận hành được tốt nhất mà thôi. Và chiến lược chỉ giúp ích khi 2 đội bóng có cùng đẳng cấp hoặc chênh lệch không đáng kể. Đằng này có sự chênh lệch đẳng cấp rõ ràng thì dù chiến thuật có hay đến mấy đi nữa thì cũng chịu, vì cầu thủ không thể thực hiện trọn vẹn chiến thuật đó.
    Xem trận này mới thấy thể lực cầu thủ An Nam ta còn yếu. Cái này có thể do tố chất người An Nam ta như thế. Muốn cải thiện thì phải có chương trình quốc gia, cải thiện cho cả quốc gia chứ không riêng gì cầu thủ. Như thế mới có hy vọng.
    Cheers.

Chia sẻ trang này