1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận người iu........làm gì nhỉ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trecon20t, 29/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Giận người iu........làm gì nhỉ???

    ko biết chủ đề này có chưa, nếu có rồi thì mod del hộ cái topic này....

    tự nhiên em tò mò...ko biết khi giận người iu....mọi người sẽ làm việc gì....

    mội khi vợ giân em....vợ em toàn đi shopping...để rồi sau khi hết giận lại quay ra trách: "đấy...cứ làm người ta giận...để rồi đi shopping, làm đẹp cho bõ ghét....hết cả tiền"....

    còn iem giận người iu....thì lại lóc cóc vào box album...ngắm các em xinh tươi trong đấy....wên người iu luôn.....đến khi nào làm hoà thì thôi

    mong vợ iem ko vào đây...và có vào đây thì cũng ko biết em là ai...mô phật
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chưa có người iu thì giận ai ai giận nhỉ?
  3. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    thì giận để xem biểu hiện người ta thía nào.
    Em thì em chẳng bao giờ giận dỗi mấy cái lặt vặt, chỉ có cãi nhau thì tạm gọi là giận thui. Khi đấy thì ko nghe điện thoại, ko reply offline, ko trả lời email của người ta, đi mua sắm, nghe nhạc cho bõ tức
  4. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ài ài giận hờn vu vơ NẢN , mè khi giận có lẽ e di kiếm chỗ nèo nghe nhạc dan cho sướng thui ồi vzè è
  5. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Khi mà giận người yêu thì chắc em phải xuống nước xin lỗi thui kẻo nó hoá thành bà la sát mách má em thì chết
  6. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ. Phụ nữ giận 1 kiểu đàn ông giận một kiểu. Có người giận thì im thít chẳng nói nửa lời. Có người giận thì xỉ vả cho nhẹ óc. Có người căng thẳng quá thì quyết định giải tán. Cũng có người giận thì đột nhiên phát hiện ra mình có năng khiếu làm đẹp cho người khác: ví dụ như cắm cho người kia 1 cái sừng chẳng hạn...v...v.
  7. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ko bít các bác con trai giận người yêu thì thế nào,chứ người yêu em có kiểu giận người yêu rất kì!
    cứ sau mỗi lần cãi nhau là đòi chia tay.mà toàn những lí do mà theo em là ko đến mức phải như thế.nếu cứ tranh luận,thậm chí là cãi nhau đi nữa,mà lại chia tay nhau,thì ko bít còn dc bnhiêu đôi yêu nhau.thế rồi lần lâu nhất cũng được 3 ngày,rồi sau đó lại ....."cho anh rút lại lời nói lúc nóng giận"!
    sau mấy lần như thế em cảm thấy như anh ấy ko trân trọng tình cảm của 2 đứa,mình chẳng là j với anh ấy..v..v..!và rồi em cũng cho qua(con gái vốn độ lượng mà!),vì dù sao người ta lúc đó đang nóng giận,mà các cụ nhà mình đã dạy "giận quá mất khôn"mà!
    sau 2 lần chia tay "hụt" như thế,em đã ra tuyên bố với anh ấy :lần sau,cho dù vì bất cứ lí do j,nếu nói chia tay,là dứt khoát luôn,ko chơi cái trò cắt cắt rồi lại nối nối nữa,chán lắm!
    sau lần ấy thấy tiến bộ hẳn,nói chuyện căng thẳng đến mức nào cũng ko doạ chia tay nữa!
    theo em ,giận dỗi nhau,rồi thậm chí là cãi nhau đi chăng nữa,ko phải để doạ nhau,hay để đợi đối phương làm lành trước,mà để hiểu nhau hơn,và mình có những điều chỉnh thế nào cho hợp với nhau hơn!
  8. vo_van_vuong

    vo_van_vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

  9. vo_van_vuong

    vo_van_vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì khi người yêu giận ,mình sẽ cười và nói :''''em giận nhìn xấu lắmvà đưa cái gương cho cô ấy",khi ấy cô ta nói:"anh điên hả"Lúc ấy tôi sẽ nói:"đúng anh đang muốn điên để được yêu em"và tôi sẽ cười thật tươi,khi đó nàng sẽ hết giận ngay.
  10. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này giống mình...ngày trước cũng mấy lần 2 đứa giận nhau....nhưng vì đứa nào cũng....ko chịu nói ra nhưng gì bí bách trong lòng...nên...căng thẳng như muốn nổ tung...đến lúc ko chịu được nữa....xả hết ra....xong rồi lại thôi...nhưng có những lần ko thèm nói...lẳng lặng....chia tay....cả 2 cùng đồng ý....thế rồi được 1 tuần lại nhớ quá chịu ko được lại tìm cách nói chuyện
    sau này mới biết hoá ra đấy là những lần bạn ý muốn thử mình thế nào....nhưng thử thế thì.....đau tim qua....nên thống nhất có gì phải nói...còn 1 lần chia tay nữa thì...bay bay luôn....tim mình ko làm = đá

Chia sẻ trang này