1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gian khổ quá trình may complet ở Hồng Ngọc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi TheMars, 16/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì không nên may complet ở đâu cả vì:
    1. Thợ may ở VN hầu như không có ai được đào tạo cơ bản cả nên không biết kỹ thuật may complet. Complet là sản phẩm đặc trưng của châu Âu nên trong kỹ thuật may có những điều mà không học thì không thể biết, mà muốn học thì lại không ở đâu dạy cả. Thế mới điêu, đố bạn tìm được một nơi nào dạy may ở VN mà người dạy có chứng chỉ, bằng cấp của các trường dạy may ở nước ngoài. Điều này đúng 100% vì tớ cũng đã từng là thợ may (học lỏm khi du học ở ngoại quốc mà). Bây giờ tớ không dám làm nữa.
    2. Khi may Complet cần một số thiết bị chuyên dùng mà thợ may ở VN chưa có (ngoài các nhà máy may lớn). Nếu có thì toàn loại second hand cũ rích (các thiết bị này rất đắt tiền).
    3. Vải và phụ liệu cho Complet được qui định thành những tiêu chuẩn rất cao, ngay cả những nhà may lớn như Cao Minh, Phú Hưng tại HN cũng làm sai (hoặc không có để làm thì không biết).
    Bạn biết vì sao mà các sản phẩm của các nhà may may đẹp nhất VN, người mặc hợp nhất, vừa nhất đi chăng nữa thì chỉ nhìn kỹ một tí, ai cũng có thể nhận ra đó là hàng made in VN. Đó là minh chứng hùng hồn nhất về cái "hồn" của một bộ complet nội.

    Cho nên tớ khuyên các bạn: nên mua sẵn ở các Shop nhập khẩu dù có đắt gấp 5,3 lần đi nữa vẫn còn là rẻ. Nhưng phải là hàng xịn hoặc giả xịn cũng được, tuyệt đối nói không với hàng chợ của TQ đấy nhé.
  2. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn nào chê đồ made in VN là vì chưa thực sự gặp được thợ may thôi. Hồi mình và ông xã về VN làm đám cưới, ông xã có bạn là chủ nhà may Tân Á, nhờ bạn may hộ 2 bộ complet trong vòng 3 ngày. May gấp như vậy vì tụi mình ko có thời gian, về trước ngày dạm ngõ có đúng 3 ngày thôi. Ba ngày sau đến thử đồ đẹp ko còn gì có thể đẹp hơn, ko chê vào đâu được. Từ dáng áo đến vải may áo, trông cực kì sang trọng và tôn dáng. Sau ba ngày và ko phải sửa một chi tiết nào. Nhưng cũng phải nói là lần trước về ông xã mình cũng đã nhờ bạn may một vài bộ quần áo thường nên bạn cũng biết form người của ông xã rồi. Khi sang lại đây ông xã mặc hai bộ veste đấy ra đường, bạn bè tây ta gì đều hỏi là may hoặc mua ở đâu để người ta đến đo mua.
    Nhưng một số bạn bè của ông xã ở VN thì bảo là may ở nhà may Tân Á hàng cũng ko đẹp được như hàng của ông xã may. Mình nghĩ là do tâm của người thợ thôi, nếu hàng do đích tay của thợ chính làm từ A đến Z thì mình nghĩ là sẽ rất đẹp, nhưng mấy khi mà được như vậy, thợ chính chỉ làm một số công đoạn chính thôi, còn lại vứt cho thợ phụ làm.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chú rể nhà tớ qua Phú Hưng. Vải đẹp, sang, dáng hơi sành điệu một tí, nhờ kiểu xẻ vạt. Giá khoảng 1tr, tớ không nhớ rõ lắm. Chỉ phải sửa quần một chút, ban đầu hơi rộng.
