1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gian nan chinh phục Apachai - hân hoan "xuất ngoại " chào năm mới (Chia sẻ từ trang 8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi boydochanh, 15/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Sao cái thằng này nó khoẻ thế nhờ
  2. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    :)) Chưa vợ nó thế đấy
  3. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hành trình 5 ngày gian nan chinh phục mốc số 0 của những chú " Cờ Hó"​
    Ngày 1 : HN- Sơn La - Điện Biên : 500km
    Ngày 2 : Điện Biên - Mường Nhé :200km
    Ngày 3 : Mường Nhé - Apachai : 60km - đường khó đi ( chẳng hiểu sao lúc vào đoàn chỉ đi qua có 1 con suốt rất nhỏ và 1 con suối to vừa vừa - khác hẳn các đoàn trc là đi qua 2 con suối nhỏ và 1 con suối to ) .
    Ngày 4 : Đồn 317 - Tá Miếu - mốc 0 - Tá Miếu - đồn 317 - Mường Chà :150km
    Ngày 5 : Mường Chà - HN
    Nhầm lẫn : Đoạn Mường Chà - Mường Nhé, theo thông tin ban đầu chừng hơn 50km - nhưng thực tế hơn 150km ; )) làm những con cờ hó chạy mãi , chạy mãi trong đêm , cố đến cạn kiệt bình xăng mới được 70km và phải gõ cửa xin ngủ lại nhà dân ở bên đường
    May mắn - Rất nhiều may mắn :
    + Do ko mua được vé tàu LC nên phải thay đổi lộ trình , chạy từ HN - Sơn La qua đèo Pha Đin - Tuần Giáo - đến Điện Biên , ngủ đêm đầu tiên tại đây .
    Sáng ngày thứ 2 lên ban chỉ huy BP tỉnh xin giấy giới thiệu ra vào ngã 3 biên giới ( nếu ko có các bác đi trc nhắc nhở - đặc biệt là a Hưng " xồm " + giúp đỡ thì khéo cả đoàn lên Apachai rồi lặng lẽ quay về mà ko leo đc mốc 0 vì ko có có giấy giới thiệu ) .
    + Xe thủng xăm duy nhất 1 lần , xoè cũng chỉ 1 lần và tương đối nhẹ , 3 xế chạy đều tay và an toàn , ôm sk tốt và pro.
    + Cả 3 xe hết xăng lúc 1h sáng - trong khi Mường Chà còn cách 70km nữa . Bình xăng mua dự trữ thì lại ko đổ thêm vào vì cả đoàn lầm tưởng đoạn đường có hơn 40km .
    Cứ nghĩ đến cảnh dắt bộ trong đêm tối ,hoặc ngủ lại giữa đường trong khi ai cũng mệt và rét ( vì lúc tối chưa kịp ăn gì ) ước gì lúc đó cần 1 chỗ nằm ngủ có mái che cho đỡ rét là tốt lắm rồi , may quá lại gõ cửa ngủ nhờ được ở nhà dân .
    .....
    Được TTVNONL sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 09/01/2010
  4. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tớ đã hoàn thành giấc mơ chinh phục nóc nhà Đông Dương thứ 2 ( Apachai ) , nơi mà mọi người thường so sánh ?oleo Phan Xi Păng chưa là gì so với A Pa Chải?. Mặc dù đã về nhà được đúng 1 tuần nhưng vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác lâng lâng trong những đêm đổ đèo , những buổi tối giành ăn bên đường , những dốc núi , khe suối , đoạn rừng già .
    Hiện giờ tâm trạng vẫn còn đang rất hưng phấn và tràn ngập những kỷ niệm ngọt ngào, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất . Vui vì đã chinh phục được Cực đầu tiên và là cực "khoai" nhất trong 4 cực mà tớ cần chinh phục .... .
    [​IMG]
    Có bao nhiêu điều thú vị ngay khi vừa đặt chân đến điểm Cực Tây của Tổ Quốc ngay đúng ngày đầu năm mới này . Không ấn tượng sao được, rõ ràng đang đứng trên điểm địa đầu thiêng liêng của đất nước , thế mà chỉ một bước chân là đã sang lãnh thổ Trung Quốc ,và thêm 1 bước chân nữa lại thấy ta đứng bên phần đất của người anh em Lào rồi.
    Từ Hà Nội ,qua cao nguyên Mộc Châu - Sơn La , phiêu du qua đỉnh đèo PhaĐin....con đèo hiểm trở nhất nước nhưng lặng lẽ, khiêm nhường của vừng Tây Bắc đưa chúng tôi đến với thị trấn Tuần Giáo rồi lại chạy thẳng lên Điện Biên qua hầm Đờ Cát , cánh đồng Mường Thanh trong ngày đầu tiên của cuộc hành trình.
    [​IMG]
    Cao nguyên Mộc Châu ​
    [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]
    Những cánh hoa đua nhau khoe sắc ​
    [​IMG]
    Hầm Đờ Cát​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tobecontinue....
    Được TTVNONL sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 09/01/2010
  5. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ với chặng đường 500km qua đèo PhaĐin đẹp tuyệt vời đến TP. Điện Biên Phủ .
    [​IMG]
    Chúng tôi xin nghỉ lại một đêm tại một nhà nghỉ nhỏ trong TP - lúc đó đã là 1h sáng .
    [​IMG]
    Nhà nghỉ này khá rẻ 300k/phòng cho 6 người ​
    Ngày hôm sau - ngày thứ 2 của cuộc hành trinh , ko ai bảo ai - cả đoàn dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ đạc . kiểm tra xe cộ , đến bộ chỉ huy BP tỉnh Điện Biên xin giấy phép ra vào mốc sau đó đi tham quan chiến trường Điện Biên năm xưa .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiều đến bắt đầu cuộc hành trình Điện Biên - Mường nhé. Đây mới thực sự bắt đầu cung đường gian khổ chinh phục Apachai , leo lên cột mốc không số , cũng trên chặng đường này đoàn gặp đội quân 16 chiến sỹ của bác That''''s why đang rầm rộ hành quân ra
    [​IMG]
    Chiều Điện Biên
    Sau gần 8 tiếng hành trình lặng lẽ trong đếm tối . 23h30 chúng tôi đã có mặt tai Mường Nhé và nghỉ đêm tại đây .
    [​IMG]
    Ấm áp Điện Biên - Mường Nhé​
    Tại Mường Nhé có duy nhất 1 nhà nghỉ này , phòng VS chung ở bên ngoài hành lang và ko có nóng lạnh đâu nhé! nhưng được cái giá rẻ ;)) . Nếu đi từ đường lớn 2 chiều , nó nằm bên tay trái
    [​IMG]
    Được TTVNONL sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 09/01/2010
  6. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chú ý cho các đoàn lên APACHẢI lần sau là khi đến vùng vành đai biên giới phải được sự cho phép của Ban chỉ huy Biên Phòng tỉnh Điện Biên ( Giấy giới thiệu ra vào ngã 3 biên giới ) .
    Các bạn có thể xin giấy giới thiệu ở phường , xã nơi mình cư trú hoặc của cơ quan nơi mình công tác , nhớ là trong giấy giới thiệu phải ghi rõ nội dung lên đó làm gì và gồm những thành viên nào đi kèm nhé .
    Sau đó mang giấy lên Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh ( ở đằng sau cái quảng trường chỗ trung tâm TP ý ) xin giấy giới thiệu để tiếp tục đi APACHAI và đến đồn Biên Phòng 317 trình giấy giới thiệu . Tại đây, đồn 317 sẽ cử chiến sỹ dẫn đoàn lên mốc ( ko đc tự tiện lên mốc vì rất dễ lạc đường và sang TQ ) .
    Nếu chẳng may vào dịp cả đồn bận nhiệm vụ , ko có người dẫn đi các bác phải liên hệ với đồn trưởng để tìm người trong bản Tá Miếu gần đó thuê dẫn đoàn lên Mốc
  7. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn đã hoàn thành cung APC cực tây của Tổ Quốc!
    Ngóng ảnh.
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Tks anh đã giúp đỡ rất nhiệt tình vụ xin giấy phép
    [​IMG]
    Bình minh trên bản Tá Miếu
    [​IMG]
    [​IMG]
    hành trình chinh phúc mốc 0 bằng việc leo bộ đường bằng , xuyên qua những ngọn đồi thấp
    [​IMG]
    [​IMG]
    xuyên qua đồi cây bụi và hoa dại
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    vượt qua đồi dốc cỏ gianh cạnh sắc lẹm

