1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gian nan quá???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoivietnam02, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Em mà em hỏi bác có phải tên Hương đâu,nhưng nghe bác bảo ko phải thì thôi,nhưng nói thật em đọc bài bác mà giật thót,nhất là cái đoạn " người yêu hơn 10t,làm trong SG,lại thêm vụ thức suốt đêm nữa..." .Thôi em cũng xin góp ý vài dòng cho bác,em nó cho bác hôn,lại gọi điện cho bác bảo bác đến chơi thì có thể là do em nó quí bác,nhưng em nó đang trong giai đoạn lục đục với người yêu nên lấy bác giải sầu thôi,cũng có thể em nó chán thằng kia,muốn đến với bác nhưng ngại ko dám nói,bác cứ quan tâm em nó thêm vài buổi nữa xem sao,trc sau gì cũng nhận ra mà thôi.
    Kenshin
  2. nguoivietnam02

    nguoivietnam02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tin mới. Hôm qua nàng gửi cho tôi 1 bản nhạc mà hôm nay mới nhận được. Đó là bản Romeo And Juliette kèm theo lời nhắn là "Tặng anh nè! Anh vào trang này mà nghe nhạc cổ điển , rất hay và có nhiều bài ... Xin lỗi anh vì tất cả ... ".
    Vậy vụ này là thế nào các bác nhỉ????
  3. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    dzậy theo bác không lẽ em phải làm mặt lạnh để nó theo à
    thất tình
    chán wá
  4. congiap01

    congiap01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Việc của nguoivietnam có 2 khả năng xảy ra. Thứ nhất cô ấy có yêu chàng tuy nhiên muốn thử thách tý chút. Tức là muốn gà chạy loan quanh chân cáo để cáo còn làm cao với thiên hạ. Thứ 2 thực ra cáo không yêu chàng nhưng vẫn muốn có 1 xe ôm kiêm vệ sỹ miễn phí nên thả thính cho gà chạy lon ton thôi. Tôi nghĩ khả năng thứ 2 cao hơn.
    Các cao thủ nghĩ sao???
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Làm cái gì thì em ko biết nhưng cứ bám nó là cầm chắc thất bại. Con gái BK thích tình yêu "tiến tới từ tình bạn" hơn là yêu ngay.
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ em ý chỉ lờn vờn cậu thôi, yêu quái gì. Cậu như chú nhóc trong mắt cô ấy. Tôi tưởng chỉ có con gái nhẹ dạ , hoá ra con trai nhẹ dạ gớm. Cô ấy nói có người yêu trong SG, không yêu lắm, thế mà cậu cũng tin à? Nếu cô ta đang yêu anh chàng kia sâu sắc thì sao ? Cô ta nói ra miệng như thế có khó gì ? Tôi thấy trong chuyện này cậu nên chấm dứt đi là hơn, cậu có tiến đến thì cậu vướng vào mớ bòng bong thôi, chả được em đấy yêu hết mình mà cậu lại vất vả. Lucs ngươi fyêu cô ta từ SG về thì 2 anh chị đấy lại quấn quít nhau như hình với bóng thôi, lúc đó cậu ra rìa ngay. Cô ấy đang lưỡng lự vì bỏ đi thì tiếc, cũng là cái tính tham của con gái thích có nhiều người theo đuổi, thích giữ lại để có vệ tinh xung quanh thôi mà. Nói chung còn trẻ tìm mối khác, mối nào tự do 100% ấy, đừng ảo tưởng nhiều. Còn nếu cậu yêu cô ta khủng khiếp thì cứ xông vào đi và dù thế nào thì cũng nên hết mình, được hay không thì mai sau cũng chả hối tiếc nữa.
  7. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi chiến thuật. Nói với em ý rằng sau tất cả những gì diễn ra, cách xử sự của em khiến anh thấy hoang mang quá, ko hiểu tình hình thế nào cả. Hay là chúng mình làm bạn với nhau nhé
    Sau đó thì tùy hứng, lúc nào rảnh rỗi ghé rủ em đi chơi. Không cần phải theo 1 thời gian biểu nhất định nào hết. Nói chuyện, ôm , kiss bình thường. Bảo đảm em sẽ ko phản ứng gì đâu
    Nói chung là đàn ông con trai thì phải chủ động. Cậu cứ ở thế bị động thế này thì còn gian nan nhiều lắm
  8. vookoo2003

    vookoo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác bình luận mà em thấy chán.
    các bác ko hiểu con gái à. em cũng rơi vào tình huống này rồi. em này như thế tức là ok bác rôi, cố chờ thêm tý nữa đi. xét hoàn cảnh của em ý thì đương nhiên phải làm ra vẻ như vậy rồi, ko lẽ hôm sau gặp bác nó lại cười hì hì cho em xin tiền à. em ý đang có người yêu, giờ lại cho bác hôn mà ko ngại ngùng thì hoá ra là hàng ah. tum lại nó ok bac rồi chờ khoảng một tuần nữa là thịt được( em dám cá vụ này luôn)
    topic này đóng ở đây.

Chia sẻ trang này