1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch châu Á 2007: UAE đưa Việt Nam vào tứ kết

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi changtraitaito, 13/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, thọ thế đíu nào được, gặp Nhật lùn còn mỗi cửa thua ít hay thua nhiều thôi.
    Trận trước xuân xít quá đủ, trận này hết vẹo kon bà tẹo.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    VN thắng Nhật - Có thể không?

    Mission Impossible .

    Cbn không lẽ cứ giải nào cũng vậy ý éo lúc đầu rồi cũng phải trở thành viên gạch lót đường cho thiên hạ hở đt VN và người hâm mộ ????

    VN còn 1 cửa thắng Nhật thôi ....để tự giải quyết số phận mình .
    Một trận chỉ một trận thôi trong tình hình địch như quân Nguyên Mông, ta như là những người nông dân nổi dậy + thương tích và bịnh tật . Nếu mà theo binh pháp thì thắng làm sao ? Phải phục kích thôi ....nghĩa là núp đâu đó đánh trộm ....ra đường cái quan dồn binh thì chỉ có chết ....mà còn là chết thảm .

    Chủ tướng VN là bác Đần ....ngu quá ...nói thêm cũng không ăn thua. Bác ấy tuyên bố tấn công làm gỏi Nhật ....hihihi .

    Nhưng mà dù sao có tý hy vọng ,
    ------------------------------------------
    Thứ sáu, 13/7/2007, 17:31 GMT+7

    Chấn thương của cầu thủ Việt Nam không nghiêm trọng

    Bác sĩ Bạch Quốc Ngọc của đội tuyển đã thông báo tin vui đó, sau khi khám cho các cầu thủ vào sáng nay. Chấn thương của Huy Hoàng, Như Thành và Dương Hồng Sơn không quá nặng và họ có thể tham gia trận quyết định với Nhật ngày 16/7.
    > Một số trụ cột đội VN bị chấn thương
    > Dự đoán VN sẽ vào tứ kết


    Huy Hoàng sẽ vẫn sát cánh cùng đồng đội trong trận cuối cùng, gặp Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Hà.

    Sáng nay, toàn đội tuyển Việt Nam tập luyện trên sân Hàng Đẫy. Các cầu thủ thi đấu cả 90 phút trong trận hoà với Qatar tối qua chỉ thả lỏng rồi nghỉ, còn những người dự bị vẫn tập luyện bình thường, dưới sự hướng dẫn của trợ lý HLV Mai Đức Chung. Đầu buổi tập, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền và bác sĩ Bạch Quốc Ngọc đã khám cho các cầu thủ và đưa ra kết luận: Huy Hoàng, Như Thành và thủ môn Dương Hồng Sơn sẽ kịp bình phục cho trận gặp Nhật Bản ở lượt cuối cùng.

    Chấn thương mu bàn chân của Huy Hoàng đã dần trở lại bình thường và hiện tại, anh không còn đi cà nhắc nữa. Như Thành bị rút cơ đùi và chỉ cần bôi thuốc và xoa bóp là đỡ. Riêng với thủ môn Dương Hồng Sơn, anh vẫn còn đau ở vai phải. Cũng trong sáng nay, thủ quân Minh Phương được bác sĩ Hiền đưa đi khám viêm mao mạch định kỳ, theo yêu cầu của các đồng nghiệp Singapore.

    Cũng trong sáng nay, toàn đội Qatar đã lên đường vào TP HCM, chuẩn bị cho trận cuối cùng với UAE vào ngày 16/7 tới.

    Bảng B (hai đội dẫn đầu vào tứ kết)

    TT Đội Trận T H B Điểm H/S
    1 Việt Nam 2 1 1 0 4 3-1
    2 Qatar 2 0 2 0 2 2-2
    3 Nhật Bản 1 0 1 0 1 1-1
    4 UAE 1 0 0 1 0 0-2

    Tối thứ sáu này, kết quả trận Nhật - UAE sẽ cho thấy rõ hơn về cục diện bảng B. Lượt cuối (ngày 16/7), Việt Nam phải đấu với Nhật Bản; còn Qatar đọ sức cùng UAE.

