1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch châu Á 2007: UAE đưa Việt Nam vào tứ kết

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi changtraitaito, 13/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    17 giờ 20 chiều nay, Việt Nam gặp Nhật Bản (VTC1, VTV2 trực tiếp): Cuộc chiến không khoan nhượng
    Cập nhật cách đây 48 phút Lan Phương



    * A.Riedl: Tuyển VN sẽ chơi với trái tim quả cảm!
    Cuộc chiến đấu không khoan nhượng chiều nay sẽ quyết định tất cả. Nhật Bản đang mạnh mẽ tiến về phía trước với tham vọng lần thứ ba liên tiếp đăng quang châu lục. Còn chúng ta, đội tuyển Việt Nam sẽ có một năm "đại hỷ" nếu lọt vào được tứ kết Asian Cup...
    Ivica Osim: VN đừng mong hòa!
    "Kẻ bề trên" Osim lại "diễn trò" trong cuộc họp báo trước trận. Ông biết tiếng Anh, nói giỏi là đằng khác nhưng vẫn bắt "kẻ hầu người hạ", một người dịch từ tiếng Nhật sang Bosnia (Osim người gốc Nam Tư cũ) rồi thêm một người khác chuyển ngữ sang Anh. Nhưng như thế chưa đủ, mọi phát ngôn của Osim đều khiến người nghe... tức tối, vì toàn những chuyện "trên trời dưới biển", hỏi một đằng trả lời một nẻo.
    Công Vinh và Takahara, ai sẽ thắng chiều nay? - Ảnh: Ngô Nguyễn
    Hỏi ông nhận xét gì về VN? Nhật Bản sẽ áp dụng lối chơi nào?, Osim đáp như ngủ gật: "Cái gì cơ, VN á? Họ là đội chủ nhà. Thời tiết ở đây nóng quá. Nhưng trời nóng thế này, cả VN cũng mệt chứ đâu riêng Nhật. Mà sao phải nghĩ đến chiến thuật sớm thế. Chiều 16 mới đá cơ mà. Còn những một ngày để chuẩn bị". "Hai cầu thủ giỏi nhất của ông là Nakamura và Takahara đang bị đau nhẹ và có thể phải vắng mặt. Ông có lo không? - "Sao mà phải lo. Đó là việc của bác sĩ, không phải phận sự của tôi!".
    Osim khoát tay vẻ bất cần: "Tôi không quan tâm đến trận đấu của UAE và Qatar, tôi chỉ nghĩ đến trận đấu của tôi. VN có cơ hội chiến thắng đấy. Cố gắng lên. Nhưng Nhật Bản có chiến thuật tốt lắm. Thua thế nào được! Đừng mong hòa với Nhật. Tôi sẽ thúc đẩy các tiền đạo ghi nhiều bàn". Rồi ông gắt lên: "Sao cứ phải là đầu bảng? Nhì bảng cũng tốt. Vào được tứ kết là ổn rồi. Chúng tôi tới đây để thi đấu, chứ có phải đi du lịch đâu mà so đo lựa chọn Hà Nội hay Bangkok".
    Tiền vệ Endo (7) cũng tuyên bố: "Chúng tôi ra sân không phải để thu hoạch một tỷ số hòa. Tôi và đồng đội sẽ cố gắng tạo ra thật nhiều cơ hội làm nát lưới VN. Trận thắng UAE đã mang lại cho Nhật rất nhiều điều: điểm số, niềm vui và quan trọng hơn chúng tôi đã thực sự biểu lộ trách nhiệm và sự cầu tiến. VN có được lợi thế lớn từ hàng triệu khán giả. Nhưng Nhật không ngán ngại bất cứ điều gì!".
    A.Riedl: Tuyển VN sẽ chơi với trái tim quả cảm!
    Nghiêm túc, sòng phẳng và tôn trọng đối thủ, HLV Riedl đã coi trận đấu với Nhật Bản là khó khăn lớn nhất trong cuộc đời cầm quân của ông. HLV Riedl hóm hỉnh đáp lại câu hỏi của phóng viên Nhật Bản: "Nhật Bản không mạnh, mà là... cực mạnh! Tôi đã nghiên cứu cặn kẽ Nhật ở mọi góc độ và bất kỳ yếu tố nào của Nhật cũng phải dè chừng. Cầu thủ Nhật nhanh nhẹn, quyết đoán, chuyền bóng tốt, đánh đầu tốt, sút xa tốt, sút phạt tốt, chơi bóng bổng tốt, đại loại rất đa dạng, rất toàn diện. Không riêng Takahara mà tất cả những người còn lại cũng rất nguy hiểm. Họ là một trong những đội tuyển trên thế giới khiến tôi ngưỡng mộ nhất. Họ đạt đẳng cấp cực kỳ chuyên nghiệp. Chơi đẹp, chơi hết mình, không sử dụng tiểu xảo. Không thể không thích một phong cách gần hoàn hảo như thế!". "Vậy với kinh nghiệm gần 10 năm hành nghề tại VN, ông sẽ có "chiêu độc" nào?" - "Không còn cách nào khác, VN sẽ 30% tấn công, 70% phòng thủ. Thắng Nhật ư? Hòa đã là một thử thách nặng nề. Nhưng chúng tôi đang cầm 4 điểm và có cơ hội giành vé dù đang có vài vị trí bị chấn thương".
    Các phóng viên Nhật Bản gặng hỏi HLV Riedl: "Ông nghĩ sao nếu VN vào được tứ kết?" - "Còn nghĩ sao nữa, hạnh phúc nào sánh bằng! Nhưng trong mắt tôi, Nhật Bản rất mong muốn một chiến thắng. Trong khi VN cố hòa thì rõ ràng Nhật không thích chỉ có 1 điểm. Ở TP.HCM, Qatar sẽ dồn sức thắng UAE. VN bất lợi đủ đường. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ chơi một thứ bóng đá tận hiến. Tôi sẽ nói với các cầu thủ của mình trước giờ xung trận: Đừng quan tâm tới trận đấu giữa UAE và Qatar. Hãy chơi với một trái tim quả cảm. Hãy ngẩng cao đầu và chiến đấu như những người lính ngoài trận tiền!".

