1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận bạn trai nhưng ko dám nói thẳng vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ với mẹ chồng sau này. Suy nghĩ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 10102006, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Giận bạn trai nhưng ko dám nói thẳng vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ với mẹ chồng sau này. Suy nghĩ của mình có gì ko

    Chiều khi mình chuẩn bị đi học thêm thì bạn trai mình gọi điện nói đứa cháu (con chị ruột) bị sôt, hỏi mình có thể qua chăm nó không, nếu mình bận anh ý sẽ bỏ việc để về. Mình vốn rất quý nhóc này, hơn nữa nghĩ nếu mình nếu để cho anh ý đang đi làm mà phải bỏ về thì tội nghiệp quá, trời đang nắng to nên mình ko ngần ngại quyết định nghỉ học để qua xem đứa bé thế nào. Cún (tên đứa bé) đang ở nhà với ông ngoại (bố bạn trai mình), bà có việc đi vắng. Khi nó sốt, ông gọi điện cho bà. Bà gọi điện cho cậu (bạn trai mình) giữa giờ đang đi làm...bảo về xem cháu thế nào??????

    Lúc mình đến thi thấy nó sốt nhẹ 38,2 độ, vẫn vui vẻ. Mua thuốc hạ sốt cho đứa bé uống thuốc xong 2 cô cháu còn mang màu ra vẽ cả buổi chiều. Đến khi đi về thì mình thấy mệt quá, vì mình vẫn đang bị ốm chưa khỏi, tối lại hẹn đứa bạn có việc nhờ nó. Cũng định ko đi nữa vì mệt nhưng là việc mình nhờ người ta, đã lỡ hẹn mấy lần rồi nên mình nhắn tin cho T( ng yêu mình) qua đón. Nhưng mình lại ko dám nói với anh la mình đang mệt (vì tế nhị, mình sợ vừa đến chăm cháu xong kêu mệt thì ko hay). Trêm đg đi mình còn cố vui vẻ kể chuyện cho T nghe chiều 2 cô cháu đã làm những gì. T tỏ ra rất vui vẻ về chuyện đó nhưng đến lúc đi về thi mình mệt nên chẳng nói gì nữa. T cũng im lặng luôn.
    Mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu T ko gửi cho mình cái tin nhắn nói rằng mình ko biết thương T, đã đi làm vất vả còn phải đèo mình đến nhà bạn?
    Mình cảm thấy buồn khủng khiếp. Ai thương T đây>? Mình đã nghỉ học để T khỏi phải về xem cháu thế nào (uh, mà tại sao lại thế nhỉ. Mẹ nó thì đi công tác, nhưng nó còn bố cơ mà. Bố nó nhận điện thoại nhưng cũng ko về.
    Bạn trai mình là một người có trách nhiệm với gia đình, đây cũng là một trong những lý do mình tự hào về anh và yêu anh. Khi nghe thấy cháu ốm, anh định về xem nó thế nào mình cho là hoàn toàn đúng. Và mình đến chăm cháu cũng là chuyện nên làm vì mình biết anh rất quý và sót cháu. Nhưng điều mình băn khoăn là tại sao mẹ anh lại gọi điện cho anh về vào giữa giờ làm việc như vậy, và tình trạng đứa bé cũng đâu có nghiêm trọng, lại có cả ông ở nhà cùng. Có lẽ anh đã tạo suy nghĩ là công việc của anh có thể thu xếp được mọi lúc, mọi nơi....và trách nhiệm của anh phải lo tất cả mọi thứ trong gia đình. Đúng là công việc của anh có thể tự cân đối giờ giấc, nhưng đồng nghĩa với việc phải làm thêm ngoài giờ. MÌnh nghĩ nếu anh vẫn tiếp tục như vậy thì những người khác trong gia đình sẽ ỉ lại vào anh. Mình rất muốn nói chuyện này với anh, nhưng sợ a nghĩ giữa mình và mẹ anh và gia đình anh có khoảng cách.
    T đang xây nhà chuẩn bị cho đám cưới chúng mình nên mình mình rất thương anh bận bịu, mệt mỏi. Nhưng ko biết mẹ anh có nghĩ rằng đang rất bận ko mà lại gọi cho anh về việc đó. Và buồn nhất là anh nói mình ko biết thương anh??????Chỉ còn 3 tháng nứa là chúng mình thành vợ chồng rồi.
    Buồn thật.....Mà đâu ko phải là lần đầu tiên như thế này.
    Buồn nhất là người mình yêu lại ko hiểu mình
  2. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Đọc bài viết của bạn xong mình muốn nêu vài suy nghĩ của mình và ko biết có thể giúp bạn được ko nhưng hy vọng là bạn sẽ vơi bớt nỗi buồn
    Trước tiên thì mình fải khẳng định bạn là cô gái biết cư xử hoà nhã và bạn rất biết điều .Điều mình thắc mắc ở đây là các bạn sắp lấy nhau rồi mà độ thông cảm cho nhau chưa nhiều .Ko những thế các bạn cũng ngại trao đổi thắng thắn những suy nghĩ của nhau ( đặc biệt là bạn ) .Việc bạn bị ốm mà ko nói ra để người yêu hiểu lầm bạn " hành " anh ấy sau giờ làm việc chính là điều sai lầm của bạn . Người ta thường cố gắng sống sao cho tốt đẹp và được lòng tất cả mọi người . Nhưng để mà quên mình và đánh mất bản thân thì lại là sai lầm lớn rồi .Điều này ko những bạn cần lưu ý mà chính NY bạn cũng nên xem xét .
