1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giảm đau cho lần đầu

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi traitim_vietnam_hn, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    giảm đau cho lần đầu

    quan hệ lần đầu tiên, để cho nàng không cảm thấy đau thì phải làm gì , kích thích như thế nào, cách đưa vào như thế nào nhẹ nhàng hay làm uỵnh 1 cái hả các bác
  2. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như nói rồi. Khởi động cho dầu nhờn Castrol được lan toả khắp ngõ nghách của động cơ. Rồi từ từ cho pittong vào. Từ... từ ... Ấn....rút pittong ra từ từ .. Ấn tiếp...thế là xong. Chuẩn bị cho lần thứ 2,3,4...n
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng các bác đang bơm mỡ bò .....
  4. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Khi dầu đã bôi trơn
    Chào vào từ từ, nhấp nhấp
    lần 1: nhấp 1 cái
    lần 2: sâu hơn 1 chút: 2cm
    lần 3: sâu thâm 1 cm
    và lần 4 đâm thật mạnh
    Thà 1 phút rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói cả trăm năm.
    Đây chắc là phân tích của Xuân Diệu trong giao đoạn này
  5. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    khiếp, pác lày sắp trở thành nhà toán học xuất chúng roài
  6. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Khỏe nhất là cho 1 liều thuốc ngủ, hay chuốc rượu thật say ...
  7. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    công nhận là đau thật !!!
  8. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ phụ thuộc vào đường, đường phụ thuộc vào hộp số, lên xuống số thấp số cao phụ thuộc độ nhớt, độ nhớt quyết định tới tuổi thọ của động cơ.
    Độ nhớt tốt, tốc độ đạt được cao = máy chạy êm....

  9. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên làm chuyện ấy
    Mình hồi hộp lắm , run sợ lắm , tim mình đập nhanh hơn bình thường , toàn thân mình khẽ run lên khi bàn tay anh ý chạm vào cơ thể mình , chạm vào chỗ ý của mình ...
    Anh ý đưa tay nhè nhẹ , mân mê da thịt gần cái lỗ của mình , mình sợ lắm , anh ý không đút tay vào , chắc sợ bẩn , khẽ nghịch ngợm những sợi lông mọc xung quanh cái lỗ của mình , mình sợ
    ...
    Đoạn , anh ý bảo mình cứ bình tĩnh , không việc gì phải lo lắng hết , bởi vì anh ý là người có kinh nghiệm , đã từng làm chuyện này cho rất nhiều người , mình đặt cả niềm tin vào anh ý
    Thế rồi , anh ý lấy tay , cầm cái súng lên , đặt nhẹ nhàng vào phần da thịt gần miệng lỗ của mình , mình khẽ đẩy anh ý ra , bảo anh ý cho mình được bình tĩnh trong giây lát
    ...
    Anh ý chỉ mỉm cười , biết rằng lần đầu tiên đối với mình sẽ rất căng thẳng , nên cho mình thời gian , anh còn nhẹ nhàng trấn an mình , anh bảo chỉ đau trong giây lát thôi , hết đau rồi mình sẽ sung sướng lắm
    Rồi anh ý đưa cái súng lên , 1 tay anh ý cầm súng , 1 tay đặt cạnh miệng lỗ , anh ý ngắm , căn ke , chỉ chờ thời điểm mình cảm thấy thoải mái nhất là sẽ hành động
    ...
    Mình chẳng còn gì để mất ... mình bảo anh ý hãy thực hiện đi , bởi vì mình rất dũng cảm , mình không sợ sự đau đớn về thể xác , bản thân mình cũng biết là sau cơn đau mình sẽ hạnh phúc và sung sướng lắm
    Anh ý hỏi mình 1 câu dứt khoát , "anh bắn đây !" ... mình nhắm mắt ... chờ đợi ...
    ...
    Phập 1 cái
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah , ôy mẹ ơi
    Đau thật
    Mình vừa mất đi 1 phần cơ thể , hình như cái đó gọi là da với thịt ...
    Cơn đau thoáng đến , nhói 1 cái ... và rồi cuối cùng , anh ý đã để lại trên cơ thể mình ...
    2 cái khuyên tai này
    Chờ 2 tuần nữa hết đau mình sẽ tháo ra đeo 2 cái khuyên mới
    Lần đầu tiên bấm lỗ tai cũng sợ thật , mà cũng đau nữa , khổ ơi là khổ ...
    Anw , cám ơn mấy chị xinh đẹp đã bấm cho em , hehe , cái súng mà mình viết trên kia là súng bắn lỗ tai he he
  10. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Khởi động thật kĩ . Trước khi khởi động thì phải dạo nhạc như là dắt em đi mua sắm , đi chơi thật lãng mạn để em thực sự đồng ý đã . Nếu ko là ngã ngựa ngay đấy .Còn khi làm thì như bác ở trên hướng dẫn thì chuyên nghiệp quá rồi . Em nào mà lần đầu tiên được anh ý ấy cũng có khi phải cảm ơn vì ko làm bị đau .

Chia sẻ trang này