1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch Karate toàn thành phố năm 2008

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Ballack1986, 28/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ở tầng 2 trung tâm đào tạo thì trước giờ vẫn chỉ khoái anh Tĩnh và anh Vinh chỉ tay đôi thôi. Đòn có phong cách và phản xạ tuyệt vời. Lâu lắm cũng không để ý xem chị Hà còn dạy bên Phòng cháy chữa cháy không nữa, dưới đó tập đối khánh cũng điên cuồng.
    Hồi trước ấn tượng nhỏ j j quên béng tên con gái thầy Công. Đang tập Kumite , nhỏ bị táng cái bình, lao ra ngoài quán trà đá nhổ toẹt cái răng, ngậm viên đá rồi lại lao vào tập tiếp như không có chuyện j . Hồi đó ngơ ngẩn trước cô bé mà quên nhặt cái răng mang về đeo như răng hổ ^^
    Nhớ mãi cả cái kỷ niệm hồi bé xíu đi tập thấy Tuấn Ruồi ( Người mà kinh nể về nhân cách nhất ), hồi đó tập có cái tật là khi ra đòn và khi nhận đòn liên hoàn là mắt thường bị nhắm lại. Thấy cho 1 thằng ôm sau, 1 thằng đeo găng đấm vào giữa mặt cho đến khi nào mở ra thì thôi... đau nhưng sau sửa được tật. hix
  2. Pink-A-8586

    Pink-A-8586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình phải nói rõ hơn là trọng tài chính vẫn là quyết định cho ăn điểm hay không,vì 1 phần đội Hà Nội không fải chủ nhà nên bị ép vì thế dù có biết là vđv kia bị ăn đòn nhưng khuất tầm nhìn và vì thiên vị nên cũng cho wa luôn trong tài Kansa cũng chẳng ý kiến gì ,bác nào tập lâu thì chắc biết trọng tài Kansa rồi
    Còn thầy Tuấn Ruồi mà bác trên nhắc là sư phụ mình ,mình là 1 trong những đệ tự ruột của anh ấy,không phải tâng bốc nhưng anh Tuấn Ruồi(anh e thân gọi là Tuấn Nhọ) là HLV có kỹ thuật đòn chân nhất nhì Việt Nam đấy !
    Bác nào nếu muốn xem tập thì fải vào đúng lúc đội tuyển tập ý chứ anh Hòang chỉ dậy phong trào thôi.
    Gặp chú Trọng dậy là khác ngay ấy mà
  3. Ballack1986

    Ballack1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ái chà!Huynh này chắc khá lắm đây.Tớ không sợ đấu.Nhưng tớ không có mong muốn sẽ trở thành đệ tử của Lê Công (trước đây thi tuyển vào đội tuyển Karate thành phố nhưng ...).Nếu đấu mà có chấn thương thì phiền lắm.Học hành là trên hết.Bước lên sàn đấu thì phải cố gắng hết sức (tất nhiên thôi) nhưng nhiều lúc nghĩ mình có nên quyết đấu đến cùng không?Cuối cùng cũng đâu có làm gì,cùng lắm thì làm kỷ niệm cho 1 thời trai trẻ (cấp quận thì có rồi chỉ thiếu cấp TP ).Mình không sống bằng nghiệp võ (nghèo lắm ) vậy thì cần vinh quang làm gì nhỉ?Sao không nhường lại cho những người cần nó hơn mình?Tớ vẫn luôn nghĩ như vậy.Còn về bạn nói giải TP toàn gà không,kiểu gì cũng có huy chương thì bạn nên nghĩ lại.Cao thủ đi đấu ở giải này nhiều lắm đấy.Không khéo là chết ko kịp ngáp đấy
  4. tenminh

    tenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là được chiến và chiến hết mình bạn ạ! Mấy chuyện gãy xương,... cứ xác định từ đầu cho nó khoẻ! Đi tập thì cứ mang theo bông băng, thuốc cứu thương sẵn! Đã đấu là quyết ăn tươi nuốt sống đối thủ!!! Trừ trường hợp bạn bè giao lưu nhé!!!
    Không thì ở nhà nghỉ cho nó lành!!!
  5. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ái chà!Huynh này chắc khá lắm đây.Tớ không sợ đấu.Nhưng tớ không có mong muốn sẽ trở thành đệ tử của Lê Công (trước đây thi tuyển vào đội tuyển Karate thành phố nhưng ...).Nếu đấu mà có chấn thương thì phiền lắm.Học hành là trên hết.Bước lên sàn đấu thì phải cố gắng hết sức (tất nhiên thôi) nhưng nhiều lúc nghĩ mình có nên quyết đấu đến cùng không?Cuối cùng cũng đâu có làm gì,cùng lắm thì làm kỷ niệm cho 1 thời trai trẻ (cấp quận thì có rồi chỉ thiếu cấp TP ).Mình không sống bằng nghiệp võ (nghèo lắm ) vậy thì cần vinh quang làm gì nhỉ?Sao không nhường lại cho những người cần nó hơn mình?Tớ vẫn luôn nghĩ như vậy.Còn về bạn nói giải TP toàn gà không,kiểu gì cũng có huy chương thì bạn nên nghĩ lại.Cao thủ đi đấu ở giải này nhiều lắm đấy.Không khéo là chết ko kịp ngáp đấy
    [/quote]
    Còn ý nghĩ này thì đừng bao giờ bước lên đài thi đấu... Thật lòng đấy...
    Một ngày vui !
  6. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Thời tôi còn tập ở lò của thầy Đoàn Đình Long nể nhất đôi chân của Tuấn "kều" (hiện dạy cho công ty vệ sĩ), tay đấm của Ngọc Anh (hiện chuyển sang quan chức của PencakSilat), trâu bò thì có Trần Văn Thông. Hồi đó phong trào khá mạnh, đấu liên tục
  7. simba_vn2210

    simba_vn2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    trình độ võ của em thì đúng là...võ vẽ nhưng em thấy thế này. Bác ra đấu mà nghĩ thế là hỏng rồi, bác nên thi kata thôi. Khi bác đấu, bác phải nghĩ cái thằng gãy mũi hay gãy gì gì ấy sẽ là cái thằng đáng ghét đang đứng trước mặt bác, chứ ko phải là bác. Võ thuật dù dưới bất cứ luật lệ gì thì cụng có cái khắc nghiệt của nó. Nếu bác thấy sợ thì đừng đấu, chứ đấu mà sợ thì....em nói dại chứ càng sợ nó sẽ càng xảy ra giống như mình sợ vậy.
    Chúc bác vui vẻ.
  8. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    cái này hay à
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo này, nếu bạn sợ chấn thương nhưng vẫn muốn có những kỷ niệm đẹp. Bạn cứ tập cho tớ độc 1 đòn phản chặn... độc đòn đó cho nhuyễn. Nguyên tắc cứ là ra sau mà tới trước. Dek cần biết đối thủ ra đòn j ( cẩn thận đòn nhử..) , nó xuất chiêu là bạn ập vào tay be tay thọt , thọt chứ chả cần đấm... vừa vẩy tay ( vẩy nhanh ) , tay còn lại be nhanh mà đập mạnh vào vai mình ... ke ke . Đối thủ sẽ không ra được đòn liên hoàn với bạn, và bạn cũng đỡ dính chấn thương.
    Đối thủ táng đòn 1 , bạn phản chặn... Đối thủ táng đòn 2 , bạn phản chặn ... đối thủ gầm gừ và nhử đòn nhiều hơn ... bạn dek cần thủ nữa mà buông thõng 2 tay, đối thủ té đái dek dám vào ... thời gian tích tích . HLV đối thủ hò hét, nó lúc đó sắp lao vào. bạn cười khẩy nhẩy nhẩy di chuyển. Nó thấy bạn đổi chiến thuật, cảnh giác mất vài giây rồi chuẩn bị ra đòn liên hoàn, bạn lùi béng ra ngoài sân ^^ .... Sắp hết giờ chưa nhỉ ? vẫn chưa chấn thương nhé ...
    bạn ra ngoài , luyện vài chiêu khác để cho thằng đối thủ sau đó tưởng là bạn giấu nghề mà chỉ dùng 1 chiêu ( ảnh hưởng để ăn 1 điểm rồi câu giờ tiếp trận 2 ) ... he he

Chia sẻ trang này