1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giảm cân (Phần 2)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi trandung984, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ chán ốm cái kiểu giảm cân của tớ rồi,mấy hôm nay toàn ăn ngủ trái khoáy,tớ kệ xác,thích gì ăn nấy mà cũng toàn đồ ăn nhanh vì cũng không có thời gian mà sờ đến cái bếp nữa.
    Ai sợ người yêu chê tớ ko ko biết chứ,tớ hả,ai thuận thì theo không thuận thì biến cho đỡ đau đầu,có lẽ vẫn chưa đến tuổi hé hé.Chứ nếu mà chỉ nghĩ đến giai rồi cố gảim cân chắc cả đời tớ không xuống nổi cân nào.
    Mà chết rồi,tớ như kiểu vô cảm ý,cứ thằng nào mà ngày nhắn 1 tin nhắn là tớ đã sợ phát hãi rồi(tớ ghét cái cảm gaíc bị ăm soi nhiều).Cắt cầu ngay.Hic kiểu này chắc chết già mất thôi,không pảhi lỗi của họ mà ỗi từ cái tâm lý quái thai của tớ.Giảm cân chán rồi bây h các bác quay sang tư ván tâm lý cho em đi.
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn HHH nhầm thế nào ý chứ, nghĩ đến giai mà giảm cân là hiệu quả nhanh nhất ý. Chỉ cần ấy iu say đắm anh chàng nào đó, hoặc kiểu như sắp cưới chồng đến nơi , muốn có 1 bộ ảnh đẹp mê ly long trong bộ áo cưới hoành tráng thì zời ơi, tinh thần lên cao nghi ngút
    Đùa thôi, cái chuyện tin nhắn ý, nếu ấy cũng thích người ta và cả 2 nhắn tin trêu nhau thì vui lắm. Chỉ tổ tốn tiền .
  3. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thui vậy HHH ăn theo tớ cũng đuợc Hôm nào tớ ăn gì HHH ăn cái đấy, thử xem xem có giảm đuợc cân ko nhá Ko đảm bảo giảm cân 100% nhưng da dẻ đẹp và mịn màng thì có hehe (quảng cáo tí cho lôi cuốn).
    Sao lại có cảm giác hăy vậy HHH? 1 ngày 1 tin nhắn đã hãi thì lạ nhỉ hehe. Tớ có ngày 1 ngày 40 tin nhắn có thấy chán đâu (chắc thành chuyên gia nhắn tin rùi). Có ai săm xoi đâu mà phải sợ, vui vẻ và tự tin lên đồng chí ạ .
    Mà yêu vào thì có nguời giảm cân, có nguời tăng đấy hehẹ Nhưng đúng là tớ thấy nhiều chị em hơi mập mập iêu vào 1 t.g său thon thả hẳn .
    Tớ đọc trên mạng ở bên này thấy nguời ta áp dụng 1 cách là cho "quả bong" vào dạ dày (dịch nguyên văn đúng gọi nó là quả bóng) - nó sẽ gây cho mình cảm giác dạ giày luôn no lưng lửng và nạp ít thức ăn vào cơ thể hơn . Nhưng ....vâng lại nhưng tuy cách này ko fải mổ xẻ nhưng chỉ dành cho những nguời nào quá béo (hơn 100kg thì phải, tớ ko nhớ rõ), và chi phí thì gần 2000 EUR , và vẫn phải sống duới sự giám sát và kiểm tra của bác sĩ . Său 1 thời gian khi đã thon thả roài thì cái vật đó sẽ đuợc bs lấy ra từ trong dạ dày của mình
    Chảng biết HHH có đọc tin tức và biết về cách đó hăy chưa, nhưng tớ cứ post để cho HHH thấy còn nhiều nguời "vô phương giảm béo" hơn và phải nhờ vào sự can thiệp của bs và mất nhiều tiền mới có đuợc tấm thân thon thả đấy . BẠn đừng có nản nhé
    Đôi khi mình thực hiện 1 mục đích gì đó ko phải lúc nào cũng trôi chảy theo ý mình - ko những giảm cân . Tớ nghĩ bạn áp dụng ăn kiêng trường kì rồi thì át một lúc cơ thế thòm thèm đòi hỏi những thứ khác ngoài thực đơn . BẠn có để ý những thực đơn bọn tây ko ? trong đó luôn nói là ko bỏ hẳn thứ gì, đến bánh ngọt, sokola, hăy những thứ tương tực đều đuợc phép ăn - nhưng thi thoảng thôi (gọi là thi thoảng thưởng cho bản thân ý mà), như vậy mình sẽ có sức và tinh thần giảm béo tiếp .
