1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Vô địch Hà Nội mở rộng - Cúp Độc Lập 2010

Chủ đề trong 'Tennis' bởi neuyeuthiphainoi, 24/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Nói Ra Đừng Sợ: Trận chung kết đôi nam sặc mùi "cơ chế", Đôi á quân bị bắt oan khoảng 3-4 quả, mặc dù những quả này không có tính chất quyết định điểm số trong 1 game nhưng quyết định đến tâm lý đối phương. Ông trọng tài thì thuộc thế hệ 3X, chắc cỡ khoảng 75 tuổi rưỡi, mắt đeo kính lão và tay run run khi làmcầm giấy bút theo dõi trận đấu, trong thì bắt ngoài, ngoài thì bắt trong! 1 bóng thì chả nhìn thấy gì vì làm sao đủ sức khỏe mà nhìn theo kịp những quà phát lần 1 của các tay vợt hạng A như pác Thanhlaota và tuyển thủ Minh Hiếu(CAHN bóng đá cũ). Chả hiểu nổi ban tổ chức nữa, muốn tạo niềm vui sống và động viên các bậc lão thành thì thiếu gì cách mà phải cố gắng đẩy các cụ trèo lên ghế trọng tài, nhỡ không may các cụ trượt chân rơi xuống thì mệt.

Chia sẻ trang này