1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận nhau có mất nhau không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Giận nhau có mất nhau không?

    Tôi là người con gái ít giận dỗi, nhưng khi đã giận thì cảm thấy lòng tự ái mình rất lớn, mà khi người bạn trai của mình nói lời xin lỗi rồi tôi vẫn không hết giận. Vấn đề ở chỗ khi hết giận rồi tôi vẫn mong bạn trai mình là người mở lời trước, như kiểu tôi không phải "hạ mình" ấy.
    Nhưng giờ thì bạn trai tôi đã cả tuần không nhắn tin gọi điện, tôi nhắn tin hỏi gì thì trả lời đó rất lạnh lùng.
    tôi băn khoăn thực ra người đó có còn ý định yêu tôi nữa hay không, sao lại phải có cách cư xử như vậy , chúng tôi đâu có hay giận nhau để mà nói rằng chán kiểu giận dỗi của tôi.
    thực tế người đó chưa từng nói yêu tôi, cả hai chỉ tự coi là người yêu của nhau thôi, tôi phải làm thế nào bây giờ, khi tôi đã nhắn vài lần và nhận đc câu trả lời quan cách đúng mực không tình cảm nữa????
    p/s: chuyện giận nhau là câu chuyện rất vớ vẩn nhưng tôi đã giận khá lâu và người đó đùng đùng bỏ về.
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    em phải hiểu thế này, chuyện tình cảm giữa 2 người nó như sợi dây ý. mỗi người cầm một đầu. nếu cùng đi về 1 phía thì ok, sợi dây ko bao giờ đứt. thế nên nếu một người kéo ngược lại thì người kia phải "trùng". đừng có cả 2 cùng kéo là đứt cái "phịch">>> thế là hết phim, đừng có đặt cao lòng tự ái quá, phải biết diểm dừng nếu thật sự có tình cảm với người ta. anh nói thế, em hiểu ko???
  3. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    nhưng tôi cũng chán việc làm lành lắm rồi, có fải 1 tuần họ không làm lành lại tức là họ muốn chia tay rồi không, tôi phải làm sao cho fải b bây giờ
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    có mỗi thế mà mất nhau thì làm gì còn đôi nào ở đc bên nhau
  5. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    cáo toàn thế, gà xin lỗi mãi mà ko chịu bỏ qua, rồi đến lúc gà nó lượn mất thì lại xoắn
    trời chả chịu đất thì đất chịu trời thôi
  6. bluesky196

    bluesky196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu nhau thì người ta còn biết tha thứ cho nhau nếu hết yêu rồi thì giận rỗi chỉ là 1 cái cớ để kết thúc thôi!!!!!!!
  7. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Có đấy. Vì chưa đc zải quyết, và còn tùy thuộc vào những lần trc 2ng zận nhau, làm lành kiểu như nào.
    Có thể, anh í đã ko chịu nổi với cách zận của bạn, hoặc là anh í chỉ đang làm cho bạn hiểu a í, là bạn đừng có tùy hứng mà zận zỗi, khiến a í nản lòng.
    Bạn xem lại xem là zận có đáng ko? và nên bắt chuyện hẳn hòi lại.
    Mình hiểu con gái khi zận zỗi, ko ai muốn "hạ mình" mở lời, hoặc kiểu "đừng bỏ e". Nhưng mà ko phải chỉ mình mình ko muốn, trai nó cũng thế thôi, 1 khi nó ngán thì "có bỏ cũng càng khỏe" thì ko khéo lại có Topic cầu kứu
    Bắt chuyện bth đi, yêu đương mà ngại zè
  8. boconganh_vn

    boconganh_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    theo tôi nghĩ, bạn tự ái quá cao và đánh giá hơi thấp lòng tự trọng của bạn trai bạn đấy. Nên chủ động nc để làm hòa, nếu ko được nghĩa là mất nhau
  9. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    trước tớ cũng cõ yêu một cáo, cũng hay giận vu vơ, lúc đầu tớ hay xin lỗi nhưng về sau thấy mệt mỏi, cuối cùng thì tớ chán chả buồn gặp nữa và coi như bạn bè bình thường, một thời gian thì cáo ấy tự chia tay. Ai đi dường ấy. Thi thoảng giận dỗi một chút thì cũng đáng yêu đấy, nhưng mà quá mức thì chán chết. yêu mà cứ thấy mệt mỏi thì đi ngủ sướng hơn.( từ đó sợ tới giờ vẫn một mình)
  10. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn hay tình yêu thì cũng phải từ 2 phía.

Chia sẻ trang này