1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch u19 châu Á 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 04/10/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thôi cãi nhau làm gì, chiều nay VN thắng chúng ta lại vui.
  2. namlinhALOTOUR

    namlinhALOTOUR Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    The deo nao the vn thua,anh em cai nhau loan xa.Thang khen thua che la binh thuong.Da do moi thua,da hay moi thang.Chj ra caj gjo,phat huy caj hay,the moi la binh loan.Chu cu thang thua deu khen het,thj deo biet dau ma lan.
  3. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Đời còn dài, giải còn đầy, chỉ sợ không có tâm thôi.
  4. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Có niềm tin, còn thực hiện không được thì lại rút kinh nghiệm, thất bại là mẹ thành công, "Ai chiến thắng mà không hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần." cố lên các em sắp bắt được tây rồi. vứt thất bại lại phái sau hôm nay còn 90 phút ở phí trước. KKK cuối đường hầm là ánh sáng.
  5. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Các bác trên này buồn cười lắm! Thua thì bới móc, cãi chửi nhau ỏm tỏi, thắng cái thì lại ôm hôn nhau thắm thiết, ôn cố tri tân ngay! :))
    Cơ mà ko nhớ trước có bác nào trên này ví rất hay: BĐVN thì như con bồ đỏng đảnh, thất thường lại hay lăng nhăng. NHM thì yêu quá, bị mê muội. Thi thoảng bị nó phản bội, cắm sừng thì đau khổ, vật vã khóc lóc, thề ko nhìn mặt, thậm trí đòi giết nó! Chán xong nó quay về thì vẫn tha thứ, vẫn yêu và vẫn tôn thờ! =))
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Chén nó :v
  7. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Có yêu thế bán độ mới rễ. coi nó là công việc thần túy như bao công việc mang lai thặng dư cho xã hội. với tôi xem trận bóng như xem bộ phim hay xem lại không hay bỏ chờ bộ phim mới. Xét cho cùng nó là giải trí.
  8. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Thật ra không phải VN mình không có thực lực. Có thực lực nhưng không tiến được vì cái lực lượng GATO, ăn rồi phá quá đông và hung hãn.
    Làm sao để mà sau một trận thua, không ai nhao nhao lên bàn tán xỉa sói. Mọi người chỉ im lặng chờ trận tiếp theo.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thôi hẹn các bác ngày mai tui ngủ dậy xem kết quả sau đó thì tui dẫn tụi nhóc đi tập võ. Tập xong tui về rãnh coi lại trận rồi bàn tiếp.

    Cảm thấy có lỗi nhưng tui nghị ngày mai không đáng để xem trực tiếp.

    Rất ghét Barca nhưng là ghét mánh khoé lối chơi bẩn. Chơi cái kiểu gì cũng được nhưng mà đừng chơi bẩn. Thắng thua không quan trọng chỉ là cuộc chơi ai cũng muốn thắng như có người thắng phải có kẻ thua. Kẻ phan thây giửa đồng người ngồi yên ngựa chia bào.

    Tui ghét lùn nhưng nếu lùn thực sự chơi được tui cũng không phàn đối. Nhận xét cùa tôi là khách quan dựa trên những gì mình thấy. Tui không phản đối Văn Toàn hay Minh Vương đá dù Tuấn Tài ngồi ngoài. Khi Công Phượng đá kiểu Văn Quyến tui nói thẳng cho dù tui cũng thích Công Phượng. Để thành 1 cầu thủ lớn sống trong tim người hâm mộ thì người ta phải thấy được cái lòng cống hiến chứ đừng ra sân làm sao mặc đồng đội.

    Điều mà tôi lo sợ và bây giờ tui hơi thất vọng vì ông Giôm không phải vì sau trân thua 0-6 mà Vn hết hy vọng dậu đổ bìm leo mà tuyên bố trước trận của ông ấy "Việt Nam không cần phá lối chơi Hàn" điều này khác hẳn triết lý bóng đá mà tui thích xem và tui tâm đăc triết lý Mou (chứ không cuồng gì ổng chỉ là cùng chung 1 triết lý sống đồng thanh thì tương ứng như Bá Nha với Tử Kỳ) là sống là chiến đầu vô trận là phá thế chơi của đối thủ không cho nó chơi kiểu nó rồi mới tính chuuyện lối chơi của mình. Trong bóng đá có nhiều triết lý chơi khác nhau và không chỉ mỗi triết lý Mou mới thành công. Nhưng tui thích thừ triết lý này. Cuộc sống này thực ra như trong rừng có mảnh hổ chó sói....sự sống còn là phải khôn ngoan mânh mẽ nhưng là một cuộc đấu công bằng trên sàng boxing chơi theo luật và trong luật dù sưng cả mặt sau một trận đấu thậm chí mất mạng. Nhưng còn đứng được thắng thua thì vẫn bắt tay nhau dù đau chit mịa vì thằng kia không thù hận hơn góc tối rùnh rình quất 1 cây gổ đinh 3 phân.

