1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch u19 châu Á 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 04/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Gặp đối thủ nhanh, khỏe, quây bắt tốt thì lối chơi đập nhả lại cần ở 1 đẳng cấp cao hơn nữa.
    Cơ bản nó đã hơn mình rồi, nhìn hình thể nó lại còn cường tráng . Chả hiểu mấy bố nhà mình xà tạ thế nào mà người ngợm mỏng dính, gió thổi là bay.
    Có bác nào kêu tại CP tập tạ mới thành ra nặng nề . Không đúng đâu , chẳng qua vì bọn Hàn nó nhanh,khỏe, bền hơn những đối trước đây nên không đua được với nó thôi.
    Ai kêu cơ bắp vào nặng nề hơn thì nhìn thằng Cr7 đi ; rồi thằng Bale từ ngày sang Real cơ bắp cũng tăng tiến vl mà vẫn phi như bay đấy thôi ?

    [​IMG]
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Mấy cậu JMG công nhận toàn là mỏng cơm, trừ Công Phượng. Mỏng quá trụ sao nổi, nó tì là bay.
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Vấn đề của U19 hiện nay cũng là vấn đề của ... 1 năm trước, nhưng vẫn chưa khắc phục được. U19 dựa trên nền tảng là HAGL JMG, nhưng lò chỉ đào tạo tiền vệ và tiền đạo, cho nên để lại lỗ hổng lớn nơi hàng thủ. Giữa tuyến dưới với tuyến trên của U19 có sự chênh lệch khá rõ về trình độ. Dù có lấy hàng Vlit gia cố nhưng hàng lỡm quá sao ăn thua?

    Tôi nghĩ thực sự U19 VN có thua kém so với Hàn Nhật, nhưng không đến mức chênh lệch như tỉ số 0-7, 0-6. Vấn đề là công chưa kịp làm thủ đã phá, nếu xây dựng lại hàng thủ U19 VN hoàn toàn có cửa cò cưa với các đội hàng đầu châu lục. Cứ nghĩ hôm nay là lại tức, 10 phút đầu bị tụi Hàn nó bóp nhưng vẫn đứng vững, sau đó dần dần lấy lại thế trận, thậm chí còn tổ chức vài pha bóng hay, có 1 quả đập xà ngang. Tự nhiên thủ môn lọng cọng ói bóng ra ngay tiền đạo nó sút vào 1 quả vô duyên muốn ném bể mẹ cái màn hình. Hiệp 2 cũng vậy, mới dâng lên chưa kịp làm gì hàng thủ lọt thêm 2 nháy nữa không vỡ trận mới lạ.

    Đá với Nhật nó thích đánh trung lộ , bóng thấp hoặc sút xa mình còn đỡ được. Đá với Hàn nó cứ chồng cánh đánh biên hai hậu vệ cánh ngửi khói, mà nó tạt vào thì gặp ngay em thủ môn cũng lỡm nữa. Bóng bổng thì 50% nhờ thủ môn rồi, thủ môn tâm lí vững, thể hình cao to, ra vào hơp lí thì nó hốt hết. Còn nhớ hồi DTVN mình còn bác Đinh Hoàng La cao gần 2m đá với Tây Olympiakos hay Ả rập UAE, 1 mình bác ấy bay lượn trong vòng cấm hốt hết bóng. Quay lại nhìn mấy em thủ môn VN truyền nhân Sơn dê núi toàn đứng ôm khung thành vừa run cầm cập vừa cầu nguyện làm mình cũng run theo.

    Có lẽ 2 trận tới U19 VN nên thay đổi cách tiếp cận, thay vì phòng thủ từ đầu chờ chết tốt nhất nên chơi đôi công với Nhật, Trung luôn. Chúng ta đã có 2 trận thử nghiệm cách phòng thủ trước-tấn công sau trước Nhật (thua 0-1) và Hàn vừa rồi, kết quả đều thua, và toàn là thua lấm lưng trắng bụng không làm được gì. Vì cơ bản là chúng ta lấy cái sở đoản phòng thủ chống cái sở trường tấn công của họ. Dựa vào hàng thủ lởm khởm này để mong cầm cự được thì chỉ có chờ vỡ trận. Tốt nhất nên tấn công từ đầu nhằm giảm áp lực cho hàng thủ.
  4. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Mặc dù thua theo kiểu tình huống nhưng Trung Quốc thủ rất chặt chẽ, tập trung , ở khâu thu hồi bóng cũng rất tốt , tiền đạo to khỏe , làm tường tốt !
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Thực ra phòng thủ kém là tất yếu vì cách tuyển đầu vào của HAGL chủ yếu tập trung vào kỹ thuật cá nhân của các cháu. Cháu nào mà kỹ năng cơ bản yếu kém thì loại.

    Bác bác nhìn đám trung vệ xuất sắc hiện nay liệu được mấy thằng kỹ thuật như David Luiz hay Pique ? Mà 2 thằng này lại cũng hay dính tai nạn trong phòng thủ vãi :)))))

    Đội tuyển U19 hiện tại cần bổ xung từ U23 , đặc biệt là các vị trí phòng ngự thì mới có khả năng cạnh tranh được.
    Năm sau hi vọng có các lứa U17, U18 tài năng hơn xuất hiện nữa.
  6. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Nếu nó không có nền tảng , thì làm sao mà nó ăn nổi Nhật Bản theo kiểu tình huống hả bác.

    Vấn đề là nếu TQ đá lại với Nhật Bản em dám chắc cửa thua của nó là 70 %.

    Đá 10 trận thì chắc thua 7 , hòa 1 - 3 , hoặc thắng được 1 - 2 trận gì đấy thôi.

    Đó là lý do tại sao nói Nhật Bản thua theo kiểu tai nạn và về bản chất Nhật Bản đẳng cấp vẫn hơn TQ .

    VN bao giờ xây được như Nhật Bản , để nghe thấy tiếng là người ta phải kính nể , và đá 10 trận với 1 đối thủ mà thắng nhiều hơn hòa và thua thì lúc đó hãy bàn đến việc Việt Nam lên trình về đẳng cấp.
  7. minhcom123

    minhcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    Thái -Iran 2-1

    ông iran dạo này thế đíu gì ý nhỉ , bị bọn đna' no' bóp chim cho 2 cú rồi (vn,tl) haha
  8. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    VN đen vào cái bảng đấu ai nghe tên cũng biết mẹ nó là cái bảng tử thần.

    Đúng là éo có cả thiên thời lẫn cả địa lợi.

    cái lá vé nó may may 1 tí thì có phải tốt không, ít nhất lết được vào tứ kết ~.~
  9. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
  10. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    1.691
    Em cũng nghĩ như bác. Tình thế đã đến nước này thế cứ sở trường mà phát huy, mọi chuyện khác bỏ lại đằng sau.

    Hôm nay thua mà em nuốt mãi ko vào mấy hột cơm, cảm thấy buồn như chính mình đá vậy.
    Nhưng trước mắt vẫn còn 2 trận. Chúng ta không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được ...

Chia sẻ trang này