1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gian nan chinh phục Apachai - hân hoan "xuất ngoại " chào năm mới (Chia sẻ từ trang 8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi boydochanh, 15/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sozi mọi người là mấy ngày qua ko vào 4rum nên ko cập nhật tình hình đc.
    Xin thông báo ngắn gọn kết quả ọp tối nay (27/12).
    Đoàn vẫn fix 3 xe nhưng thành viên tham gia có sự thay đổi.
    Tùng và Mai do bận việc ko thể sắp xếp đc để chạy ngày 30 nên sẽ ko tham gia chuyến này.
    Thay vào đó là 2 thành viên mới: Chung (xế) và Cẩm Vân (ôm).
    @Tùng, Mai: 2 bạn cứ sắp xếp công việc riêng cho ổn thỏa, rồi chạy sau, đoàn luôn wellcome các bạn. Rất cảm ơn sự nhiệt tình của Mai.
    Các công việc chuẩn bị cũng đã hòm hòm rồi (nói theo ngôn ngữ của các cụ). Tất cả chỉ còn chờ ngày lên đường.
    Lịch tập trung: 6h15 sáng thứ 4 ngày 30/12 tại Bách hóa Thanh Xuân.
    Mọi người nhớ đến đúng giờ.
    Thanks cả nhà và chúc ngủ ngon
  2. mchien13

    mchien13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thông báo đồng chí thủ quỹ là hum qua mình thống nhất là 6h15 sáng thứ 4 là chạy đó nhé. Cấm cao su thời gian. Chứ ko fải 6h15 tập trung đâu nhé. Hêhh. Ôi mai chạy rồi gấp rút hoàn thành công việc nào.
  3. mchien13

    mchien13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hehhe. Chào cả nhà. Lúc chiều tớ đã chạy đi mua tất nilông cho cả nhà rồi nhé. Dạo này Hnội đắt đỏ. Heehêh cái gì cũng lên giá thì fải nhỉ.
  4. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu xiền vậy? Lần trước mua cỡ 4-5k 1 đôi, chẳng biết bây giờ bn
  5. mchien13

    mchien13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    huhuhu. Mai chạy rồi mà giờ vẫn chưa chuẩn bị được gì cả. Nhiều việc quá cơ àh. Huhu. Cả nhà chuẩn bị sức khoẻ đi nhé. Ôi dòng đời xô bồ quá àh.
  6. boydochanh

    boydochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà nhé, em vào điểm danh cái về sau cùng đi đường mệt thiệt.
    một ngày 24h thì chơi, an uống chạy xe tới 20h khiếp đảm
  7. mchien13

    mchien13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hehhê. Thông báo cả nhà là sau 5 ngày và 5 đêm dong duổi trên đường với bụi đường và núi trời mây gió. Em đã về đến nhà tắm táp xong đi làm ngày này. Khiếp nhà này chạy quá khủng khiếp . Lúc nào cũng trên đường. May mắn không thành cờ hó. Ôi những con cờ hó.
  8. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bây h mới vào điểm danh, công nhận nhà mình pro thật , đi khủng chưa từng thấy - Cua đèo - leo mốc - Ăn đường - ngủ rừng... hỏi đường lên ngã 3 biên giới ...ặc , tối đi ngủ mà tay vẫn đung đưa và đầu thì cứ lâng lâng
    Ngày 1 : HN- Điện Biên
    Ngày 2 : Điện Biên - Mường Nhé
    Ngày 3 : Mường Nhé - Apachai
    Ngày 4 : Apachai ( Mốc 0 ) - Mường Chà
    Ngày 5 : Mường Chà - HN
    Demo tạm 1 khoảnh khắc leo lên chinh phục mốc 0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường lên mốc còn xa và cao lắm​
    Được TTVNONL sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 04/01/2010
  9. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Anh dẫn đường của các bạn nhìn sao mờ quen thía
  10. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới có thời gian vào topic. 2 ngày rùi mà vẫn có cảm giác lâng lâng (do thiếu ngủ). 6h sáng về đi làm luôn, 10h tối mới bò về nhà. Ôi, cuộc đời bất tận.
    Còn đâu những đêm đổ đèo leo dốc dưới ánh trăng. Lần này may mắn chạy đúng rắm, ánh trăng chiếu sáng vằng vặc. Mây và trăng như trôi theo từng vòng quay của 3 con chiến mã, lúc ẩn lúc hiện sau những ngọn núi và những khúc cua đèo. Cảm giác thật khác lạ, mát mẻ và tinh khôi, pha chút rợn rợn khi đi trong đêm giữa bốn bề vắng lặng, thỉnh thoảng mới có con xe tải chạy qua...
    @hieupn: anh guide dẫn đoàn là trưởng bản Nán Na, chính là người dẫn đoàn của bạn đi hôm trước hôm bọn mình đi 1 ngày đó.
    Được mousentl sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 05/01/2010

Chia sẻ trang này