1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giảm Stress nào!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Lubimta, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Giảm Stress nào!!!

    Luận về Cấu

    Trời sinh ra em để cấu ta. Tức là sinh ra ta để cho em cấu. Khi nào vui em cấu. Buồn em cũng cấu. Đến muộn em cũng nghiến răng nghiến lợi véo cho ta mấy cái.
    Cấu không đơn giản. Phải như một nghệ sĩ mới được. Cấu đau mà không tím. Cấu sao để người cấu thì vui, người được cấu lại cảm khoái. Cấu chỗ bắp tay là ngon nhất. Vừa đau vừa suớng. Khi cấu, không nên cấu miếng to. Cấu miếng nhỏ đau hơn mà lại đỡ dã man.
    Trong nghề này em là nghệ sĩ nhân dân. Ta chỉ là ưu tú. Mà nghệ sĩ ưu tú không cấu nghệ sĩ nhân dân bao giờ.Phải không em?

    -----

    Luận về cấu

    Trời sinh ra ta biết cấu. Tức là sinh ra Anh chịu được cấu. Khi nào vui, ta cấu yêu. Khi nào buồn, ta cấu giận. Nhất là đến muộn thì ta phải cấu cho bõ ghét...

    Ờ, dĩ nhiên rồi, cấu hơi bị khó của nó. Phải hơn cả nghệ sỹ ấy chứ. Cấu sao cho đau mà không bị thương tật, ờ. Cấu sao cho Anh cay cú mà không nổi xung lên, ờ. Cấu sao cho Anh dở khóc dở cười mới là thành công, ờ. Đã cấu thì không nên tham và cũng không nên thương. Cấu một miếng vừa đủ. Cấu nhanh và gọn. Chưa kịp kêu, ta đã cấu xong...hờ hờ...Hơi bị dã man mà Anh vẫn phải cười...hì hì...

    Anh vẫn bảo ta là nghệ sỹ nhân dân trong nghề này. Anh chỉ là nghệ sỹ ưu tú. Dĩ nhiên là nghệ sỹ ưu tú không được cấu nghệ sỹ nhân dân, còn nghệ sỹ nhân dân thì..hơ hơ., báo cáo các bác, họ sinh ra chỉ là để cấu...hớ hớ...



    Mi Amas Vin
  2. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình được khen là béo lên,mà mình lại không muốn thế tí nào. mànói về béo thì lại có rất nhiều chuyện để nói.
    béo tròn người ta gọi là nhợn,béo quá cỡ người ta gọi là Huyện Hinh,béo phình phường người ta gọi là phúc hậu,dẽ xương.để có được cơ thể béo như ý cũng không phải dễ.ăn quá nhiều sẽ béo quá cỡ,ăn nhiề quá sẽ thành béo tròn, mà ăn nhiều thì thành béo phình phường vì vậy cần phải có chế độ ăn hợp lý.
    ta có thể chia ra :béo quá cỡ là béo loại 1
    béo tròn là béo loại 2
    béo phình phường là béo loại 3
    mỗi loại béo lại có một cái lợi của nó.nếu là loại một thì chúng ta không phải lo lắng đến việc cạo râu,luôn luôn được phục vụ không phải đi đâu cả.nếu là loại hai thì viẹc đi lại sẽ trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta lăn tròn dươí đất,đối với người quá lười đi lại thì tốt nhất nên phấn đấu để lên loại 1.còn loại 3 được mọi người khen là cân đối (chứ không phải là thon thả à nha)
    tuy nhiên béo nào cũng có cái hại của béo ấy.béo 1 thì khi di chuyển sẽ phải sử dụng các loại xe chuyên dùng rất khó khăn như việc đi lại và như vậy thì người đó càng ngày sẽ càng béo hơn.loại 2 sẽ khó khăn khi đi lại những nơi ngoằn nghèo ngõ ngách vì khó điều chỉnh được hướng.loại 3 đi lại sẽ dễ hơn một chút nhưng sẽ bị trêu là lẹt bẹt như con chim cánh cụt,lạch bà lạch bạch.
    đối với những người thuộc ba loại này thì tuỳ từng loại mà khi bị đánh,bị ngả thì có cảm giác đau khác nhau,càng béo thì cảm giác đau cang ít hầu như không có.......
    lời khuyên cho các loại béo:
    +đối với loại 1 các bác tốt nhất lè đi hút mỡ cho đỡ béo,và nên tránh những vật nhọn không như ông huyện hinh thì khổ.
    +đối với loại 2:hãy chọ cho mình con đường đứng đắn để tiến lên laọi 1 hoặc xuống loại 3 .việc này tương đối khó khăn vì vậy cần phải suy nghĩ cẩn thận,sai một ly là đi hoặc thêm vài chục cân thịt như chơi......
    +với loại 3:người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại vì thế tốt nhất nên cố giảm cân thành loại 0(không béo như em nè),nếu lỡ có thói quen ăn nhiều thì nên cố gắng ăn kiêng chứ để lên loại 2 thì đau đầu lắm.
    to all people bigger :hãy làm con người gày còn hơn là một người béo tốt cơm tốn gạo tốn S sống,lạch bà lạch bạch ra đường sẽ làm ảnh hưởng đến giao thông đưòng phố.....
    @kể về chuyện những con người béo thì vô số :
    +điển hình là hai bác em( là đàn bà à) đã làm tùng bê một cái xích lô( mà lúc ấy người lái xích lô đã ngời phía sau rồi đấy) thật là thảm hoạ
    +việc giảm cân của các người béo cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy phiền.Thầy giáo của chị em ngày nào cũng phải ngắm những con chim cánh cut(các bà béo) đi qua đi lại cửa nhà mình.những hôm nhà mất điện là khổ nhất .vì trước của nhà có đèn cao áp nên ông ấy mới không thắp nến,nhiều lúc đang ngồi đọc báo tự nhiên thấy nhà tối om hoá ra là có một bà béo hổng bít loại mấy đi qua che hết cả đèn.
    còn nhiều truyện khác đẻ kể sau vậy mỏi tay quá.......


