1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận nhau có mất nhau không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của tớ như thế này: tớ và hắn đi chơi với nhau, hắn nói chuyện rất hờ hững với tớ, chắc là hắn mệt vì hôm đó công ty hắn có chuyện tranh luận, tớ nói đi uống nc để thư giãn, hắn có vẻ muốn về vì hắn mệt, nhưng tớ thì muốn đi vào 1 nơi nào đó thư giãn, nghe nhạc, nghe hắn kể chuyện để chia sẻ với hắn, mới cả hắn mới đi công tác về, tớ muốn ở bên hắn lâu hơn.
    rồi bọn tớ đi đến quán cafe rất chán, hắn cứ ngồi đơ ra, tớ hỏi han, kể chuyện, xyz.... hắn vẫn không hết mệt mỏi, tớ mới nói không thích thì đi về, đi chơi thế này chán chết đi, tớ và hắn qua lại XYZ.....
    trên đường về tớ cũng bực, xuống xe tớ vào nhà luôn, hắn nói với câu gì đó tớ không nghe rõ, sẵn bực mình tớ nói :Điên àh....
    đại khái là thế.
    tớ về nhà nghĩ lại hắn đi công tác về mệt, cơ quan lại căng thẳng chia chác gì đó nên nghĩ mình mắng hắn cũng thật tội, nhưng tại lúc đấy tớ tức quá...
    thế rồi mấy hôm hắn không nhắn tin gọi điện cho tớ, tớ nói giận à, hắn chả nói gì, tớ nghĩ đi nghĩ lại cảnh hắn thanh minh gì đó tớ bảo điên à chắc hắn buồn ...
    câu chuyện có thế, bi h thì cả tuần rồi hắn chả thèm liên lạc với tớ nữa, tớ xin lỗi hắn rồi hắn cũng nói chả có gì, tớ gặp hắn trực tiếp hắn chỉ hỏi gì đáp nấy, tớ cũng chả biết làm thế nào nữa,
    tớ băn khoăn không biết hắn giận gì tớ hay là giận câu điên à?
    thế đấy, câu chuyện chỉ có thế
    vậy hăn là người như thế nào, tớ có nên làm gì nữa không, có cứu vãn đc gì nữa không, hay hắn chán tớ rồi ????
  2. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Anh ta không yêu bạn nữa.
  3. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Giờ trong hoàn cảnh của mình....giận nhau rất dễ mất nhau....
  4. anhnh1987

    anhnh1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nó có duyên số đấy...
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Có đôi điều chia sẻ với bạn nhé.
    Bạn sai lầm ngay từ lúc đầu,nếu mệt thì cho người ta về,đừng cố gắng rủ đi uống cà phê để mong người ta sẽ tâm sự,Mình ko nói chuyện yêu hay ko yêu ở đây mà con trai là thế,khi đã mệt mỏi(vì ty hay vì cv) thì muốn ở 1 mình và ko mong mình chia sẻ(ngay lập tức),vì bản tính là ko thix nói nhiều,hay jữ trog lòng.
    Chính vì con gái mình hay có cách jải quyết vấn đề là khi bạn gặp chuyện buồn ta phải bên cạnh,hỏi han,khuyên nhủ và mong bạn nói hết mọi chuyện.
    Nhưng con trai ko thế!,họ có chuyện họ thix ở 1 mình và chỉ khi nào tự họ thấy chuyện jải quyết ổn thoả (tức là đỡ đi cái cảm jác mệt mỏi ,stress lúc đó họ mới gặp bạn bè,hoặc chia sẻ cùng người yêu).Chưa kể khi họ mệt mỏi,họ cần sự thông cảm từ người khác(đặc biệt là của bạn gái) nhưg ở đây bạn lại toàn PHỦ ĐẦU trước,toàn nghĩ cho mình trước.Thế rồi lại có câu nói ko ổn cho lắm,nên bạn trai bạn cảm thấy thật khó chịu thêm nữa và cư xử như thế!
    Tớ cảm jác sai lầm chủ yếu của bạn là như vậy,dĩ nhiên con gái thì luôn muốn người yêu phải tâm sự mọi chuyện và chia sẻ rồi,nhưng ko phải con trai nào cũng thế,và hầu hết con trai ko thế.Vì nthế có j đó hơi yếu đuối,họ sẽ tự jải quyết vđề của mình.Qt những lúc đó mình đừng quẩn quanh họ,đừng nhèo nhẽo đòi họ phải nói vđề của họ.Họ càng mệt mỏi và chán chừong hơn bạn ah!Hãy để họ tự nói ra nhé.
