1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận người iu........làm gì nhỉ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trecon20t, 29/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votuve

    votuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phải giận ... vì có ai yêu đâu mà giận .
    Mà có ai yêu đi chăng nữa thì cũng không việc gì phải giận mà .
  2. livingstonevn

    livingstonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    bình thường em cũng như bác thôi...có gì đều nhường nhịn...nhưng có những lúc ko thể nhịn được nữa...ma chưa nói được....đâm ra....dỗi lại vợ........nhưng rồi khi 2 đứa nói chuyện thăng thắn với nhau thì đều ok hết.....
    có 1 cái em sợ là có khi nào giận vợ sau....đi lăng nhăng ko...lúc đấy thì hết cứu vãn mất....trong đầu luôn phải tự nhắc nhở....ko được làm gì để có lỗi với vợ
    bác livingstone ko biết sao lại gửi cho em thay vì post bài trên này....nay em moi ra từ hộp private mess của em...mang ra đây
    Từ Chủ đề: You have got a new mail from livingstonevn
    livingstonevn
    Hà Nội, Vietnam
    Thành viên từ 04/09/2006
    Chưa được ai bình chọn
    Gửi tin nhắn Gửi thư Thăm trang nhà của thành viên này Ngày gửi: - 04/09/2006 12:02 Reply w/Quote Tôi thực sụ ấn tượng về bài viết này đấy
    Nhưng tôi nghĩ đơn giản thế này thôi: Giận nhau cũng là một cách để biểu hiện tình yêu.Có yêu thì người ta mới giận chứ?
    Một câu nói của ai đó mà chắc các bạn đã biết:
    Bi kịch của tình yêu là tình yêu không có bi kịch
  4. thangaptech1983

    thangaptech1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hạn chế jận đến mức tối đa.
    Chiều chuộng đến mức tối đa.
    Bỏ qua đến mức tối đa.
    Chọc jận tôi ... tôi đá!!!!
    Được thangaptech1983 sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 04/09/2006
  5. emcuatoia

    emcuatoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ
  6. vao_vmart

    vao_vmart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, đã có ai đâu mà để giận. Mà nếu có thì giận làm qué gì cho nó mệt. Cứ thoải con gà mái đê. Hê hê hê
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chả bao giờ giận được người ta vì mình giận thì thiệt mình thôi, hic hic Tốt nhất ko đồng ý cái gì thì ngồi ca 1 tràng cho người ta biết, sau đó hết giận luôn vì ức chế đã được giải toả mà
  8. im

    im Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì chẳng có gì là nan giải giận người yêu thì thya vì nghĩ đến hắn hãy nghĩ đến những công việc quan trọng hơn cần phải làm như : shoping ,bơi lội ,nghe nhạc ,bù khú với bạn bè ,và đơn giản nhất là không thèm gặp mặt hắn cho tới khi hạ hoả
  9. vnpasspor

    vnpasspor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    kiem mot co bo nao do de di choi thi co phai la thoai mai hon khong, chang may khi co co de dc nhu the.That la thich.
  10. pridon85

    pridon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Trước nay mỗi lần giận người yêu thì em cố gắng sống như hồi .. chưa có người yêu, tức là ăn, học, ngủ, nghỉ, chơi bời bình thường. Nói là nói thế, bề ngoài có vẻ bt chứ bên trong thì vật vã lắm. Nhưng em biết em vật vã một thì người yêu em phải vật vã hai, ba lần. Đấy là động lực to lớn, không cho phép em xuống thang trước trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và thực tế là cho đến bây giờ em chưa bao giờ phải xuống thang trước. Lần giận nhau gần đây nhất của bọn em kéo dài hơn 1 tuần. Đến lúc đấy thì em gái không chịu nổi. Hôm đó thấy em online liền thay ngay cái status kêu góc ầm ỹ. Em thấy cũng .. tội, nên vào gọi rủ đi chơi, bỏ qua chuyện cũ ( thật ra là em thấy tự hành xác đủ rồi nên mới làm thế chứ không thì .. )
    To bác trecon20tuoi: cố nhân ! Hồi đó em không vào ttvn một thời gian dài, lúc vào đọc được PM của bác, tuy không reply nhưng em cũng đã vote bác 5* làm quà rồi đất ạ !

Chia sẻ trang này