1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận người iu........làm gì nhỉ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trecon20t, 29/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    giận thì cưa đôi giường cưa xong hết giận
  2. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Giận người yêu hả...thế thì .túm cổ ngay con bạn thân sau đó thì shopping,ăn uống bét nhè.Nếu thấy nguôi ngoai thì thôi còn chưa thấy ăn thua gì thì...giận tiếp
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Giận người iu á ?
    Lập tức alo cho thằng bạn thân, thằng bạn không thân, thằng bạn mới quen.... miễn là ZAI .. đi cafe với nó cho bõ tức...
    Hị hị
    Giận người iu mà đi với bọn con gái thì chỉ thêm chán đời thêm thôi
  4. cobengocngech

    cobengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Giận người yêu hả ?? Ùhm để xem nha............ thì thôi có sao đâu, giận nhau chỉ vì những chuyện trẻ con thôi mà, xong rồi thì thôi, nếu đối phương bít cách làm bạn hết giận và cũnng vậy thì cả 2 chảng giận nữa đâu..........có yêu thì mới có giân mà.........chuệyn..............
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    .
    Giận á, chẳng nói gì luôn vì anh rai bẩu:
    " Ra đường sợ nhất công nông
    Về nhà sợ nhất vợ không nói gì"
    >>>>>>>>>>Cho an bơ và đội mũ phớt luôn. Ghét!!!!!!!
    Vấn đề là dek có ai để giận nữa. Thế mới đau
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 01/09/2006
  6. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác là đi chơi với con gái là chán đời nào,bác nhầm!
    Chắc người bạn gái nào đi chơi cùng bác ghét bác rồi nên mới chán,hi hi em với con bạn thân em đi chơi với nhau chẳng bào giờ thấy chán,bọn em đi với nhau cả ngày cũng ko hết chỗ mà đi ý chứ.VD như hôm nay đây nè,đi 1 phát từ 11h30 đến tận 5h chiều mới về mà vẫn còn thòm thèm muốn đi nữa ( 2 bọn em cùng cãi nhau với ngyêu mà,đồng cảnh ngộ nên nó thế đấy)
  7. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ko phải ai cũng có 1 người bạn gái tâm đầu ý hợp để mà giãi bày khị.....có chiện...
    ko biết vợ iem khi giận có đi chơi với thèng zai ko nhỉ.....tự nhiên sợ
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ờ có thể nhầm thật. Căn bản là tớ toàn chơi với Zai thui, bạn gái dek có , hum nào bùn thì rủ Zai đi uống rượu, ngồi cũng hết ngày, mà nghe Zai nói chuyện thì mới thấy đời vẫn còn nhìu thứ vui lém, giận người iu chỉ là chiện nhỏ. CÒn con gái á, với con gái người iu là cả 1 cái gì đó to đùng, có lúc còn đội lên đầu ý.. thế nên bùn mà đi với con gái, kêu ca, nó lại kêu than chán đời thì chỉ có nước để đời nó chán mình thoai..
    Tốt nhất là đi với Zai...
    Hehe
  9. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    di ta''n cac co khac ;-)
  10. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nguyên tắc là giận bạn gái đến mấy cũng cố gắng không quát tháo,không to tiếng,nói nhẹ nhàng thôi,ôm em vào lòng rồi nói gì thì nói,cái gì cũng xuôi cả

Chia sẻ trang này