1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch châu Á 2007: UAE đưa Việt Nam vào tứ kết

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi changtraitaito, 13/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Chă?ng lef chưa va?o trận đaf ba?o la? chúng ta sef thua trận na?y a?, nói ngu không chịu được.
  2. Kossoneri

    Kossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bác huỷ không đá với Nhật Bủn nữa à ,,,, hay là khung thành khỏi phải trang bị lưới để thua cho đỡ nhục
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Nếu nhớ lại những lần gặp các tuyển của Nhật đủ các cấp khác nhau, ta sẽ thấy VN rất khó chơi với Nhật, tuyển U16 có VQ, Như THuật thắng TQ vào đc BK, vòng bảng và tranh giải 3 thua Nhật te tua, dẽ dang, U20 Nhật đội hình B năm nào sang VN đá, cố gắng lắm mới thắng được bằng bàn rùa của TB (2-1) , lý do là vì Nhật đá quá kỹ thuật và sáng tạo, rất khó bắt bài so với VN. Chính vì vậy , tôi cứ chuẩn bị tinh thần trước, nếu VN vào TK niềm vui sẽ tắng bội phần, nếu ko được cũng ko đến nỗi ức chế cho lắm!
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Thực ra đội tuyển Nhật Bản có lối đá giống hệt VN, ko khác cái gì cả, trình độ về kỹ thuật và chiến thuật là giống hệt nhau, họ chỉ hơn chúng ta duy nhất là về thể hình và thể lực. Nhật chuyên chơi tấn công cánh, 2 hậu vệ cánh và 2 tiền vệ cánh luôn luôn dâng cao, liên tục xâm nhập vào vòng cấm địa đối phương với số lượng càng nhiều càng tốt để đón nhận các đường chuyền từ cánh vào để ghi bàn. Nếu chúng ta chơi cẩn thận, kèm người chắc chắn thì họ cũng ko làm gì được.
    Khả năng thắng trận này của Nhật là gấp đôi VN, tức là 20% Nhật thắng, 10% VN thắng, còn lại 70% là hoà.
  5. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam sẽ thủ 70% và tấn 30%
    Hiệp 1:
    -Đội hình Việt Nam ta sẽ là 4-5-1, Thanh Bình trước, Công Vinh bên phải.
    -Nhất sẽ chơi pressing vào giữa sân, hầu hết các đường bóng sẽ đến chân Takahara, Việt Nam sẽ kèm Nakamura rất chặc và kiễm xoát tuyến giữa và chận các đường bóng đến Takahara.
    -Với tốc độ tấn công nhanh nhẹn, Takahara sẽ toả sáng và ghi một bàng từ một có đá xa.
    -Nhật sẽ tiếp tục chơi pressing và làm cho Việt Nam kiệt sức, trong bất lực Việt Nam chúng ta sẽ làm một professional foul (pha chận bóng chuyên nghiệp) bên phải tuyến cách khung thành 20m, Nakamura sẽ shoot nhưng thủ môn Hồng Sơn sẽ xuất sắc cản phá.
    -Sẽ có vài tinh huống bất ngờ khi Việt Nam chúng ta sẽ nhanh chóng torng lúc Nhật đang say mê tấn công, hậu vệ sẽ chuyền bóng cho Lê Công Vinh.
    -Hầu hết hiệp một là Việt Nam chúng ta phòng thủ, nhữ mồi và chuẩn bị phản công bất ngờ.
    -Tỷ số Hiệp 1: Nhật 1-0 Việt Nam
    Hiệp 2:
    -Nhật sẽ tập trung các pha tấn công với chiến thuật bóng bổng và "kỹ sư" sẽ là Nakamura.
    -ĐỘi hình Việt Nam ta sẽ đổi thành 4-4-1-1, Công Vinh sau và Thanh Bình trước.
    -Vào khoản phút 60, chúng ta sẽ bắt đầu chơi kiểu ăn miếng trã miếng.
    -Các đường bóng của Việt Nam ta sẽ ngắn đi, và lúc này chúng ta sẽ bắt đầu tấn công.
    -Chúng ta sẽ chơi bạo và dồn các trung vệ và tiền vệ tấn công Nhật và sau vài lần Lê Công Vinh hay sẽ toả sáng và sẽ ghi bàn bằng pha móc bóng cong.
    -Trong hổn loạn Nhật sẽ phạm lỗi và chúng ta sẽ dc hưỡng quả phạt đền 20m, trong tình huống này Lê Công Vinh sẽ toả sáng và sẽ biể diễn một cú đá phạt THẦN SẦU ÁC QUỶ và sẽ làm KINH NGẠC thủ môn Kawaguchi.
    Tỷ số sẽ là Việt Nam 2-1 Nhật.
    -
  6. addvy

    addvy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Các tuyển thủ miền Nam Việt Nam từng mang về cúp Merdeka tổ chức ở Malaysia năm 1966, trong đó Việt Nam thắng Nhật Bản 2-0 ở vòng đấu bảng và thắng Miến Điện với tỷ số 1-0 trong trận chung kết.
    Một trong các cầu thủ có mặt trong trận đó là ông Phạm Huỳnh Tam Lang
  7. cuuduong

    cuuduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu Huy Hoàng và Như Thành bình phục thì Việt Nam chả sợ Nhật làm gì. Nhật ko biết đá nhanh đâu!
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    thế mà ông Phạm Huỳnh Tam Lang làm HLV kém thế nhỉ,giống ông Rất Đần, đá thì rõ hay nhưng mà thực chất thì chả biết gì về bóng đá cả
  9. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Các bác làm đếch gì mà nóng thế , tôi chỉ bảo khó khăn như vậy thì đừng gây sức ép lên cầy thủ thôi , mịe chỉ biết ngồi mà phán
  10. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Thương binh la liệt là thương binh la liệt nào? Có mỗi Huy Hoàng, Hồng Sơn, Như Thành thì đã gần hồi phục rồi, ko nặng lắm, các chú khác thì cùng lắm là bị chuột rút, nghỉ 3,4 hôm là lại khoẻ như trâu ngay, có gì mà sợ?

Chia sẻ trang này