1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gian nan, thử thách...(tình yêu thế này sao) ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pro_t, 19/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hỏi câu này trc đã: Đã có chuyện gì xảy ra ở nhà vậy e? Kể a nghe xem nào.
    Thể nào cũng vừa có ai đó trong nhà nói gì nên e ý mới do bức xúc tích tụ từ trc mà nt như thế. Nói chung với những ng cả nghĩ, có xu hướng phóng đại, muốn họ suy nghĩ tích cực lên thì mình phải là ng biết đơn giản hóa vấn đề "trong đầu" ng ta, vì thường thì chuyện chả bao giờ nghiêm trọng như ng ta tưởng cả. Bây giờ chỉ cần biết câu chuyện đằng sau mấy cái tin nhắn đấy là gì để đơn giản hóa nó đi là được thôi. Miễn là bản thân bạn ko bị nhìn vấn đề toàn thấy "gian nan" do ảnh hưởng của cô ấy :-p
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nghe hoang mang nhể ...
    Mấy e kiẻu đc bao bọc nhiều thò mẹt ra đời yêu đương tí tẹo mà gặp tí vấp vấp bé bằng con kiến là các e ý hình sự hoá lên cho nó to bằng con bò ngay ...
    Mà kể cũng lạ , gia đình họ hàng nhà tớ có mấy đứa e họ mới lên năm 1 ĐH nhà đã bắt dẫn ng yêu về rùi chứ cũn cấm đoán đecks gì ... Chúng nó dẫn ng yêu về , cỗ bàn cug dẫn vô các ông các bà còn tự hào ra mẹt ý chứ ...
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    vừa mới sưóng vì được hôn giờ lại thế này à
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nhắn cho cô ấy và bảo : "Nếu yêu anh thì em đừng lo lắng gì cả, hãy chú tâm vào học tập , mọi việc khác đã có anh lo ...."
    bạn là chỗ dựa của em mà
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Éo có đứa nào yêu thật mà lấy lí do học hành với gia đình ra cả. Bác cứ tâm niệm 1 câu như thế.
  6. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lại: A hiểu và thông cảm với quyết định của e, có lẽ chúng mình nên tạm xa nhau 1 thời gian để cả 2 xem lại tình cảm của mình. Nhưng dù sao e cũng phải cố gắng lên, đừng vì buồn quá mà để ảnh hưởng đến công việc, học tập nhé... A mãi yêu em!
    Sau đó ko liên hệ, ko nói chuyện gì nữa...
    Chắc cả 2 cùng đang đi học à, thế thì trốn học vài buổi đi chơi cho sướng. Nếu e nó ko học cùng thì nhờ bạn bè đánh tiếng đến cho e nó là mình nghỉ học mấy hôm rồi ko có nguyên nhân, ko ai liên hệ được...
    Sau 3 - 4 ngày nhắn tiếp: E à, a ko thể sống mà thiếu e được, a nhớ và yêu e quá! Nếu thiếu e chắc anh sẽ ... mất! Hãy đến với anh đi!
    Tìm gặp và đưa em nó đi đâu đó. Khóc lóc, dỗ dành, hôn hít rồi ..... Thế là xong!
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh gia đình bác hay chính bác đã làm rì để cho gia đình em ấy cấm đoán con gái ko được yêu bác. Chứ em ko tin lý do đang học đại học năm một, bận học hành mà em ấy bị cấm đoán yêu đương này nọ đâu. Bác nói kỹ hơn đi thì mọi người mới tư vấn được chứ.
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến câu chuyện của mình.Và đặc biệt không ném đá.Bây j bận quá.Tối mình về sẽ update tình hình.Một lần nữa thank cả nhà !!!

Chia sẻ trang này