1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận nhau có mất nhau không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ cho rằng chuyện giận dỗi bé bằng cái móng tay thì có gì phải chia tay, nhưng đàn ông lại nghĩ toàn chuyện cỏn con bằng cái móng tay mà cũng giận dỗi gây mệt mỏi căng thẳng.
    Cái cá tính này của bạn bào mòn tình cảm của giai dành cho bạn và nó gây cái tâm trạng chán chường mệt mỏi cho giai. Những lúc thế này có kẻ thứ 3 xuất hiện thì sẽ rã đám rất nhanh
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Trước đây có nhiều lúc giận vợ lắm, giận fát điên lên ý chứ. Nhưng mà cứ nhìn thấy mặt nàng là lại chả biết giận cái gì nữa, đã thế vợ em lại còn dẫn dắt câu chuyện thế đêk nào toàn quay sang dỗi ngược - thế mới đau
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    hơi đâu mà nhắn tin để thăm dò , gặp nhau ba mặt một lời cho xong .... bạn ko đủ dũng cảm à ( bạn so hắn sẽ nói ra cái điều mà bạn sợ nhất khi bạn đang yêu hắn phải ko )
    cái gì của bạn thì nó vẫn sẽ là của bạn , còn đã ko thuộc về bạn thì ko thể níu kéo
    bạn hiểu chứ
    hắn còn yêu bạn thì việc bạn mở lời trước chẳng có gì ko thể tha thứ
    chúc bạn tìm ra lối thoát cho mình , mình hiểu giận nhau cũng khổ lắm
  4. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mà không có giận hờn thì đó không phải là tình yêu
  5. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trùi mình đang ở hoàn cảnh của bạn nhưng mình là Boy
    nói thiệt nếu người con trai yêu bạn mà ở mức bt không say đắm và thắm thiết nếu khi con trai đã chịu xuống nước trước mà bạn không tha thứ hay còn dỗi hờn thì bạn có thể mất người đàn ông của mình đó....
    như mình nè,xin lỗi cô ấy không nhận còn nói là em có lỗi gì đâu mà xin....rồi em còn cảm ơn tôi về điều mà tôi nghĩ là phải suy nghĩ nữa chứ....ôi nghe mà chặnh lòng biết bao....nhưng tôi rât yêu em nên tôi không nản và bây giờ lại có nhiều người tấn công em hơn.....nhưng càng như thế tôi lại càng quan tâm đến em đó nhiệt tình hơn<Quan tâm 1 cách thầm kín đến nỗi em đó không biết gì>
    Quan tâm đến em đó mà khiến tôi phải làm những điều trái lòng mình....híc
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    rùi cậu sẽ được đền đáp nhưng mà nhắc lại là hoàn cảnh của cậu hoàn toàn khác
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    con gái jận dỗi là ch bth
    đôi khi chẳng cần xlỗi
    chỉ 1 vài cử chỉ cho thấy đã biết lỗi là okie
    ng yêu bạn đang jận lại bạn đấy
    2 bạn yêu bằng tuổi or hơn nhau ít tuổi fải ko ?
    anh bạn này trẻ con và chả nhường nhịn j cả
    bạn chẳng cần fải xuống nc làm j
    1 lần thế này , rồi lần 2 ,lần 3 bạn sẽ luôn là ng xlỗi thôi
    anh bạn này yêu ko nhiệt tình
    chia tay cũng chẳng tiếc
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Giận nhau là chuyện BT của ty, nhưng giận nhau nhiều là dễ mất nhau.
    Vì sau mỗi lần giận nhau, tranh cãi nhau chúng ta vô tình gây rạn nứt tình cảm, thậm chí là những vết thương lòng, quá đà là gây tự ái, đụng chạm sĩ diện của nhau.
    Tình yêu luôn luôn được xây dựng và bồi đắp từ 2 fía nhưng xây thì khó phá thì dễ, đừng để phải đi chấp vá, hàn gắn những đổ vỡ nó sẽ o còn trơn nhẵn như cũ nữa.
    Trong thời gian yêu nhau các đôi thường phải trải qua thời kỳ xung đột, thời kỳ này là đã qua giai đoạn phù phiếm nghiện ngập ban đầu, giai đoạn nể nang nhau trong thời kỳ tìm hiểu. Là thời kỳ bắt đầu vỡ vạc ra 1 vài thứ trong nhau, thời kỳ chuyển biến trạng thái yêu nên rất dễ có những hiểu lầm dù là chuyện rất nhỏ.
    Đó là 1 bước tiền bình thường của tâm lý bạn hãy biết kiềm chế bản thân, nếu đã xảy ra rồi thì nên cho nhau 1 chút bình lặng để suy nghĩ lại việc làm của nhau. Tha thứ là việc nên làm khi 1 bên đã nhận ra sai lầm của mình. Các bạn nên có những buổi ngồi lại nói chuyển thẳng thắn về những sai lầm của nhau, thống nhất quan điểm và cùng giúp nhau sửa chữa. Đã chọn nhau, yêu nhau thì hãy biết lắng nghe nhau, tôn trọng nhau.
    Nếu các bạn có thể kiếm chế được bản thân, điểu chỉnh được hành vi của mình thì sau mỗi lần giận dỗi các bạn chỉ thấy hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn mà thôi.
  9. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    nhưng tôi đã làm lành rồi nhưng anh ấy lạnh lùng, hỏi gì nói ấy rồi thôi. giờ đã 1 tuần rồi cũng ko thấy anh ấy chủ động gọi tôi, thì tôi làm gì bây giờ đây?
  10. a5t8f13

    a5t8f13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có một bạn trên này đã nói với tớ 1 câu rất hay: lớp trẻ bây giờ bây giờ hay chia tay không phải vì yêu nhau ít hay nhiều, mà vì không thể cùng nhau giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống.
    Muốn nói: sự hòa hợp, nhường nhịn, đóng góp tích cực trong quan hệ giữa 2 người là rất quan trọng.
    Con gái ai cũng muốn được chiều, được năn nỉ, được xem như mình là số 1 ... , nhưng cuộc sống rất nhiều điều phiền toái, có thể bạn trai cũng rất bận rộn, tâm trạng không tốt vì công việc, tiền nong ... thì cũng không thể chiều bạn như bạn mong muốn.
    Nếu bạn còn tình cảm, nên làm những cách có thể để giữ lại mối quan hệ, có điều đừng "hạ mình" quá mức.
    Trong một giới hạn nào đó, nếu không được, thì coi như là kinh nghiệm cho mối quan hệ sau.

Chia sẻ trang này