1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giam Stress..................

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi truonggiang2311, 03/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truonggiang2311

    truonggiang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống căng thẳng khiến bạn quá mệt mỏi, nếu có những lúc bạn cảm thấy không thể kiểm soát cơ thể và tinh thần của mình, hãy thực hiện 3 kỹ thuật khống chế stress đơn giản do Trung tâm y tế McLinley ở Illimois (Mỹ) đề xuất.

    - Hít thở chậm 6 lần một phút (nghĩa là 10 giây một lần). Hít vào 5 giây rồi thở ra 5 giây. Làm như vậy 2-5 phút cho tới khi bạn bình tĩnh lại.

    - Nhắm mắt và hít vào thật sâu. Hình dung là bạn đang dạo chơi tha thẩn trên một bờ cát trắng, đang ngắm mặt trời lặn hoặc đang thư giãn dưới vòi sen.

    - Tập trung vào một điều gì đó êm dịu và đẹp mắt ở môi trường quanh bạn. Đó có thể là một ngọn cỏ, một bức tranh, một màu mà bạn ưa thích hoặc bất cứ cái gì kiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Hãy tập trung tư tưởng và để cái đẹp giúp bạn lấy lại sự bình tĩnh
  2. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    mình có cách làm giảm nhanh hơn nhưng mà mình không biết có phù hợp với các bạn kô
    các của mình là tìm một đứa bạn roài chửi nó hoặc đập cho nó một trận là okie
    [​IMG]
  3. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    WC

    Quần đùi áo may ô, ta chạy lông nhông như con PIG
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hồng nào hồng chằng có gai,
    Trai nào trai chẳng có hai tấm lòng​
  5. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    có bác nào có cách hiệu quả chỉ em với bây h em đang hic hic đầu óc quay cuồng hắt xì sổ mũi mệt mỏi tay chân bủn rủn chả có khả năng làm bắt cứ việc gì ngoài nằm bẹp 1 chỗ vã nghe nhạc hic hic chỉ em zới mệt wé
    i could never say i love u. never make u understand could only dream we're together..baby
  6. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Những lúc bùn mình toàn đi phá đám người khác thui.Ví dụ như đi tìm đứa nào đấy để tát cho 1 phát rui` biến thẳng
    Ah wên mất ,còn có trò đi dầm mưa nữa...hihi...vìa rùi ốm lunnhưng zui phít
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    nhìu cách lắm
    đi chơi-nghe nhạc-nhưng em thấy hiệu quả nhất là.......ăn
    cứ tưởng cái đang làm mình tức hoặc mệt mỏi là .....cái đồ ăn ý mà nhai ngấu nghiến là ok ngay ý mà

    clu-Ghost
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Bi stress ma an qua bang tra tan . Minh la hay di ra cong vien choi hoac di den cau lac bo the thao . Sau do ve nha di tam la het ngay ah . Day la bay gio minh dang lam ******i o Vn thi minh hay di ra lake ngoi mot luc roi ve .
    Are you stylish ?
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    bị sì tress à,chưa bị bao giờ,bì lúc nèo cũng đi choi,hie hie,chỉ có lúc buồn thui,lúc đó ngồi 1 mình nghe nhạc và ahnhf hạ tụi gamer trên nét bằng những trận đánh kinh điển,hie hie

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ

Chia sẻ trang này