    Qua vài hôm hết chán và ngấy mấy món fastfood thì lại quăy lại như bth là đuợc rồi HHH ạ, đừng tự trách làm gì . Thế nhé, vui vẻ lên, rảnh thì đi xem phim, lạo dạo công viên cho thoải mái Rảnh quá nữa thì lại nhắn tớ hehe
  4. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    em ko gảim cân vì zai mà em muốn giảm cân vì muốn dc dc ăn mặc đẹp
  5. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    mấy cái đó tớ đã từng nghe qua,nhưng có đièu trọng lượng của tớ kô đượ clàm vậy hơn nữa tớ cũng không muốn vậy dù gì thì gì,cái gì thuộc về tự nhiên cũng hay nhất.
    Uý tớ ăn kiêng có bỏ máy thứ đó đâu.chén tuốt,nhưng gì có giới hạn chén thì cơ thể vẫn thấy thòm them fbạn ạ,mấy hôm nay tớ chẳng thèm gì cả,ăn theo nhu cầu cuộc sống thôi, tớ nấ mấy món tớ thích nhưng tớ lại kô ăn vụng(sự lạ ).
    Thực ra tớ nói bị soi mói là nói quá,có lẽ cũng tại tớ chưa có người yêu,hay nói chính xác ra là tớ chưa muốn có người yêu.Nên tớ có cảm giác kô thích những tin nhắn hỏi han vớ vẩn bâng quơ đại loại như em đang làm gì,em đang ở đâu,ăn cơm chưa,hôm nay thế nào,chúc em vui vẻ,vv....vvv.v.v.đại loại là nhìn thấy mấy tin nhắn đó là thấy kô khoái lắm,không trả lời thì bất lịch sự,trả lời thì lại nhắn tiếp,thế mới bực.
    Tớ cũng không hề nhầm khi bảo tớ kô vì trai mà giảm cân,tớ giảm cân vì như cầu của chính tớ thôi(tớ khoái 1 công việc có lương lậu ngon lành khi tốt nghiệp đại học mà).Trong đầu tớ tình yêu xây dựng chỉ bằng hình dáng bên ngoài thì nó giống như ngôi nhà được xếp bằng mấy que tăm vậy,chỉ cần có người hắt xì là hỏng việc.Đó là nguyên nhân vì sao tớ nói ai yêu tớ thì pảhi chấp nhận những gì tớ có và không có.nếu sau n ày 1 anh chàng nào bảo tớ,em oiư gảim 10 kg nữa cho đẹp tớ sẽ nói luôn,thế thì anh đi kiếm người khác hợp với nhu cầu của anh.Nếu nguyên nhânlà bạn lấy chồng bạn muốn có 1 bộ ảnh cưới đẹp đó là bạn phục vụ chính mình rồi còn đâu.
    Mỗi người 1 quan điểm,1 chính kiến và 1 cách suy nghĩ, cái cuối cùng là đạt đượ cmục đích hay không mới là quan trọng,bạn nào mà vì dai sẵn sang ép mình thì cũng kô hẳn là ý kiến tồi..
  6. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    chị HHH giống em thế ghét mí cái tin nhắn tầm phào vớ vẩn kỉu hôm nay thế nào chúc vui của mi'' thèng rỗi việc,bị thừa tiền rồi hay sao mà cứ nhắn thế,bơ ko thèm nhắn rồi mà cứ nhắn lung tung bực cả ng`
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nhắc lại nhớ, đợt vừa rồi tớ bị một tên bomb cho 1 lô tin nhắn kiểu "chúc em một ngày vui vẻ" "chúc em ngủ ngon","chúc em bữa tối ngon miệng" blah blah, đến phát sợ cả ý. Hic hic. Zai nhà tớ nghe tớ ka thán cứ bò lăn ra cười, xong đang ka kẩm với zai thì tên kia nhắn tiếp 1 nhát "chúc em buổi tối vui vẻ", hic thế là được thể zai nhà tớ cười cười bảo " xời, thiêng quá. Chúc mừng chúc mừng". Đến là pó tay
  8. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    mí thèng này rỗi việc chị nhờ thừa tiền hay sao ế,ghét mí tin nhắn đong đưa kỉu thế lắm lắm,mí thằng rỗi hơi
  9. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    He he, chị iem cứ cẩn thận, chưa jảm cân mà đã từng đấy tin nhắn quấy rối rồi...Chị iem mà jảm cân nữa có khi lụt nhà toàn tin nhắn làm quen đấy..hị hị
  10. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà mình "quá khích" như này thì giả sử mình có thích ai cũng không dám nhắn tin làm quẹn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này