1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giảm cân

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi bachngoc, 28/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ăn ngô mà giảm béo á... chà tin vịt hay lắm ... ngô ăn nhiều dễ tăng cân đấy .....cẩn thận nghe
    TRAIXAU
  2. mymycodon

    mymycodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    thôi xong, 1 tuần 3 4 buổi ghé thăm hàng ngô luộc hic, toi roài, thảo nào người càng ngày càng ú nù nụ huhuhu à mà cho em hỏi làm thế nào để giảm mỡ bụng &đùi nhanh huh mọi người? béo wá rồi chán wá, ko khéo trầm cảm vì cái vấn đề hình thể này mất
    There are no sadness, no regret.
    But hurt stays
  3. mymycodon

    mymycodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    thôi xong, 1 tuần 3 4 buổi ghé thăm hàng ngô luộc hic, toi roài, thảo nào người càng ngày càng ú nù nụ huhuhu à mà cho em hỏi làm thế nào để giảm mỡ bụng &đùi nhanh huh mọi người? béo wá rồi chán wá, ko khéo trầm cảm vì cái vấn đề hình thể này mất
    There are no sadness, no regret.
    But hurt stays
  4. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0

    đi bơi em gái ạh!!
  5. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0

    đi bơi em gái ạh!!
  6. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0

    hút thuốc em gái ạh!!
    Babe ! can't ya see? you're just not the girl for me.... I know it might be wrong but...I'm in love with your mom !
  7. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0

    hút thuốc em gái ạh!!
    Babe ! can't ya see? you're just not the girl for me.... I know it might be wrong but...I'm in love with your mom !
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hihi, em có 1 cách đây ạ, từ kinh nghiệm bản thân ạ. Đó là các bác cố gắng cười cho sảng khoái vào, hehhe, như thế nầy này. Em thấy vụ nào mà bùn cười đến đau cả bụng là hiệu quả kinh khủng. Em và mấy đứa bạn đi chơi bóng rổ, tập tành chả mấy, cứ buôn dưa lê rồi cười nghiêng ngả. Cơ bản là em cũng có máu hài hước và xung quanh em cũng có nhiều chuyện cười để buôn. Ví dụ, bạn em có đứa tròn vo, trông xinh xinh, con trai nhá, thế mà gọi điện đến nhà nó, mẹ nó gọi nó "Người đẹp ơi, con có điện thoại.........." Thế là em không nhịn được, lại cười nhe răng, một ngày tầm 10-15 lần như thế là......tốn khá năng lượng đấy, chưa kể mồm mép cũng mệt fờ vì fải nói
    Hihi, đấy là vì em thích buôn dưa lê, buôn đúng chỗ, đúng lúc, đúng đối tượng
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hihi, em có 1 cách đây ạ, từ kinh nghiệm bản thân ạ. Đó là các bác cố gắng cười cho sảng khoái vào, hehhe, như thế nầy này. Em thấy vụ nào mà bùn cười đến đau cả bụng là hiệu quả kinh khủng. Em và mấy đứa bạn đi chơi bóng rổ, tập tành chả mấy, cứ buôn dưa lê rồi cười nghiêng ngả. Cơ bản là em cũng có máu hài hước và xung quanh em cũng có nhiều chuyện cười để buôn. Ví dụ, bạn em có đứa tròn vo, trông xinh xinh, con trai nhá, thế mà gọi điện đến nhà nó, mẹ nó gọi nó "Người đẹp ơi, con có điện thoại.........." Thế là em không nhịn được, lại cười nhe răng, một ngày tầm 10-15 lần như thế là......tốn khá năng lượng đấy, chưa kể mồm mép cũng mệt fờ vì fải nói
    Hihi, đấy là vì em thích buôn dưa lê, buôn đúng chỗ, đúng lúc, đúng đối tượng
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thế thì có khi nói nhiều cũng giảm cân tốt đấy em nhỉ.
    Chị nghiệm thấy, cứ hôm nào chị nói nhiều hơn một chút, mà chưa ăn gì, hoặc gần đến giờ dạ dày biểu tình, là chị thấy người xọp hẳn đi, tai lùng bùng, mồm nói như cái máy nhưng chả còn hiểu mình đang nói gì nữa. Chắc lúc đó bao nhiêu chất bột, chất đường, chất béo, chất đạm gì nó tiêu hao hết em nhỉ.
    Nhưng mà các bạn giảm cân cần chú ý: nếu đã nghĩ đến chuyện giảm cân, thì nên tính cả đến chuyện, một loạt quần áo của bạn đột nhiên trở nên rộng hoác, và mặc vào cứ như bơi trong một đồng vải vóc bùng nhùng, suy ra, chả có cái tốn nào bằng cái tốn nào.
    Chuyện cô nàng Nokia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này