1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gian nan, thử thách...(tình yêu thế này sao) ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pro_t, 19/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Gian nan, thử thách...(tình yêu thế này sao) ???

    Mình và bạn gái yêu nhau chưa lâu ( mới 2 tháng thôi ạ ). TÌnh cảm đang tiến triển rất tốt.2 đứa cũng đang hạnh phúc khi có nhau.Nhưng...

    Than ôi ! có tình yêu nào mà lại hok có gian nan thử thách.Về khoản kưa cẩm, chiều chuộng chị em thì mình cũng có thể làm tốt được.Nhưng để giữ đc tình yêu thì thật 2 thứ đó cũng hok thể ĐỦ đc.

    Mọi chuyện tốt đẹp đến khi ( 20'' trước đây, sau khi đến nhà em í chơi về) em nhắn cho mình 1 loạt tin nhắn.Mình biết bây giờ nói gì cũng chỉ là vô ích.Để tiếp tục câu chuyện tình yêu mình có thể làm đc.Mình muốn những điều tốt đẹp cho 1 nửa của mình.Muốn em hạnh phúc.

    Mình hok muốn thay đổi suy nghĩ hay tính cách của em í.Mà thật tự nhiên..thật tự nhiên... suy nghĩ của em đúng đắn.Mà vẫn là 1 cô gái trong sáng, yêu đời.Hok để em í lún sâu vào những suy nghĩ hok tích cực.Mà như thế thì dẫn đến nhiều thứ lắm.Mà thậm chí những chàng trai nào đó sau này yêu fải em cũng khổ. ( Em nghiêm túc trong tình cảm , chỉ là hay nghĩ nhiều thôi)

    Mình lan man quá, nhưng trong lúc này nghĩ gì viết nấy, mọi người thông cảm!!!

    Đây là những tin nhắn của em í:
    - Em quyết định rồi.Mọi người bao bọc em quá lâu.Em không thể thoát khỏi vỏ bọc này.Những điều em muốn làm đều không đc.Đã vậy em sẽ làm theo những gì mọi người muốn.Và kòn hơn thế.
    - Như chuyện tình cảm mọi người không muốn em yêu đương.Em là người cũng có tình cảm,Nhưng em sẽ sắt đá theo í mọi ngươi ( moi người" là gia đình em í).Mong a giúp em.Em không thể nào chịu đc nữa.Mong A hiểu chi E.A biết em đang nói gì.
    - E thừa nhận là em có tình cảm với a.Có lần e định nói với rằng : a là người em tìm kiếm lâu rồi.Nhưng hok có cái gì em có thể có đc.Em sẽ không có nữa.Em sẽ quên hết.Làm người con như mọi người mong muốn.
    - En sẽ cố gắng sắt đá.A đến thì a cũng có thể đi.E sẽ giữ mãi hình ảnh của anh.E không thể chịu đựng đc nữa.exl a.
    - .Nhiều lúc em muốn gạt bỏ sự liêm sỉ.Muốn giữ lấy chặt lấy a.Nhưng lương tâm e không cho fép em làm thế.E lại nghĩ tới bố mẹ, e sợ.Nên a bảo em hok biết cho, không biết nhận.E đã khóc.
    - E không giám a à.Là không giám.Một bên là hạnh phúc của chính mình, một bên là gia đình.E đã hèn nhát hok giám bộc lộ tc của chính mình.Nhưng em vẫn phải gánh chịu điều mà em hok muốn.E hok biết làm j nữa.