    (Nếu tối nay Nhật thắng UAE, thì VN và Nhật cùng được 4 điểm sau 2 trận. Qatar xuống thứ ba với 2 điểm. Khi đó, ở lượt cuối, nếu Qatar không thắng được UAE, VN đương nhiên vào tứ kết dù thua Nhật. Còn nếu khi đó Qatar thắng UAE, VN phải ít nhất là hòa Nhật để phân định bằng chỉ số phụ với cả Nhật lẫn Qatar).

    Minh Hải

    --------------------------------------------

    Chỉ mong 2 điều :
    1) Nấu cháo rùa cho cầu thủ ăn mau lại sức thêm chất RÙA .
    2) Cho uông sâm nhung nai cho nhiều lấy sức chạy như nai mà đua với Nhật theo lập trường lên công về thủ của ông Đần . Nếu bên trên lỡ tẩm bổ hết mớ sâm nhung này để giải quyết các em kiểu bác Dũng năm nào thì nhịn thôi bó tay biết làm sao ?
    3) Cắn răng cắn cỏ con vái các bố bề trên thay dùm Tấn Tài dùng cái .
  3. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chắc thắng nếu đây là oánh nhau tay bo. Còn bóng đá thì chỉ là ước mơ thôi. Mà mơ thì ai cấm, vậy nên cứ mơ đi, mất gì của bọ
  4. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hoà Quatar là kiệt sức rồi.
    Thắng được Nhật em xin góp ít đồng xịn để đúc tượng Rít đờ đặt ở vòi phun nước Bờ Hồ.
    Tóm lại: thua, mấy bàn thì chưa biết
  5. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Hoà Quatar là kiệt sức rồi.
    Thắng được Nhật em xin góp ít đồng xịn để đúc tượng Rít đờ đặt ở vòi phun nước Bờ Hồ.
    [/quote]
    Lúc đấy cho em góp với.
    Hic, làm sao thắng được Nhật. Cầu giời lạy phật hôm đấy Nakamura nó trúng gió rồi nhà mình đá hoà được là phúc đức lắm rồi. Chứ có đá bằng niềm tin cũng chẳng thắng được. Cửa sáng nhất là UAE hoà hoặc thắng Quatar.
    Cầu giời cho thằng UAE nó có chút sĩ diện vùng lên chơi cho danh dự trận cuối. Hy vọng lão Metsu làm được j đấy trước khi ra đi.
  6. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Pác nói chí phở... phải tăng cường móc lốp,đánh lén, tiêu hao sinh lực địch,... cầm bóng cù cưa cho chúng nó phát sốt rồi tung đòn đánh úp, thế là xong
  7. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    khẹc, bàn lùi chán thầy ba` mà ông AnOut out luôn cho anh em nhờ, ở đây ko ai dân An Nam mít với ông hết,ok
    Được red_fanatical sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 14/07/2007
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Có lẽ trận này phải nhờ khoảng chục bác đi cổ động viên chịu khó hi sinh, lúc đội Nhật ra sân, nhảy xuống bụp hội đồng què giò 2 thằng Takahara và Nakamura đi
    Mình vi vọng rằng, trận này việt nam sẽ làm được 1 điều gì đó, còn không làm được cũng chả sao. Chúng ta còn trẻ mà, có thể chờ 10 năm nữa.
    Còn ông Riedl nói tấn công chắc chỉ là võ mồm thôi.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Công Vinh - biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam
    --------------------------------------------------------------------------------


