Giận dỗi Có ai như mình không, nhiều lúc tự tinh tướng không thèm NY, yêu ai mà chả được, cần gì,..... thế mà nghiệm lại cứ mỗi lần giận dỗi là y như rằng đêm đó thức giấc nửa đêm hoặc gần sáng, nghĩ linh tinh một lúc mới ngủ lại được. Ba lần như thế rồi. Sáng hôm sau đi làm có phơi phới lên một tí nhưng cảm giác như có cục đá to uỵch đè lên người, cơ cực lắm . Những lúc dọa chia tay còn tệ hơn, mà mình cũng là một trong 2 kẻ thích dọa chia tay chứ ai .
Tớ khuyên bạn nên dừng ngay cái trò " doạ chia tay " ấy đi trước khi quá muộn, thật đấy. vì sao ư? vì cái tư tưởng yêu ai mà chả được của cậu đấy, ngày trước ex gf của mình cũng hay doạ chia tay, vài lần đầu mình còn nhịn, còn chủ động làm lành, sau thì càng ngày càng mệt mỏi, và .... chia tay thật.
có rồi thì hãy giữ lấy ...nếu yêu nhau thật lòng chứ còn yêu ai chẳng đưuợc thì bỏ nhau đê cần j phải doạ dẫm chia tay........chuện đã rồi thì đừng hối hận nha
Thực ra chuyện giận dỗi trong tình iu là chuyện thường, nếu không nói là cần phải có. Nhưng cái gì cũng vậy mọi thứ phải có giới hạn, giống như khi bạn nấu ăn vậy, nếu nêm ít quá thì sẽ nhạt nhẽo nhưng nếu lỡ tay thì sẽ mặn đắng. Con gái thỉnh thoảng vẫn thường giận dỗi bởi những điều dở hơi, tụi zai than hoài là mệt mỏi, là không chiều nổi tính nhõng nhẽo, nhưng nếu tinh ý một chút zai sẽ thấy thực ra đó chỉ là cách con gái mún người iu mình quan tâm m nhiều hơn thui. Zai sẽ hỏi lại một câu rằng zai cũng có quyền làm như vậy chứ hay con gái chỉ nghĩ tơí mình thui. Xin thưa rằng, đừng chấp nhặt con gái như vậy , con gái bản tính là mưa nắng thất thường mà. Chính vỉ thất thường như vậy nên mới cần một người điều hoà và giảm bớt sự thất thường đó. Khi iu thỉnh thoảng giận dỗi chút đôi khi cũng là cách để hâm nóng tình iu, nhưng nếu mà cứ giận chút là doạ chia tay thì không ổn. Giận thì giận thui, tức thì tức thui, nếu cả hai không giải quyết được vấn đề thì chia tay thật chứ cớ sao lại doạ chia tay nhỉ. Cứ doạ hóài tới một lúc nào đó một bên mún chia tay thật..nhưng bên kia lại nghĩ....hắn doạ mình thui.