1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Vô địch U21 Châu Âu - Vô địch rồi Hà Lan thể hiện là đội bóng không thể đánh bại !!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Sau khi vượt qua vòng bảng với sơ đồ 4-4-2, trong trả lời phỏng vấn De Haan đã cho rằng sơ đồ 4-3-3 là lỗi thời. Kết quả là JC người luôn ủng hộ Marco cùng nhau làm fanboy của sơ đồ 4-3-3 đã viết một bài báo nói De Haan nên suy nghĩ trước khi nói vì như vậy có thể làm thay đổi trào lưu bóng đá của Hà Lan và sơ đồ 4-4-2 chỉ dành cho đội hình gồm những càu thủ tầm thường ??? De Haan sau đó đã phản ứng lại chỉ trích sơ đồ 4-3-3 luôn làm cách tiền đạo bị kèm cặp bởi 2 hậu vệ và đội hình quá thiếu khoảng trống để sáng tạo, ...
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật luôn là vấn đề nan giải cho đội tuyển của chúng ta, có lẽ đây cũng không phải là cuộc khẩu chiến duy nhất về vấn đề này, có lẽ đối với đội tuyển Hà Lan sẽ không có câu trả lời chính xác cho bất cứ sơ đồ chiến thuật nào, 4-4-2 có là trào lưu mới, 4-3-3 có là sự thoái trào của lịch sử nó sẽ không là gì nếu 4-4-2 chúng ta chơi như cái thời của Dick Advocaat, 4-3-3 chúng ta chơi như Marco van Basten đang áp dụng. Tất cả những sự tinh tế và vưọt bậc của chiến thuật các ông ý cũng có đưa ra cho khán giả thấy đâu mà cứ kêu 4-3-3 với 4-4-2. Chất lượng cầu thủ Hà Lan phù hợp với sơ đồ nào thì nên áp dụng ở sơ đồ chiến thuật đó, họ có vẻ không còn quen với 4-3-3 như một thời không cần nhìn cũng có thể chuyền được bóng cho nhau.
  3. WishUWereHer

    WishUWereHer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng khiếp!!! Triple-marathon
    1-1 sau 120 phút chính thức!
    12-12 sau 15 loạt penalty (mỗi bên sút trượt 3 lần).

    Đến loạt đạn thứ 16, Ferdinand em của U-21 Anh nhằm trúng khung gỗ. Zuiverloon của U-21 Hà Lan kô mắc sai lầm.
    Hà Lan vào chung kết
  4. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vui quá các bác ơi, Hà Lan giờ đá penalty cool dễ sợ. Đá 16 trái loại đội Anh.
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Sau trận đấu bán kết với U21 Anh, ba cầu thủ của HL là Erik Pieters, Vlaar, và Donk đã bị chấn thương. Trong khi chấn thương của Donk có vẻ không nghiêm trọng thì Erik Pieters và Vlaar phải được kiểm tra rất kỹ để xác định xem có thể chơi được ở trận chung kết không.
    Erik là hậu vệ cánh, mới 19 tuổi, là cầu thủ đầu tiên của lứa U17 năm 05 chơi ở đội U21 (ở U21 còn có Tim Krul cũng thuộc lứa này, Aisstat cũng bằng tuổi nhưng không tham dự giải đấu nói trên).
    Hy vọng cả ba cầu thủ này sẽ nhanh chóng phục hồi để dự trận chung kết.
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 21/06/2007
  6. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Xem tỉ số với kết quả penalty mà đau cả tim, kết quả này hơi jốg với trận đấu của U20 HL- U20 Nigieria tại jải vô địch U20 thế jới, chỉ có điều khác là lần này HL là người chiến thắng. Hi vọg HL sẽ thắng Serbi trog trận chug kết
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Hình như trong 3 quả sút 11m hỏng của U20 năm 2005 có một quả do Zuiverloon thì phải???
    Số Penalty của trận này còn khủng khiếp hơn cả trận với Nigeria. Cuối cùng cũng thấy được HL thắng bằng penalty một cách thường xuyên hơn (sau trận thắng TĐ năm 04)
  8. WishUWereHer