    Em í nhắn tin và em chỉ đọc.Vẫn chưa reply.
    Cho mình 1 lời khuyên với !!!
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL bị lỗi.Khi post bài mình đã để cách dòng cho dễ đọc nhưng post xong thì ra thế này.Hok e*** đc.Mọi người thông cảm nghen !
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    dùng tình yêu chân thành cảm hóa cô ấy ,cho cô ấy hiểu bạn yêu cô ấy đến mức nào
  4. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.Nhưng vấn đề ở đây từ phía gia đình em í cơ.Em í đang còn đi học nên mọi người muốn tâp trung vao học tập.
    Để kéo em lại thì hok khó.Nhưng quan trọng là làm thế nào để em í hok lăm tăn giữa chuyện tình cảm và học hành nữa.1 cách thật tự nhiên và khéo léo bạn à ???
    Vì em í còn trẻ nên nếu suy nghĩ hok đúng sẽ làm có những hành động hok tích cực, ảnh hưởng đến tâm lý sau này.( Em í mới học năm nhất).
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    người ta nó rằng :
    khi yêu thời gian đầu cụ thể khoảng 2 năm là thời gian đẹp nhất ngại ngùng e thẹn
    đến tiếp theo nó chuyển sang giai đoạn khác keeeeee hết ngại hết má ửng hồng:) kiểu như trơ:))
    em ko rõ phét tý thoai
    Chị suy nghĩ xem xét lại chính mình
    một phúc dành cho chính mình
    một phút nhìn lại mình ha
  6. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bác đến nhà em í là sai lầm roài, khi mà tình cảm chưa chín muồi thì việc bị gia đình tác động rất dễ làm em í chán nản và thay đổi. Bây giờ thì chỉ còn cách là cứ nhắn cho em í cái tin kiểu : uh, em cứ làm gì mà cảm thấy tốt nhất thì làm. Đại loại thế, tức là cứ kệ em í đi, chứ giờ bác có nói gì cũng thành vô ích, ko liên lạc vài hôm em í lại chả sồn sồn lên ngay, con gái mà, dưng mà cứ xác định là vất vả đi.
    Sau khi em í liên lạc lại ( nhớ là lần đầu tiên) thì bác phải tìm cách hẹn gặp em í, và ở lần gặp đó bác phải tìm cách đẩy tình cảm lên một nấc thang mới, làm thế nào thì bác phải tự động não đi ( đưa lên giường được thì là tốt nhất, nhưng mà chắc khó), chỉ khi đó bác mới xác lập lại được vị thế của mình, chứ còn cứ lằng nhằng thế này, sớm muộn thì cũng tan.
  7. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    người ta nó rằng :
    khi yêu thời gian đầu cụ thể khoảng 2 năm là thời gian đẹp nhất ngại ngùng e thẹn
    đến tiếp theo nó chuyển sang giai đoạn khác keeeeee hết ngại hết má ửng hồng:) kiểu như trơ:))
    em ko rõ phét tý thoai
    Chị suy nghĩ xem xét lại chính mình
    một phúc dành cho chính mình
    một phút nhìn lại mình ha
    [/quote]
    Chuồi uôi.....bác có tư vấn nhầm hok đấy.
    Em là đàn ông mà.Với lại tuổi đời cũng khá nên cũng có thể hiểu rõ chuyện 2 năm hay nhiều hơn thế nào rồi.Bác đọc kĩ rồi tư vấn cái.
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Fek : Mỗi chuyện đều có cái khó riêng bác ạ.Người ta bảo không vào hang thì sao bắt đc Cọp.(Hang cọp là nhà Bác em í ạ,Em í đang ở cùng với Bác ruột để đi học cho gần.) Mà gái nhà em gần như chả đi chơi bao giờ. Cái bài gây thương nhớ với em thì ok rồi.Em nghĩ trong lúc em nó đang xúc động thì mình nằm im chờ ngày khởi nghĩa thôi.Cái quan trọng hơn là vẫn đề tư tưởng.Làm sao để em nó suy nghĩ tích cực, chứ không fải theo kiểu: kệ cứ yêu, học hành ra sao thì ra.
  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chả khác gì chuyện của mình...em bảo...em còn trẻ con lắm...em sợ ảnh hưởng đến học tập...cuối cùng kết cục làm mình ...ôi...may mà kì học đầu tiên của em tương đối tốt đep....anh đã không hiểu em ....anh đã trách lầm em...anh đã sai....
  10. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mịa cái nhà bác này, nói thật với bác, gái nhà em cũng như gái nhà bác, chả khác kí gì, cũng con ngoan trò giỏi, hiền lành ngây thơ, phải cái tội cứ hay suy nghĩ vẩn vơ linh tinh, và đặc biệt là thiếu quyết đoán trong mọi vấn đề, rất hay bị tác động bởi ngoại cảnh và ý kiến của người khác.
    Và bác muốn tác động để em í suy nghĩ tích cực? có thể là lúc bác nói em í gật gù ra chiều tâm đắc lắm, thấu hiểu lắm, cảm thông với bác lắm, nhưng đến tối về ngồi ôm gối thì lại quay cuồng trong một mớ bòng bong => rất dễ dấn đến chán nản và mệt mỏi.
    Thế nên bác vứt mẹ nó cái ý định thuyết phục em í đi, giờ chỉ có hành động, hành động và hành động thôi, kệ mợ gia đình em nó, kệ mợ em nó suy nghĩ ra sao, khi bác đã có vị thế vững chắc rồi, lúc đó bác tự biết cách để khuyên nhủ và bảo ban em í học sao cho tốt, thế nhé, có gì mới bác cứ update, em tư vấn nhiệt tình cho, trình chắc chả hơn bác những ít ra là tỉnh táo hơn bác trong lúc này

Chia sẻ trang này