    Việc thể hiện là một người có trách nhiệm gia đình thì rất là tốt và ai cũng cần điều này . Nhưng đọc kỹ bài viết của bạn mình thấy có một mâu thuẫn về phía NY bạn . Anh ấy là người có trách nhiệm và lo toan, quan tâm sát sao đến đại giađình nhưng tại sao lại có thể nói câu nói " bạn ko biết thương anh ấy , đã đi làm vất vả còn fải đèo bạn đến nhà bạn của bạn " ? .Chẳng lẽ đối với anh ấy bạn ko quan trọng để anh ấy fải quan tâm và có trách nhiệm sao ? ( dù bận làm việc mà NY bạn sẵn sàng bỏ về chăm cháu mà ko kêu ca , còn bạn đã mệt sẵn nhờ anh ấy chở giùm mà nỡ nặng lời vậy sao ?). Mình ko hiểu NY của bạn có biết rằng người fải quan tâm nhiều nhất chính là bạn ko ? khi mà bạn sẽ là người vợ tương lai và gia đình nhỏ của anh ấy gồm bạn và con cái của các bạn sẽ fải là mối quan tâm và trách nhiệm hàng đầu đối với anh ấy ko ? Mình nói vậy ko có ý là bảo anh ấy bỏ bê gia đình bố me , chị và cháu mà mình muốn nhấn mạnh là sự giúp đỡ và trách nhiệm cao cả nào cũng có giới hạn của nó . Mình có cảm giác là anh ấy quan tâm tới gia đình anh ấy hơn cả bạn nữa . Hy vọng là cảm giác của mình ko đúng tí nào vì dù sao qua bài viết ngắn mình làm sao biết được quá trình yêu đương tìm hiểu của các bạn .
    Những lo nghĩ của bạn ở phần cuối bài viết về việc anh ấy dễ bị ỉ lại khi tỏ ra lo toan lĩnh hết trách nhiệm với GĐ là ko sai . Mình nghĩ bạn hãy mạnh dạn bày tỏ với anh ấy và ko chỉ việc này mà mọi vấn đề chung khác .Bằng sự khéo léo tế nhị sẵn có mình tin chắc anh ấy sẽ ko lăn tăn cho rằng bạn tạo khoảng cách với gia đình của anh ấy đâu . Chỉ cần bạn đừng ngại và cho là thiếu tế nhị gì cả . Còn đâu thì mình thấy anh ấy đang lo xây nhà cưới vợ thì cũng chứng tỏ là người có trách nhiệm và lý tưởng đó .
    Chúc bạn được hạnh phúc nhé
  3. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì đã chia sẻ với mình. Sau khi suy nghĩ rất nhiều mình thấy trong chuyện này mình cũng có những cư xử chưa hợp lý. Đúng như bạn nói, mình đã ko để cho T hiểu là mình đang mệt nên mới cần T chở đi. Nếu như mình khéo léo nói với anh tình trạng của mình thì mình tin rằng T sẽ ko nhắn cho mình cái tin nhắn như vậy vì mình biết anh cũng rất yêu và chiều mình.
    Qua chuyện này, thú thật là đã có lúc mình cũng chạnh lòng nghĩ đúng như những gì bạn đã cảm thông : "" Chẳng lẽ đối với anh ấy bạn ko quan trọng để anh ấy fải quan tâm và có trách nhiệm sao ? ( dù bận làm việc mà NY bạn sẵn sàng bỏ về chăm cháu mà ko kêu ca , còn bạn đã mệt sẵn nhờ anh ấy chở giùm mà nỡ nặng lời vậy sao ?),"" và "" Sự giúp đỡ và trách nhiệm cao cả nào cũng có giới hạn của nó . Mình có cảm giác là anh ấy quan tâm tới gia đình anh ấy hơn cả bạn nữa""". Nhưng lại chỉ giữ riêng suy nghĩ này cho mình, mà ko dám nói ra.
    Mình sẽ làm theo lời khuyên của bạn, tìm khoảng thời gian thích hợp để nói với anh về chuyện này, nhưng thật sự bây giờ mình cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.
    Trong thâm tâm mình, anh luôn là người biết lo toan và gánh vác mọi chuyện trong gia đình, và mình luôn muốn động viên anh vì điều đó. Nhưng giá như anh có thể hiểu mình hơn và hành động tế nhị một chút thì chắc mình sẽ ko rơi vào tình trạng như thế này.
    Cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã sẻ chia.
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề gì là phải nói ngay,lựa cách mà nói sao cho nhẹ nhàng cả đôi bên là ổn.
