1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giảm cân

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi bachngoc, 28/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con.bo`

    con.bo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hâm mộ mọi người quá thèm quá
    chị saxana: nếu mũm mĩm theo kiểu dễ thương thì cũng tốt. như mấy đứa trẻ con í, đứa nào bầu bầu trông cũng đáng yêu hơn.... nhưng mà em thuộc dạng xương to, to lắm, bàn tay bàn chân rất dài... vì thế nếu mà còn nhiều da nhiều thịt nữa thì trông ko khác gì con khủng long. đi với bọn bạn đứa nào cũng thanh thanh mảnh mảnh xấu hổ lắm cơ í mua quần áo cũng cựac kì là vất vả nó căng ... căng .... giờ nhét đùi ko nổi vào quần 29 30 nữa rồi, ghê ghê ghê

    kiềm chế kiềm chế nào
    hôm nào cũng đi bộ qua đường đê la thành, eo ơi là eo ơi có mấy cái hàng bún chả, hình như nó thấy mình đi qua là nó bật cái quạt chả hết công suất cho mùi nó bay vào mũi mình như kiểu đi qua cửa ải í, khổ ko chịu đc đến hôm nay thì nghị lực gần như tiêu tan. đã vào rồi, ngồi xuống rồi, gọi 1 suất rồi, lại thôi, đứng lên đi ra trong mồm vẫn còn lúng búng đầy nước miếng dạ dày thì đã tiết ra đầy dịch vị sẵn sàng , thương quá
    anh em cố lên vì tương lai tươi đẹp
    ngày mai còn có dạ hội ở trường nữa, phải mặc váy đồng phục, khoe chân to, kíu với
  2. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hehehe những lúc nào bùn hăy xì trét vào đọc bài của conbò thì mọi cái như tiêu tan hết sạch ý heheh .
    Dù seo rất cảm ơn mấy dòng thổ lộ cúa conbò, đúng là tớ đang trong tâm trạng chán lắm ý .
    Anyway cố lên đi, thử áp dụng bài ăn kiêng của bạn gì phía trên xem thế nào . Nhỡ đâu thành công thì sao
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chài,
    Đêm hôm thứ 4 packing điên loạn đến tận sáng thứ 5 thì mệt, ko ăn nổi cái gì...
    Tối qua move đến chỗ mới thì tớ nhậu lai rai với tụi bạn, chài, uống khiếp luôn 6-7 chai Ken, còn uống rượu ăn uống tùm lum nữa. Sống chẳng healthy tẹo nào
  4. really

    really Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em giờ 58 kg rùi, 1m65, béo quá
  5. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mình gia nhập hội Giảm cân nhé! Mình cao 1m65, 61kg ( May là khung xương to , lại chăm tập thể thao từ nhỏ nên người khá chắc nhìn không béo lắm.)
    Đặt mục tiêu nhẹ nhàng thôi, từ bây giờ đến cuối năm mỗi tháng giảm 1kg.
    Hôm trước có áp dụng cái thực đơn 1 tuần. Rất may là mình lại thích ăn rau và hoa quả nên thực đơn đó không vấn đề gì với mình.
    Áp dụng trong 3 ngày đầu thấy mệt mỏi , nhất là vì còn phải làm việc nhưng đến ngày thứ 4 thấy nhẹ nhõm người hẳn.
    Mấy ngày sau hơi biến tấu 1 chút cho đủ chất nhưng vẫn đảm bảo ăn toàn rau, hoa quả và thịt bò.
    Sẽ thông báo kết quả vào thứ 2 tuần sau.
    Nói thêm là mình mới béo lên trong vòng 6 năm, tìm mọi cách để giảm mà nó không giảm. Vòng 2 lại hơi to, cộng thêm ngồi nhiều nên càng phình ra.
    Sẽ áp dụng kiểu gập bụng 100 lần của HHH.
    Mất 3 ngày ngồi đọc từ đầu đến cuối topic này, học được rất nhiều. Cám ơn mọi người!
    Sẽ chăm tập thể thao , ăn uống khoa học , ít tinh bột đi! (Khổ , trước toàn là ngày ít nhất cũng phải 2 bữa cơm, mỗi bữa 2 bát...)
  6. con.bo`

    con.bo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hì, hồi trước mình cũng thế đấy. cứ nghĩ cơm chỉ để chắc bụng thôi chứ nó làm quái gì có chất béo, chất đạm gì ... thế là cứ tì tì 2 bát cơm mỗi bữa, thỉng thoảng nổi cơn lên thì 2,5 ... cơm chan canh, trong lòng vui vẻ thảnh thơi vì được thoả mãn cái mòm , được no bụng mà ko có nhiều chất ....
    ...................................... thế rồi 1 ngày nọ biết đc là cơm là cái thứ béo nhất cũng nhờ cái topic này khai sáng cho em ... xin cảm ơn và xin cảm ơn (dù sự thật quá đắng cay nhưng ta vẫn phải chấp nhận)
    saxana : thanks ...................
  7. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu vào đây thấy chị em khí thế hừng hực lại ham..
    Mai lại làm chiến dịch giảm 3 kí .. quyết tâm hè có dáng đẹp, ăn mặc ***y cho máu..
    chị e quyết tâm.. he he..
  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hic. Hiện tại tớ 1m55 56kg . Cực kỳ đau khổ . Đang cố phấn đấu xuống 50kg. Nhưng khó quá trời đất
  9. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tớ cao 1m65, nặng 53kg, nói thật là tớ ko thấy tớ béo đâu, vì mặt tớ gầy dơ xương ra. Nhưng khoảng > 1 năm trở lại đây, tớ bắt đầu béo bụng Và tình hình là càng ngày càng tồi tệ. Mọi ng đừng khuyên tớ là nên vận động này nọ nhé (tớ bít vận động là tốt nhất để khỏi béo bùng) nhưng vì tớ bận lắm mà lại lười nữa nên cách đó ko ăn thua với tớ đâu
    Ko bít ai còn cách nào đó giúp tớ giảm số đo vòng bụng đi đc ko, tớ cảm ơn lắm lắm
  10. chuotcoi84

    chuotcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Cân nặng và chiều cao như let5me là vừa rùi, nhưng nếu để giảm V2 thì kô có cách nào ngoài vận động cả,ấy chịu khó tí đi, cứ làm như cách của HHH í là gập bụng ngày 100 cái trước khi ngủ hoặc sáng vừa ngủ dậy khoảng 1 tháng là có kết quả ngay . Nếu kô thì let5me có thể ăn kiêng , nhưng cách này chỉ làm bụng tạm thời tọp đi ( vì ăn ít ) chứ mỡ bụng thì vẫn còn nguyên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này