    MẶT TRỜI CÓ THỂ QUÊN MỌC
    NHƯNG ANH CHẲNG BAO GIỜ QUÊN NHỚ EM......


  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Béo còn hơn là gày còm......gian giảo, khó tin......he he....hình như mình thuộc béo loại 3, tự hào thật.....được tiếng là người béo còn hơn là bảo mình gày!!!!!!
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  4. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình qua Modem
    Chàng không thể nhìn nàng qua modem
    Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
    Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm.
    Chỉ nói "yêu em" và cứ thế Enter
    Và hai người cứ yêu thế trong mơ
    Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại
    Đêm cứ càng khuy họ càng mê mải
    Nói truyện trăng sao mật ngọt thiên đường
    Nàng ở bên này 9 nhớ 10 thương
    Chàng ở bên kia ngày đêm trông đợi
    Ngồi trước keyboard gõ hoài không mỏi
    Tình yêu tiếp thêm sức mạnh phi thường.
    Nàng hỏi chàng "Anh cứ nói yêu thương
    Thế mà bỗng anh biến đi đâu mất?
    Chàng vội vã :" ơ kìa anh nói thật
    Anh bị out, vừa lập tức log vào "
    Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
    Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
    Chát mãi, chát hoài mà không hết chuyện
    Tình cứ theo năm tháng vơi đầy
    Và bên kia trái đất vẫn quay
    Qua chiếc modem mối tình đầu vẫn nở
    Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
    Cũng "I LOVE YOU" rồi cứ thế Enter
    Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
    Khác chi truyện Romeo thời hiện đại
    Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
    Chàng Romeo ? cảm thấy hơi buồn.
    Mi Amas Vin
  5. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    bài này hay thiệp em vừa vote 5*
    Chán chẳng buồn chết
  6. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hay thế, bạn tự làm à?
    NO, NEVER, FOREVER
    Được chuotbonmat sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 01/05/2003
  7. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    To VA: nhiều sao quá.
    To chuột: Bài này hay thật nhưng ko phải do Lubimta làm mà được một người bạn gửi cho, thấy hay nên post để mọi người cùng thưởng thức.
    Tiếp theo Lubimta đưa ra 1 câu đố bằng tiếng Anh nhờ cả nhà giải giúp, nếu ai biết rồi xin yên lặng giùm nghe :


    I have one.
    You have one.
    Your mother uses your father's one.
    And your auntie uses your uncle's one.
    A married lady would acquire one.
    But a divorced lady would lose her one.

    A Pope doesn't use his one.
    Mao Ze Dong had a hairy one.
    Lord Krishna had a long-long one.
    Arnold Schwarzenneger has a longer one.
    Michael J. Fox has a shorter one.
    Madonna doesn't have one.
    The Chinese usually have short ones.
    While the Indian usually have long ones

    Do you have one?
    How long is your one?
    Which one is your preferred one?
    he he he
    Have fun

    Mi Amas Vin
  8. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, cái này C biết rùi
    NO, NEVER, FOREVER
  9. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    and you ??how long
    hing nhieu sao lam dau , khá hay mừ
    Chán chẳng buồn chết
  10. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh có cần em hỏi đâu cơ chứ
    I wish I could carry your smile in my heart
    For times when my life seems so low
    It would make me believe
    What tomorrow could bring
    When today doesn't really know

Chia sẻ trang này