1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch châu Á 2007: UAE đưa Việt Nam vào tứ kết

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi changtraitaito, 13/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleilwave

    soleilwave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    tơ thích ăn shushi trên cơ thể này
    phe vé cái, còn mấy cặp vé ở chỗ đá phạt góc khán đài C đây, bác nào cần thì call nhé
    360k/cặp
    090 4 777 658
  2. Kossoneri

    Kossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thì màu đỏ cũng nhiều phết ... nhưng lúc sau ...nóng + bị gỡ hoà các bố lột sạch áo ra khoe sương xẩu cả,,,chỉ chán mỗi cái khi bị gỡ phần đông lứa U16 > U30 đần mặt ra cả miệng câm như hến ( khán B tầng 5 ) chỉ có bậc cha chú là vẫn hò reo khuấy động thôi....
  3. theduyet

    theduyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa chắc đáng lẽ với tinh thần Rạch Gầm,Xoài Mút chúng ta phải bụp bọn mọi Thái mới đúng chứ...vậy mà hic....
    Thôi đành cố gắng hi vong mọi chuyện sẽ thay đổi....
    VN cố lên....
  4. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Sao các bác cứ ngồi trên mây thế nhỉ. Vn đá tốt hai trận vửa rồi là nhờ nền thể lực tương đối tốt và một lối chơi hợp lý, nhưng cách sử dụng cầu thủ của ông Đần đã làm các cầu thủ VN vắt kiệt sức rồi, còn đâu nữa mà đá, cửa thua rành rành ra đấy rồi còn nói chi nữa.Việc VN có thể có điểm hay ko trước Nhật hay có vào TK hay ko bây h chỉ trông trờ 70% vào yếu tố may mắn, còn 30% cho thực lực, cứ cho là VN hoà được Nhật, nhưng cửa thắng của Quata trước UAE bi h là rất cao vì có lẽ UAE sẽ buông xuôi. Thể lực ko có, điều chỉnh hợp lý cũng ko. Các bác muốn thắng bằng mơ mộng à?VN bi h chỉ còn duy nhất một sự điều chỉnh có thể có chút hi vọng, đó là cho những cầu thủ dự bị còn khoẻ vào sân, chuẩn bị tâm lý thật tốt, để những con bài chủ lực bị vắt kiệt sức trận trước ngoài sân, đá chắc trong khoảng 30 p đầu tiên thiên về phòng ngự, rồi tuỳ tình hình sẽ tung các cầu thủ kia vào gây đột biến. Tat nhien neu lam vay trong 1 ngay dep troi Than Rua noi len ta van co the Thang Nhat. Nhung các bac nghi trạn toi 1 HLV bảo thủ và ko linh hoạt nhu Đần có chịu lam nhu vay ko? chac chan se van la 1 doi hinh que quat vao san, cung llam chi dung vung duoc khoang 45 p la tèo, đấy là thực tê là thế. Vậy nen mới nó cửa vào của VN rất thấp, cư chuẩn bị tâm lý đi là vừa!~
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Vấn đề ở đây theo như bác nói rất hay, nhưng bác nên nhớ những vị tướng cầm quân ở trên toàn là người VN, tâm huyết vì người VN, chứ ko phải ông Đần, lãnh lương 10.000 đô ddể noi nhung cau: "VN co the thang, hoa, va co the thua" , vạy co the xem nhu trạn toi VN ta da thua truoc khi ra tran roi ko
  6. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Có mấy cái ảnh hôm đi xem, chỉ tội ngồi hơi xa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được davidcopperfield820 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 14/07/2007
  7. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Hôm VN đá với Qatar chỉ lác đác vài cái bóng áo đỏ, chắc chưa đc 10%. Mà anh em mình hô hào trên này quanh đi quẩn lại chỉ cùng lắm là 50 người. Như muối bỏ vào bể (40.000)
  8. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh em ..đứng cah ở cổng ngoài...ông nào không có áo đỏ..bắt mua luôn, ông nào mặc áo sơ mi...bất cởi ra..mua luôn.
    các bác nhà mình ăn mặc không phải lối. Lúc cần mặc áo sơ mi, lịch sự..thì đếch mặc, lại mặc lức ra sân vận động. Chán bỏ xừ. Mất triệu bạc mua vé mà vào sân ..cứ im như thóc. Toàn ông ..cả đời mới vào sân một lần mà...chả cổ động máu lên.
    Anh em mình..hôm tới ..hô ác vào nhé.
    Việt Nam ...chiến thắng!
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    đúng là thấy pà con cơi trần khoe dao găm với giáo mác ...bùn nhất là mấy lão mắt kính ,áo sơ mi trắng coi trầm ngâm như đáng coi phim thế moi đau
  10. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các pác so Trần Hưng Đạo (một danh tướng) với Samurai (một cái tên chỉ một đẳng cấp) là không tương xứng nên ae khó luận. iem nghĩ Samurai là phải so với Vietvodao hay một cái gì đó tương tự.
    Ờ mà không hiểu hồi xưa bên Tàu - Nhật nhiều cao thủ võ lâm lừng tiếng với những chiêu thức khủng thế thì các cụ nhà ta oánh thế nào được nhỉ? Chả thấy nói Trần Hưng Đạo hay Lý Thường Kiệt có bí kíp võ công gì kiểu như Cửu Âm Chân Kinh hoặc Tử Kim Đao gì đó - hay là có nhưng thất truyền roài?
    Còn chuyện bóng đá thì iem có đọc bài báo nói hồi 1960 tụi không biết nấu cá cho chín để ăn Nhựt bổn này còn tặng một chiếc giày nhỏ cho Bóng đá VN với ý tụi nó chỉ là tí hon so với ta và mong một ngày nào đó sẽ sánh ngang với VN.
    Thôi thì cứ lạc quan tếu tí, tin là mình sẽ cho tụi nó phơi áo đi - có mất gì của bọ đâu.

Chia sẻ trang này