    Mới đọc tâm thư và lời bình của fan u19 dành cho ông Đức thật là buồn cho dân tộc VN nhiêu đứa quá ngu dốt. Bóng đá cạnh tranh sòng phẳng thì thi đã viết và thích thì ai cũng hiểu nhưng mà kêu gọi kiểu đá rắn đá lào trung vệ sẵn sàng tackle chùi bóng dù bị đuổi bị 11m ra sân như cho chó kiểu Huy Hoàng ...thì thật tui xin khiếu. 8 năm trước tuyển VN với những thằng ngẽo du côn nghệ Huy Hoàng....cũng đã không vượt nổi Thái của Chăn Vịt kiểu này mà nó còn phải nói nếu đá banh như đánh lộn thì VN không chơi lại Thái vì chúng mày nhỏ quá đừng ỹ vovinam tao cũng có Mura Thái vậy. Thật đến hôm nay còn những thằng nông dân đầu đất vì thắng thua mà nói quay lại 10 năm trước thì dân VN nghèo đói đúng là quá nhiều thằng ngu học hoài không sáng chứ không tại a,b,c,d gì cả. Chính vì vậy mà sự tự giác nhường nhịn là không có đi xem phim cũng chen lấn...cái nồi cơm điên khi chạy xe mà không cho batong lên đầu thì chắc gì nó thèm đội tính kỷ luật cộng đồng là 0. Cách suy nghĩ cách sống lệch lạc khác người chỉ biết bản thân ích kỷ không nghĩ hậu quả chung...nên mới có cầu thủ V lit ăn cơm = trái banh đi đạp gẩy giò giết cuộc sống người khác vì 1 vài bửa cơm rồi sau đo bày đăt xin lỗi không cố ý chỉ ham bóng. Bởi vì từ trong fan đã có những tư tưởng ăn thua bất cần nhân tính rồi. Thật lạnh mình cho phẩm chất nhiều người VN.

    Điểm thứ 2 cũng cần nói là Mou luôn nâng đối thủ mình lên và hạ mình xuống = lời nói trước trận. Nhưng trong trận thì vùi dập đối phương lạnh lùng không thương tiếc. Sau trận thì khỏi nói khiến đồi thủ vừa bị hỡm lại cay.

    Khi hlv Hản phỏng vấn ông ta đề cao VN và nói hy vọng Hàn và VN sẽ vào vòng trong....HLV Nhật cũng vậy nó nâng mình lên tầng 4 nó xô mình xuống chết cho lẹ cho dù thật ra có = nó cũng không thể hĩnh mụi và tự tin. Nhưng ông Giôm phát biểu như thể VN ngang vai với nó...thành tích quá khứ = phản ảnh bề dầy nền bóng đá VN = 0....mà khiêm nhường thì không có. Chính 2 điều trên khiến mình hơi nãn cho rằng ông Giôm đã không hiểu, không có chuẩn bị kỹ nhiều tình huống cho u19 vN lần nầy...mặc dù ông Đức đầu tư không tiếc tiền. Ông ấy sẽ học được bài học lớn sau thất bại toàn diện của u19 VN giải này...chỉ là có vị đắng và tiếc nuối vì thật ra cho dù thua giải này u19 có thể làm tốt hơn những gì họ đã làm trong trân Hàn và sẽ làm 2 trận tới. Nhưng tất cả sẽ chỉ mang lại 1 bài học sâu sắc rồi từ đó ông Giôm sẽ trưởng thành và thành 1 hlv giỏi điều này thì tui không nghi ngờ từ những gì ông ấy dạy u19 và huấn luyện đội bóng này chơi. Kinh nghiệm mưu trí sự cẩn thận lọc lõi trong chinh chiến là chuyện ông ấy còn thiếu nhiều. Ông ta tính cuộc chơi chỉ 1 chiều cách đội ông ấy sẽ chơi. Không tính tới chuyện nếu không chơi đuợc hay đồi thủ không như mình nghĩ thì sẽ chơi như thế nào kế hoạch B và C. Dù sao cũng chúc ông và tuyển u19 may mắn ngày mai. Cửa thắng không phải không có cũng vẩn y như đội hình và lối chơi tui nói trước trận Han trâu chó bao nhiêu cho hết vào đá thủ cho chắc rồi cơ hội sẽ đến và lúc đó trình u19 sẽ đủ khả năng làm cách biệt. Nhưng với 1 người trẻ như ông Giom bây giờ chưa phải lúc ông ấy thấy sự thật của cuộc sống chìa khoá thành công không phải là cứ xông lên phía trước. Cổ nhân có câu lủi 1 bước trời quang mây tạnh. Chắc ông sẽ theo triết lý của 1 anh trên bbc là cứ xông lên đá như thời 2 năm trước hấp Úc 5-1 không cần sợ ai đá kiểu của ta tân công ào ạt như thời chưa biết chiến thuật chiến lược là cái con mịa gì.
  10. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Giai đoạn này quan tâm đến thắng thua chi cho mệt, cứ xem, tận hưởng từng pha bóng. Đá mà làm người xem thấy kích thích là được.

Chia sẻ trang này