  5. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Như mình đã nói là bạn cũng có những ưu điểm riêng nên hãy tin rằng bạn sẽ giải quyết được mọi chuyện tốt đẹp .Mình chỉ có một quan niệm mà theo mình nó cũng rất đúng trong cs và nhất là hôn nhân là mọi khó khăn , khúc mắc đều fải được trao đổi bàn bạc giữa hai người với nhau bạn ạ ( trừ việc nói xấu người thân hay bạn bè của anh ấy thì đừng nói trong thời gian đầu về làm dâu vội) . Các bạn sẽ là hai nửa ko thể thiếu của nhau nên rất cần hiểu nhau . Việc bạn cứ im ỉm chỉ khiến sự việc bế tắc thêm và mang nỗi ức chế trong lòng . Bạn fải làm rõ vị trí của mình đối với anh ấy , từ phát biểu quan điểm đến việc làm rõ quyền lợi của mình nếu có . Tuy nhiên dùng lời lẽ và thái độ thế nào lại là một chuyện .
    Người ta nói thuận vợ thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn . Mình nghĩ anh ấy của bạn sẽ là người tốt và đem hạnh phúc cho bạn . Tuy nhiên hãy biết bàn bạc với nhau khi có vấn đề nảy sinh mà một trong hai người cảm thấy bất ổn .Và cũng ko fải lo nghĩ rằng sẽ làm nảy sinh rào cản hay khoảng cách đối với gia đình anh ấy cả bởi quan tâm đến gia đình nhỏ của bạn trước tiên là hết sức chính đáng chứ ko sai trái gì . Và một khi bạn là người vợ thì bạn nên có một tiếng nói nhất định trong gia đình nhỏ đó . Chồng tương lai của bạn tỏ ra là người rất có trách nhiệm với gia đình bố mẹ ,đó cũng là điều tốt để ban có thể tin cậy , và sẽ là bình thường nếu anh ấy cũng quan tâm nhiều đến bạn . Còn nếu phần bạn thua thiệt thì bạn fải xem lại và nên giải thích cho anh ấy hiểu " có những cái quan trọng hơn mọi thứ ,và các cái khác chỉ là phụ thôi " .Mọi giúp đỡ sẽ là chính đáng khi người ta thực sự cần mình . Còn trách nhiệm thì trách nhiệm với cha mẹ là hàng đầu và bắt buộc, còn anh em chỉ là phụ thôi , và mình giúp khi mình có thể chứ ko fải mình có nghĩa vụ gánh hết tất cả . ( cưới xong mới bàn , bây giờ chưa là vợ đừng đi sâu vội)
    Những điều trên mình phân tích cho bạn hiểu .Cuộc sống nó muôn hình vạn trạng và mỗi gia đình một cảnh riêng . Nhưng điều quan trọng nhất với người phụ nữ là có được tấm chồng tốt và thương yêu mình . Chúc bạn sẽ vui vẻ để còn chuẩn bị lên xe hoa nhé
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của chị hình như giống bài viết này http://ngoisao.net/News/Chang-nang/2006/07/3B9B8678/ . Hy vọng anh ấy của chị ko giống ông chồng của chị kia
  7. changragi

    changragi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên bỏ quách cái thằng đó cho rồi. Nặng đầu.Theo cách mà bạn tả thì mình thấy thằng đó với bạn hình như mới yêu thì phải.Theo mình thì nên bỏ!!!
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên nói thẳng hết mọi chuyện khó chịu cho người yêu, bởi vì yêu nhau đã ko nói thì khi lấy nhau đảm bảo bạn chẳng nói được đâu, mà lúc ấy cãi nhau còn khổ hơn.
    Mình thấy bạn trai bạn là người có trách nhiệm nhưng gia đình bạn trai bạn có vẻ như quá ỷ lại vào anh ta, cái gì cũng anh ta, khi bạn về làm dâu thì sẽ đến lưọt bạn bị gánh những công việc nhiều khi là không đâu như vậy vào người đấy. Mà có vẻ như anh ta nghxi rằng chỉ có anh ta là được phép mệt mỏi, được phép bận bịu, còn bạn thfi ko hay sao ấy, chia sẻ với nhau trong cuộc sống là chuyện thường mà, tại sao lại có cái kiểu trách là anh mệt mà em vẫn bắt anh đưa đi, ko hiểu hai bạn đã bao giờ nói chuyện thẳng thắn với nhau chưa nữa.
  9. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã cho mình lời khuyên thật dũng cảm. Nếu tất cả phụ nữ trên đời này đều có thể hành động mạnh mẽ được như bạn thì chắc cái box này ko tồn tại nữa rồi. Nhưng mình đoán bạn là 1 man? nên ko hiểu tâm lý phụ nữ lắm. Ko biết mình nói thể có đúng ko? Xin lỗi nếu ko phải nhé.
    Mình đã nói chuyện với bạn trai mình, anh ý đã hiểu và cũng nhất trí với những suy nghĩ của mình. Bạn trai mình là người có trách nhiệm nên mình tin sẽ ko lặp lại chuyện tương tự.
    Cám ơn tất cả mọi người. Bây giờ chúng mình đang rất hạnh phúc
  10. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này