1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải võ thuật cổ truyền khu vực phía Bắc

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi xebattreo, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Tớ có xem trực tiếp hôm khai mạc, người Vịêt thick võ cổ truyền. Mà đây tổ chức lần đầu tiên nên ko tránh khỏi thiếu sót. Nếu tổ chức ở nhà thi đấu sẽ rộng rãi và mát hơn
    CHÚC VÕ THỤÂT VIỆT ĐẠT TẦM CAO MỚI
  2. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thành viên trên đây coi ,đoc truyện Kim dung ,cổ long rất am tường chiêu thức , nội công ,khí công , nghạnh công , thiết bố sam v.v.v... còn tự nhận những môn đó cổ truyền của VN .
    Không khác nào giang viên đại học cho tự lực văn đoàn là đòan cải lương .
    Hảy đọc và coi Tể tướng lưng gù ( chiến tranh nha phiến) Đái lon lên tiếng sự dã mang và ngu dốt cuối thời mản thanh dùng thân tập luyên chông lại với súng
  3. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
  4. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    eo ôi bác ôi hihi bác cứ cổ truyền kiểu đó thì con dân Việt còn lại được mấy thằng ? hihi em xem phim gì đó của TQ thấy có câu: " Học Nghệ không tinh, phải biết Nghề bất tình. " nếu cứ giáo dục cái tinh thần cao hơn khả năng hiện có thì con dân Việt cũng sẽ giống cái bọn trong phim Tq mà bác nói hihi "Thái Thượng Lão Quân nhập thể nhất như y lệnh rồi ưỡn ngực ra cho súng bắn" hihi chỉ sợ rồi còn lại mấy lão già chơi bắt bong với nhau để an ủi tuổi già chờ khi theo về hầu các Cụ, thỉnh thoảng tiện tay thì với nén nhang thắp cho mấy thằng con trai cho nó ngồi trên hít hà mà cõi lòng thêm ấm áp!!!
  5. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trích đoạn trên không phải bana Viết , cảm ơn
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Theo bạn thì tập võ là để múa cho đẹp ?
    Tinh thần và khả năng là 2 thứ khác nhau, sao lại đổ đồng làm 1. Cái chò tập võ rồi ưỡn ngực ra cho súng bắn tôi thấy ở đây chỉ có mình bạn làm được.
  7. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hổng được à nghen, tui bỏ xiền ra tui chơi kiểu của tui à.
  8. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Không phải của bác viết hihi tại bác viết chung vào 1 chỗ với bài của người khác nên khi trích lại em không biết đó là bác viết hay ai viết cả. Lần sau bác viết sau chữ [/quote ] để cho dễ phân biệt nhé.
    hehe theo em tập võ chả để làm gì cả. Cứ tập vậy thôi cần gì phải quan tâm đến việc sau này có dùng nó hay không. Mà múa đẹp thì mới có tiền, có huy chương đeo vào cổ, có cúp để mang về đặt lên bàn thờ tổ chứ.
    Tinh thần và khả năng khác nhau nhưng phải phát triển đồng đều với nhau, tinh thần suông thì làm được cái gì chớ hihi tuy nhiên nhờ vậy mà người khác cũng sẽ hô khẩu hiệu theo thì quá tốt. Bài trước em viết rõ ý rồi bác chả chịu đọc, chỉ vì em nghĩ đó là bác bana viết thì mới trêu chứ ai muốn đôi co với bác làm chi. Nhưng mà nói xa chẳng qua nói thật. em thấy cái dòng đó chả khác gì xúi trẻ con ăn *** gà sáp đâu bác ạ, hihi bác ác quá đi thôi hihi. Bác ôi bác đừng có vác súng bắn em, em từ bé đã sợ đau rồi, bác mà bắn em là em đau lém , em khóc nhè cho coi hihi.
  9. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Tinh thần và khả năng là 2 vấn đề khác nhau, nếu bạn có khả năng mà yếu về tinh thần thì cũng như không, nếu có tinh thần mà không có khả năng thì là bốc phét. Khả năng là phải liên tục được rèn luyện thật sự chứ không phải hô khẩu hiệu suông đâu.
  10. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi bác ôi là bác ôi. Lúc nãy em bảo nó là khác nhau thì bác cũng bảo nó là khác nhau, giờ em bảo nó chả khác gì nhau thì không biết bác có "bẩu nà" nó "giống" nhau không ợ hihi tinh thần hay khả năng gì thì cũng phải tự "biết mình" chớ đừng có mà nghe "đứa nào" xúi dại. Nó có cơm ăn, có oai phong, có tiếng thơm để đời, chỉ khổ cho nhà nào, gia tộc nào có mấy thằng con dại dột chửa thành người đã thành tật, chửa thành tài đã thành ma... hị hị
    Em lại để lại cho bác 1 câu, bác cố gắng học thuộc kẻo lại "bẩu nà" nhà em xúi dại.
    "Nhân chi sơ tính bản thiện"
    Em đổ mầu ngũ sắc vào tờ giấy lem nhem hoen ố của bác thì được chớ bác đừng đổ mực Tầu vào những tờ giấy trắng... hị hị

Chia sẻ trang này