    WishUWereHer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    You got it, dau_tau!
    Sau lần năm 2005 ( http://en.wikipedia.org/wiki/2005_FIFA_World_Youth_Championship ) sút luân lưu tương vào xà ngang có vẻ lần này Luôn Zui Zẻ (Zuiverloon) đã biết rút kinh of nghiệm khi đá sệt 2 quả penalty vào góc thấp bên trái ăn cả đôi
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Yeah chúc mừng chúng ta đã có mặt ở trận Chung kết và gặp Serbie, đội bóng Nam Tư tỏ ra rất cứng đầu và thi đấu khá chắc chắn.
    Hôm qua chỉ xem được đúng hiệp 1, với thế trận nghiêng hẳn về phía Hà Lan, Hà Lan tỏ ra tự tin và đôi khi thái quá, bàn thắng của tuyển U21 Anh xuất phát từ sự thiếu tập trung của Ron Vlaar, chú này là cứ đá trận hay trận dở. Hà Lan thể hiện khá đậm nét các pha phối hợp nhanh sắc nét ở phía khoảng giữa sân, Ryan Babel có những pha đi bóng xuất thần, khéo léo qua đến ba bốn cầu thủ Anh nhưng những pha dứt điểm của Ryan Babel thì khá hiền và đôi khi cẩu thả,
    De Ridder lâu lắm mới được xem từ hồi anh rời Ajax sang Celta Vigo, anh vẫn thể hiện là một cầu thủ đá cánh phải có phẩm chất kỹ thuật khá tốt, xử lý ở đoạn ngắn, khống chế bóng hợp lý nhưng những quả sút của De Ridder ở vòng 16m 50 thì quá thiếu chính xác.
    Drenthe với mái tóc và bước chạy trông khá giống với Davids, anh có tốc độ khá tốt các pha xử lý bóng theo phong cách rất riêng, đã có một số đường tạt bóng khá tốt từ cánh trái nhưng cả Ryan Babel, Rigters và De Ridder kết thúc rất thiếu chuẩn xác. Nói chung thiếu các cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt như Hofts, Huntelaar, Kruys thì với hàng tá cơ hội bị bỏ qua, đội tuyển Anh dễ dàng ghi bàn sau một pha bóng rất cẩu thả của Ron Vlaar.
    Bác nào xem tiếp hiệp 2 nói cho em cái diễn biến tiếp nhé
  10. Nelly7

    Nelly7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Quá kịch tính, tưởng như Hà Lan sẽ một lần nữa phải gục ngã ngay trước của thiên đường như 2 năm trước ở giải U20 TG trước Nigeria thì TĐ M. Ringter đã trở thành vị cứu tinh cho cả dân tộc khi gi bàn thắng gỡ hoà 1 - 1 ở đúng phút cuối cùng của trận đấu. Bàn thắng này xuất phát từ một pha triển khai tấn công từ sân nhà, sau đó bóng được lật từ cánh phải vào, một cầu thủ HL đánh đầu ngược trở ra để Ringter thực hiện cú " xe đạp chổng ngược" tung nóc lưới đội Anh! ( Bàn này giống phong cách của Marco van basten nhỉ). Nhưng mà bàn thua thì đáng tiếc thật đấy, đội trưởng Vlaar để qua mặt trong khi waterman lại không xuất sắc ( dù đã chạm được tay vào bóng).
    Hiệp hai cũng có một tình huống thót tim khi Lita sút phạt trúng cột dọc Hà Lan.
    Mình nghĩ để vô địch một giải đấu không chỉ cần chơi hay mà còn cần một chút may mắn nữa, mình rất tin tưởng vào chức vô địch khi có vẻ HL năm nay đang hội tụ đầy đủ 2 yếu tố kể trên.

Chia sẻ trang này