    NDĐT - Trang web của AFC ngày 12-7 đã đăng bài viết về tiền đạo Công Vinh như một biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam. Bài viết khẳng định, lứa cầu thủ trẻ, dẫn đầu là Công Vinh, sẽ đưa bóng đá Việt Nam tiến lên một tầm cao mới, sau màn thể hiện đầy ấn tượng tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 và hai lượt đầu của vòng đấu bảng ASIAN Cup.
    Công Vinh hiện nay đang dẫn đầu lứa cầu thủ trẻ trong đội hình của tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự giải đấu lớn nhất châu lục ASIAN Cup 2007. Lứa cầu thủ trẻ này cũng đang chuẩn bị cho cuộc tranh đua cùng 12 đội bóng hàng đầu châu lục giành vé dự Olympic 2008 tại Bắc Kinh.
    Thần tượng của tiền đạo trẻ này là cầu thủ Bồ Đào Nha Luis Figo, và mong ước lớn nhất của anh là một ngày nào đó sẽ lọt vào danh sách bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, và sẽ góp phần đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới.
    Cầu thủ trẻ này đã từng giành danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2004, và anh chính là người kế tục xứng đáng vị trí của tiền đạo Lê Huỳnh Đức. Anh phát biểu khi trả lời phỏng vấn của tờ PA Sport: "Hồi bé, tôi thường xem các trận của Barcelona có Luis Figo chơi, và tôi cực kỳ ấn tượng với lối chơi của ngôi sao này. Anh thực sự là một thiên tài, đó cũng chính là lý do tôi coi anh là thần tượng". Công Vinh cho biết, anh cảm thấy vô cùng tự hào khi được so sánh với Lê Huỳnh Đức, và sẽ cố gắng để chơi thậm chí hay hơn đàn anh. Công Vinh nói: "Huỳnh Đức là một cầu thủ giỏi, có nhiều cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên bóng đá ngày nay đã thay đổi, bây giờ là thời của các cầu thủ trẻ".
    Công Vinh có thể chơi như một trung phong cắm, hoặc chơi trong vai trò hộ công, và có khả năng ghi bàn khá tốt ở cả CLB, đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia, như anh đã thể hiện ở loạt trận vừa qua.
    Nhận xét về các đồng đội của mình chơi trong đội tuyển quốc gia, Công Vinh nói: " Có tới 12 cầu thủ Olympic có mặt trong tuyển quốc gia, và mục tiêu chính của chúng tôi là cố gắng giành được tấm vé tới Bắc Kinh, vì vậy toàn đội phải cực kỳ nỗ lực. Các tuyển thủ Olympic đều cảm thấy tự hào và chính sức trẻ sẽ giúp Việt Nam tiến lên tại SEA Games tới. Cả đội hiện nay là một khối đoàn kết thống nhất, và chúng tôi mong sẽ cùng nhau tiến bộ. Giành ngôi vô địch SEA Games hoàn toàn không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết sức. Trong bóng đá, không có gì là không thể".
    Mặc dù rất mê bóng đá, nhưng phải đến năm 14 tuổi Công Vinh mới ra sân lần đầu tiên trong màu áo của đội U14 Sông Lam Nghệ An. Tại đây, dưới sự dẫn dắt của HLV Hà Thìn, Công Vinh đã tiến bộ rất nhanh và nhanh chóng được gọi vào đội U21 năm 2001.
    Năm 2004, Công Vinh được gọi vào đội tuyển Quốc gia và lần đầu tiên có màn trình diễn trên sân tại Tiger Cup 2004 dưới sự huấn luyện của ông thầy người Brazil Edison Tavares.
    Trong loạt trận gần đây, cầu thủ trẻ này đã gây ấn tượng với ba bàn thắng tại vòng loại Olimpic khu vực châu Á.
    Công Vinh cho biết, gần đây anh cảm thấy tự tin với lối chơi của mình hơn. Anh cho rằng trong vòng ba năm qua, được chơi trong màu áo của tuyển quốc gia làm cho anh tiến bộ và cải thiện hơn về lối chơi.
    Vì vậy, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl tin rằng cầu thủ trẻ này sẽ vượt qua đàn anh Lê Huỳnh Đức, người được coi là một "huyền thoại" của bóng đá Việt Nam. Ông nhận xét: " Công Vinh là một cầu thủ quan trọng trong đội hình, vì anh có kỹ thuật và tốc độ rất tốt, lại thông minh trong xử lý tình huống, thậm chí cả ở ngoài sân cỏ cũng là một người rất sáng ý".
    Ông cũng cho rằng, không thể so sánh Công Vinh với Huỳnh Đức vì cả hai đều là những mẫu cầu thủ hoàn toàn khác nhau. Theo Riedl, Đức cao hơn và thường sử dụng sức mạnh nhiều hơn, hơn nữa lại luôn mang trong mình tố chất của một đội trưởng. Công Vinh chơi thiên về cá nhân nhiều hơn, và tốc độ hơn. Cả hai đều là những tiền đạo tốt, có khả năng sút và ghi bàn tốt.
    Ông nhận xét: "Vinh có thể sẽ tiến bộ hơn Đức nếu anh tiếp tục chơi bóng như thế này trong vài năm nữa".
    Bóng đá Việt Nam vừa trải qua thời kỳ khó khăn, với vụ tiêu cực liên quan đến các cầu thủ U23 tại SEA Games 2005. Do dính líu tới vụ tiêu cực này, bốn cầu thủ trụ cột đã phải chịu án và không được chơi bóng tại giải trong nước, trong đó có tiền đạo được nhiều người ưa thích Phạm Văn Quyến. Mặc dù đội tuyển quốc gia cũng bị ảnh hưởng, nhưng Công Vinh khẳng định, chính những khó khăn này đã khiến các cầu thủ đoàn kết với nhau hơn: "Trong bóng đá và những môn thể thao khác, sự đoàn kết của toàn đội rất quan trọng, nhất là khi đội tuyển phải chịu ảnh hưởng từ vụ lình xình dàn xếp tỷ số. Chúng tôi đã mất đi những đồng đội - cũng là những người bạn, nhưng điều này đã khiến cả đội bóng hiểu nhau và đoàn kết hơn".
    Thời gian này, Công Vinh đang cùng đội tuyển Việt Nam khẳng định mình tại lần đầu tiên tham gia ASIAN Cup trong lịch sử 47 năm.
    PA Sport