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là complet ngoại khác hẳn. Tớ có ông anh đi Anh về, mang cho bộ complet (hơi to, ông mặc ko vừa). Mặc dù mặc vest Việt nhìn cũng ko đến nỗi (tớ 1.80m, gần 70kg) nhưng mặc bộ này vào khác hẳn mấy bộ Việt Nam của mình. .
    Mà lại có thêm ý này. Áo complet bọn Tây nó mặc, cổ khoét thường khá sâu (ở Việt Nam thường khoét nông) nhìn rất thoáng dáng, không bí như đồ Việt mình. Đúng là có truyền thống nó cũng khác...
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn cứ khen comple của tây đẹp quá nên tớ cũng nhảy vào nói vài câu . Comple của tây không phải cái nào cũng đẹp và dáng chuẩn rồi máy móc hiện đại như các bạn nghĩ đâu trừ mấy brands nổi tiếng như Hugo Boss, Armani....thì một bộ của nó đến $1000 và hơn nữa.... thì không nói làm gì vì nó quá đẹp rồi mà nói tổng thể thì không phải người VN hay tây nào cũng mua được vì đơn giản một người tây hay bất cứ ai nếu chỉ đi làm công một tháng cho công sở mà có thể mua bộ veste kiểu đó thường xuyên để phục vụ cho công việc của họ hàng ngày với giá như vậy cho nên ở nước ngoài họ có rất nhiều cửa hàng kiểu dạng một dây chuyền vậy thì giá thành sẽ rẻ hơn và một nhân viên công sở có thể mua được mà với giá rẻ như vậy thì họ thường đặt may và mua của Trung Quốc, Turkey, Tunisi hay cùng lắm là mấy nước Đông Âu vì nhân công rẻ và máy móc cũng rẻ hơn ở đó .
    Ở VN đừng chê không phải ai may cũng xấu, tớ thì thấy ở VN có những nhà may đẹp và chuẩn không khác gì ở đây và tiền công và vải cho một bộ thì quá rẻ so với một bộ rẻ tiền ở đây. Có bạn nào nói đó, là cái tâm của người may , kinh nghiệm và tính cẩn thận của họ nữa nếu họ chú tâm vào thì áo may sẽ rất đẹp và không bị hỏng.
    Còn nói đến dáng, mọi người có tin không? dáng châu á của tụi mình không mặc đẹp như tụi tây đâu mặc dù có cao đi nữa vì dáng châu á bao giờ cũng thanh mảnh và vai nhỏ hơn tụi tây nên nhiều lúc tớ thấy có mấy người tây họ may veste ở một cửa hàng chẳng tên tuổi gì ở VN vậy mà mặc vẫn thấy đẹp
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 19/12/2005
  6. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ là ko phải tất cả các hàng may complet ở Vn đều may xấu nhưng quả thật may ở Vn thì độ rủi ro cao lắm, với lại thợ may cũng phập phù, nhiều khi may cùng một hàng một người nhưng ko phải lần nào may cũng đẹp. Có người này thì lấy được đồ ưng ý nhưng nguời khác thì lại ko ưng. Hồi trước có lần Ericka may 3 cái áo vest nữ cùng lúc thì 2 cái nhìn bình thường nhưng có một cái cực đẹp, mặc vào là ok luôn (nên dù may lâu rồi nhưng đến tận bgiờ mình vẫn mặc, thậm chí khi ko còn ở vn nữa Ericka cũng mang theo). May đồ nam còn khó hơn nữa ấy chứ!
  7. mrsr

    mrsr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tớ tây tàu cũng nhiều rồi. Nhưng cuối cùng lại quay về với Trương Thanh Long. Quần áo đi làm của tớ bây giờ phần lớn là do Trương Thanh Long design. Đẹp vừa, giá cả vừa, vừa ý cũng vừa vừa. Nói chung là hài lòng về chất lượng và giá cả.
    Tớ, có 1 cái khùng là ăn mặc rất linh tinh. Quần áo mua khắp nơi nhưng cuối cùng phải quay lại với gu ăn mặc do chính tay mình design. Design thì tương đối nhẹ nhàng ()nhưng mà cái căng là làm sao tìm được người "thực hiện" được ý tưởng trên giấy của mình. Cái khó nằm ở đây đây.
