1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giảm thiểu sự lừa gạt trong TY???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chu_lun_thu_007, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Giảm thiểu sự lừa gạt trong TY???

    Tôi đã thấy có rất nhiều cô gái trẻ chỉ vì quá tin tưởng mà phải chịu hậu quả rất đáng buồn và đáng thương. Vì thế tôi lập ra Topic này rất mong các bạn hưởng ứng đóng góp những ý kiến, kinh nghiệm, cách ứng xử trong TY.... để mọi người cùng tham khảo, để mỗi người chúng ta có một TY văn minh hơn, tốt đẹp hơn, đằm thắm hơn, chân thành hơn,....và đặc biệt là phần nào tránh những điều đáng tiếc xay ra.

    Tôi xin góp với các Girl một ý kiến.
    Tôi thấy một số bạn gái đã "Nặng dạ" vì "Cả tin", trao thân gửi phận cho người yêu trong khi chưa một lần đặt chân đến nhà người đó, chưa biết bố mẹ, gia đình người đó như thế nào. Có quá mạo hiểm không nhỉ? Chim trời, cá nước biết đâu mà tìm. Một trong những người bạn thân của tôi là nạn nhân của vụ này thật đáng buồn và đau xót.

    "Bạn đường vẫn mãi đường trăm ngả
    Vô lối, vô phương biết đâu tìm"

    Chuyên gia quậy phá
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, vấn đề này hơi bị rộng lớn nên chả biết nói gì nhưng lại rất hạn hẹp để nói vì mấy chuyện đó đầy rẫy....He he he...hầu như ai cũng biết.
    He he he...yêu mà không tin thì chả nên yêu, nhưng mà tin ở đây là tin vào tình cảm, tin vào con người chứ không nên tin vào con trai.
    Sorry các boy đọc bài này, nhưng thú thật là tui chả dám quá tin tưởng vào con trai....Tại sao ư? Không phải vì con trai xấu xa, hay họ là bọn đểu...như nhiều girl vẫn nói...nhưng vì họ chỉ là con người bình thường...Vậy thôi! Đã là con người thì boy cũng như girl thôi, đạt được nguyện vọng, đạt được mục đích rồi thì sẽ chán.....Con người là thế, luôn coi rẻ những gì trước mắt để đi tìm những cảm giác mới. Và vì là con người nên họ có suy nghĩ, suy diễn và nghi ngờ.....he he he...có thể lúc này họ tin tưởng nhau, nhưng chỉ sau 1 thời gian, họ sẽ nghi ngờ nhau ngay cả về những điều tồi tệ nhất có thể.
    Yêu là phải giữ cho nhau, các girl ạ1 Tui không nói câu này với những người sống ở nước ngoài vì họ khác VN. Nhưng các bạn đang ở VN nên nhớ rằng, dù cho bạn có chấp nhận dẫm đạp lên dư luận để sống thì cái người con trai ở bên bạn cũng khó chấp nhận được. Con trai vốn trọng sĩ diện! Nếu như bạn sai lầm với người khác, và người thú 2 chấp nhận bạn thì đến 1 lúc nào đó, họ cũng không thể chịu nổi những dư luận về bạn. Và ngay cả khi bạn sai lầm với chính người đó thì cũng vậy thôi. Sẽ có ngày họ chỉ mặt bạn và nói rằng bạn đã sai lầm 1 lần với người đó thì rất có thể bạn sẽ sai lầm nhiều lần khác với nhiều người khác nữa. Và những lời nói, những dư luận kiểu đó, dù ít hay nhiều cũng sẽ làm rạn nứt những tình cảm mà 2 người đã có. Chả đáng tí nào! Và những rạn nứt đó chắc chắn sẽ dẫn đến đổ vỡ. Tôi dám khẳng định điều đó.
    Những điều tôi vừa nói trên đây giành cho hầu hết các girl ở VN. Nếu như người bạn yêu là một người VN thực thụ với những quan điểm sống của người VN thì tốt nhất nên tránh những sai lầm hết sức vớ vẩn nhưng hậu quả thì hơi nghiêm trọng đó. Còn nếu girl nào theo văn hoá Châu Âu, có người yêu sống thoáng như Châu Âu hoặc định lấy chồng Tây thì tuỳ, thế nào cũng được...Chỉ có điều nên lường trước hậu quả nhé! Câu này nói dễ làm khó đấy.
    He he he.........!

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
  3. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo hơi dài, nhưng dù sao cũng có mấy câu cuối hay hay, tặng bạn mấy cái sao làm lộ phí đi đường he.
    Kính mời đồng bào trong và ngoài Box tham gia trao đổi kinh nghiệm, ai có bài hay ắt sẽ trở thành ngôi sao(có sao). Tham gia đê, tham gia đê đừng nên tiếc lời làm gì.
    Chuyên gia quậy phá
  4. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Yêu không chỉ bằng trái tim, yêu bằng cái đầu nữa. Yêu chẳng phải là sẽ hy sinh tất cả để khiến người ấy hạnh phúc. Phải đặt câu hỏi "hạnh phúc là gì" trước khi nghĩ như vậy. Hạnh phúc không phải là hạnh phúc, nếu như nó chỉ là để thỏa mãn một phút giây nào đó của một người duy nhất. Con gái khù khờ, dại dột cứ tin vào những gì mình nghe thấy, còn những gì mình nhìn thấy thì không suy nghĩ. Hãy tin tưởng khi thật sự hiểu người đó là ai. yêu mà chẳng biết yêu ai thì yêu làm gì?
    Dù sống ở đâu thì đã là girl Vn cũng nên biết cách giữ gìn. Không phải tự nhiên mà xã hội Mỹ kêu gọi thanh niên của họ học tập lối sống của châu Á. Người ta muốn tiếp thu truyền thống của mình,mình lại đi học những cái dở của người ta, có oái ăm không? Mà điều xấu lại luôn được học hỏi nhanh nhất. Ai đi du học cũng thay đổi ít nhiều trong quan niệm sống nhưng thay đổi theo hướng nào mới được. Là con gái, càng cần chú ý đến quan niệm sống của mình. Là người Việt, là người châu Á, bạn không thể sống như người Âu - Mỹ, bởi bạn chẳng bao giờ có thể là họ. Cuộc đời bạn ra sao là ở bạn cả. hãy suy nghĩ thật chín chắn.
    Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn mình là người đầu tiên và duy nhất của một người phụ nữ. Nếu bạn đã từng đi du học nhưng bạn không bị ảnh hưởng bởi cách sống buông thả, bạn sẽ được người bạn trai hay người chồng trân trọng, yêu thương hơn nhiều. Bởi điều đó chứng tỏ bạn có bản lĩnh và bạn đáng tin cậy.
    Yêu bằng trái tim, yêu bằng cả trí óc. Yêu một cách tỉnh táo. Ai thật sự yêu bạn sẽ yêu cả cách suy nghĩ của bạn, và sẽ rất tôn trọng bạn.

Chia sẻ trang này