    ---------------------------------
    Tôi không bình luận bài này ...
    Tôi chỉ thêm vài nhận xét
    1) Biểu tượng bóng đá VN hic....hic.
    2) Công Vinh chẳng thấy toả sáng hơn các chú khác bao nhiêu đến nổi phải công kênh thế . Ngoài 1 bàn thắng chú ta chẳng thấy toả sáng, dẫn dắt, hay ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh tuyển VN .
    3) Về kỹ thuật tôi xin nhận xét qua 2 trận vừa qua ....Công Vinh khi sút rất tốt và chính xác lại không có lực như mèo khều . Còn khi chú ấy sút có lực thì lại không chính xác bắn chim trên trời ....phản ảnh trình độ bóng đá kém như mặt bằng chung của cầu thủ VN .
    Chúng ta xem bài này nhiều người tự hào . Nhưng hãy xem chú Nhật Nakamura chú ấy hứng quả bóng (như Thanh Bình), sút quả bóng (như Văn Quyến), chọn chổ (như Công Vinh), tướng tá (như Anh Đức)...thôi tự nhiên cảm thấy quá nhỏ bé để ....ca ngợi .
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đúng là một bài viết vớ vẩn. Tên nhà báo này không biết ăn cái củ gì mà đem chú CV lên ngang hàng với biểu tượng bán độ và chia bè chia nhóm Lê Huỳnh Đức. Chắc chú nhà báo này muốn CV sau này sẽ bán độ nhiều hơn thế và chia phe kết phái sẽ còn mạnh hơn lần trước. Bóng đá VN mà có những thần tượng như vầy thì làm sao mà tiến cho nổi.

Chia sẻ trang này