    Cái khó nữa là giày dép. Mình thuộc dạng là con bé nhịn ăn để mua giày dép, nhưng giày dép ở SG bây giờ chán quá. Hạnh Dung, Hồng Thạnh, Hồng Anh, Pasteur.....tất cả bây giờ đều chán. Chán về hình thức lẫn nội dung. Tháng rồi theo đoàn đi quay ở Quãng Nam, tha về 1 lố dép chiếu, đủ tông, đủ màu để thay đổi. Hix....Sếp quá choáng khi thấy sáng thứ 2, 1 con đầu gấu áo phông, quần túi hộp, dép chiếu tí tởn trước cổng công ty.
    Vô Diamond Plaza, chọn được đúng 1 đôi duy nhất vừa ý nhưng giá cả chẳng hữu nghị tẹo nào. Cuối cùng phải ...nghiến răng rèo rẹo mà tha "chàng" về dinh với 1/4 tiền lương nằm lại đó.
    Khổ vì đua đòi các bác ah.
  8. nico_chaitoc_benbosuoi

    nico_chaitoc_benbosuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước mình và đồng chí chú rể dắt díu nhau đi may comple và áo dài. Phải nói 1 cách thành thật là mình đã tìm hiểu tới gần 10 địa chỉ may áo dài (có tiếng), trong khi mới chỉ tham khảo có 2 địa chỉ may comple (chả có tiếng tăm gì mấy, tiêu chí là ở gần nhà cho tiện). Cuối cùng quyết định may áo dài ở nhà may Chi (Tôn Đức Thắng) và vest ở cửa hàng gì quên mất tên ở Tô Hiệu (Cầu Giấy). Tiền công áo dài là 150K, vest (gồm 1 áo 2 quần) là 350K, hơi bất ngờ vì công may vest khá rẻ. 10 ngày sau lấy quần áo, đồng chí kia mặc bộ vest không chê vào đâu được, do người may nhưng chắc cũng do dáng đồng chí ấy cao nữa (1m 76). Huhuhu! Còn cái áo dài của mình thì dài lượt thượt, tại mình thấp quá mà, lại béo nữa nên mặc trông xấu ỉn. Cửa hàng người ta cố tình may dài để mình đi giày cao gót nhưng mình không đi nổi giày cao quá 5cm nên đành bảo người ta cắt bớt gấu quần đi. Híc híc híc! Đau khổ quá! Đành quay sang ấm ức với đồng chí kia là "Comple của anh đẹp là do em chọn vải đấy nhé!" (Chú thích: Vải ở chợ Hôm, 4m X 50K = 200K)
  9. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    May ở Đức-Nguyễn Hữu Huân ý bạn a, ở đó may rất đẹp và sang, vải thì miễn bàn không sợ đụng hàng, tuy nhiên giá cả hơi đắt hơn những chỗ khác 1 chút, nhưng bạn sẽ thấy hài lòng.
  10. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình làm đám hỏi vừa rồi, vì không co nhiều thời gian ở Việt Nam để đi may áo nên ra ngoài shop của An Phước mua luôn 1 bộ khoảng 1,5 triệu. Complet may công nghiệp mà đẹp chán. Mình mặc thử rồi cô bán hàng recommend lên mấy cm, sau đó họ đưa về phòng kỹ thuật của hãng An Phước sửa 2 ngày sau lấy. Bạn bè mình tưởng là may ở đâu đó. Vì là complet kiểu văn phòng nên sau đám hỏi còn mặc tiếp được cho công việc hay đi dự tiệc tùng gì cũng tiện. Các bác đi may cũng nên coi chừng, nhiều tiệm may complet vẫn còn sử dụng mẫu dáng cũ, trông rất già.

Chia sẻ trang này