    -----------------------
    đọc fần fát biểu của lão Osim mà uất quá
    khệnh khạng đe''o chịu đc
    mong là các chiến sĩ của chúng ta sẽ cho vào mồm thằng Osim này 1, 2 trái.Để xem Nhật thua nó còn khệnh đc ko
    ông nào ở khán đài gần thằng Osim thay mặt anh em cầm giày choảng vỡ đầu nó đi
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ngày mai chú bị cái xe nào đè thì ráng ngó mặt nhìn người lái xe nhé. Đấy là tớ đấy
  3. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Nó cửa trên nói thế đúng rồi nhưng ma nó nói gì kệ má nó, quan trọng là mình tự tin mà đá.
    Bác Đần phát biểu thế này:
    """
    Hiểu được khả năng đá phạt rất tốt của Nakamura, HLV Riedl tuyên bố sẽ tổ chức đá phòng ngự từ xa và hạn chế tối đa việc phạm lỗi trong phạm vi 30m trước khung thành. Ông tuyên bố: ?oPhòng ngự là chìa khoá thành công, nhưng kết quả tích cực chỉ đến nếu các chân sút Việt Nam biết chắt chiu từng cơ hội trong các pha phản công?.
    """"
    Miẹ, chắt chiu cơ hội mà cứ để anh Bình anh ấy tập sút 1 chạm thì bao giờ mới chắt chiu đủ cơ hội để có bàn thắng. Nghe mà tức anh ách.
  4. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    mod nào lock cái topic này lại nhỉ
  5. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chấp làm deck gì mấy thằng trym nhỏ bác. Em chẳng ngán thằng Nhật nào. Đi club gặp con gái Nhật lại càng thích, mời cốc rượu hỏi han mấy câu là fặc được liền à.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đâu chỉ anh Bình, anh Vinh sut cũng đâu có hơn con tiều cái gì đâu . Phương châm nhắm thẳng khung thành mà búa ấy mà còn chưa nên thân .
  7. Yesterday_For_You

    Yesterday_For_You Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ là cĂc bĂc mỏÊi cÊi nhau chỏằâ ko ai hỏạn hò gơ ra sÂn phĂt tỏằ rặĂi à? HặĂn 6h sĂng roài ? Thôi thỏ em ra 'ỏƠy trặỏằ>c 'Ây, trặa ai 'i nỏằa thơ PM cho em !
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    khả năng thắng của VN là 30%, hoà 30%, thua 40%. Hi vọng tối nay sẽ có bất ngờ hơ hơ
  9. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Nhầm rồi, nếu Indo hòa HQ, còn Bahrain thắng Saudi Arabia, thì Indo bị loại vì đã thua Saudi Arabia trong trận đối đầu
    Ngoài ra, Bahrain cũng phải quyết thắng chứ không dám để hòa, vì nếu nó hòa mà Indo cũng hòa Korea, Bahrain sẽ phải xếp dưới Indo
    Được Lioncouer sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 16/07/2007
  10. nam_alone

    nam_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa HLV của senegal, thích chú này ra trò, bây giờ là đối thủ, nhìn ngứa mắt quá
    Cay nhất là câu: "chúng tôi chỉ mới biết đến Việt Nam qua 2 trận đấu gần đây"
    Miẹ, thế có nghĩa là trước đây chúng mày đek biết tao là thằng nào ah?
    Con lợn này, thua là phải rồi. dám coi thường tía mày ah

Chia sẻ trang này