1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận dỗi khi quen

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Phantomas, 02/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phantomas

    Phantomas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    haizz, vậy cứ để xuôi dòng nước vậy. Tới khi mình về rồi ... [r23)] tính tiếp vậy. Xin cảm ơn các bác, nhất là bác Lên [:D].
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    haizz, vậy cứ để xuôi dòng nước vậy. Tới khi mình về rồi ... [r23)] tính tiếp vậy. Xin cảm ơn các bác, nhất là bác Lên [:D].
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hồi xưa anh tán gái cũng hay bị gái khinh lắm, trừ mấy con hiền lành nai tơ ra thì em nào có tí sắc cũng ngửa mặt lên trời mà đi. Sau này anh tiền nhiều vãi đái, vừa đi vừa rải, gái nhảy ra lượm chi chít, anh đuổi mãi chả hết. Đấy chỉ là hiệu ứng phụ thôi, anh rải 1 thì anh giữ 10, mua hẳn 1 cái nhẫn 3 nghìn tặng gái. Gái lắp ba lắp bắp hỏi anh, thật à, thật à. Anh bẩu dek thật thì là đùa của đùa à [:D] ...

    Chú cứ yên tâm đi làm thoải con gà mái, tiền có cứ giữ, sau này dùng cục tiền đong đưa trước mũi gái. Con nào không rớt nước dãi hơi phí. Cái này người xưa gọi là lùi 1 bước mà tiến 30 bước. [:D]

Chia sẻ trang này