  9. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Chúc mừng các bác đã đi đến nơi về đến chốn.
    Em cũng tính từ giờ cho đến 30 tháng 4 sang năm cũng phải cố ngó nguáy đi Apachải không thì già mất không có cơ hội đi nữa mà em vẫn ngu ngơ quá chẳng biết bắt đầu từ đâu?
    Các bác đi rồi có kinh nghiệm cho em hỏi lên trên BP tỉnh Điện Biên xin giấy phép lên APC có dễ không? mà có cần thủ tục gì rườm già như quen ai hoặc qua cầu nào không hả bác?
    Thứ hai là lên đồn 317 có cần thủ tục gì không nhờ các anh ấy dẫn đi có dễ không?
    Thứ 3 là tình hình đường xá xe cộ thế nào hả bác. Các bác leo mốc từ đồn hết bao nhiêu lâu
    Cám ơn các bác nhiều
  10. boydochanh

    boydochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Quả này phải bình bầu một phát cho nó máu chiến nhỉ, bình chọn các gương mẹc tiêu biểu của đoàn phát nhỉ.
    Xế pro:
    Ôm pro:
    Người cẩn thận nhất:
    Ai uống rượu khỏe nhất:
    Ai ăn nhanh nhất, khỏe nhất:
    Ai bị đau nhiều nhất:
    Xế ôm nào tỉnh củm nhất:
    Xế ôm nào hay cãi nhau giận nhau nhất:
    ..... cái gì mà cảm thấy nhất thì xin đề cử ra nhé để bình bầu
    Quả này mình phải làm 1 quả bình chọn chứ ha ha

Chia sẻ trang này