    Nhưng trong tr` hợp này,(xét về ty,tình cảm)mình cảm jác bạn cái tôi quá lớn,cũng như chưa có sự hiểu nhau,thưong cảm cho người yêu mình.Người ta mệt đáng lẽ bạn nên nghĩ cho ng ta,nên hiểu ngừoi ta và cho ngừoi ta nghỉ ngơi.Đằng này bạn lại NGHĨ CHO MÌNH TRƯỚC,là bạn muốn thư jãn và kéo bạn trai bạn vào quán cà phê.
    Bạn nên nhớ,phải hiểu người khác thì mới mong người ta hiểu cho mình bạn ah.!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 11/02/2009
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    có thực là đã được yêu???
  7. lolemcuahtu

    lolemcuahtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    quan điểm khác nhau --> giận nhau. rồi người ra đi đầu không ngoảnh lại. Mất nhau. Giờ lòng vẫn còn yêu, yêu lắm. nhớ lắm. Nhưng không thích níu kéo những gì không thuộc về mình. Cố quên đi mà sao khó quá vậy trời???
    Tôi thấy dù giận nhau tới đâu nhưng nếu tình yêu đủ lớn, đủ để mình bao dung tha thứ, đủ để sống ko thể thiếu nhau thì sẽ không bao giờ mất nhau.
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Khẳng định là bạn ấy vẫn còn yêu bạn nhưng bạn ấy THẤT VỌNG về bạn. Vì sao?
    Yêu 1 ai chân thành là họ đặt niềm tin và hi vọng vào người đó. Bạn trai nào yêu chả muốn 1 cô gái HIỂU mình, THÔNG CẢM với mình, và CHIA SẺ với mình cả những lúc buồn và vui. Để tiến xa hơn thành vợ chồng thì điều này còn quan trọng hơn hết.
    Vậy mà bạn lại cư xử như 1 đứa trẻ. Đỏng đảnh và ích kỷ.
    Biết bạn trai đi Công tác về mệt, biết in cty có vấn đề cẳng thẳng vậy mà bạn ko biết ý mà quan tâm, chăm sóc. 1 nguời con gái biết ý, tinh tế hay ko là ở chỗ này. Nhạy cảm hay ko là ở điểm này và ăn điểm nhât cũng ở chỗ này.
    Mình biết bạn yêu và muốn ở bên người yêu sau thời gian công tác nhưng bạn cũng nên thực tế 1 điều rằng khi Con trai đã mệt thì họ ko có tâm trí nào mà đi chơi con trai có 1 tính cố hữu là chây lười khi mệt mỏi, họ o phải là tuýp người CHỊU ĐỰNG như con gái.
    Mặt khác con trai mà đang bối rối việc CTY, sự nghiệp thường họ o giải toả nó bằng NGƯỜI YÊU mà thường là gặp gỡ Bạn bè thân hoặc im lặng 1 mình. Đúng ra khi anh ta bảo mệt muốn nghỉ ngơi bạn nên để anh ta đưọc như thế, đừng quên nói những câu quan tâm như:
    Anh mệt rồi, anh nên nghỉ ngơi 1 chút.
    Động viên như:
    Mọi việc dù phức tạp tới đâu thì cũng có cách giải quyết, ko có gì là o làm được, anh cố gắng lên nhé.
    Hứa hẹn, tạo sự tin tưởng như:
    Em luôn ở bên anh, dù có khó khăn bằng mấy. Hãy gọi cho em nếu anh muốn chia sẻ điều gì, được lắng nghe anh là hạnh phúc của em.
    Chốt 1 câu:
    Em yêu anh.
    Thế có phải bạn ấy hạnh phúc và giảm đi bao nhiêu phần mệt mỏi và áp lực ko.
    Mình là con gái dù sự việc có đến mức nào thì chúng ta nên MỀM MẠI, UYỂN CHUYỂN và SÁNG SUỐT. Dù o phải là người yêu bạn cũng rất quý trọng điều đó.
    Với bạn đã xảy ra chuyện mình khuyên:
    Bạn đã sai khi nói anh ấy ĐIÊN trong hoàn cảnh đó. Hãy nói lời xin lỗi chân thành. Bạn có thể thanh minh lỗi của mình bằng: Em đã sai khi nói anh như thế, em đã rất hối hận, anh đừng buồn nhé cũng vì em đã rất nhớ anh trong thời gian qua, em muốn ở gần anh khi anh mệt mỏi, gặp khó khăn, em muốn em là nơi bình yên để anh tin tưởng chia sẻ, nhưng vì anh ko nói gì, trang thái mệt mỏi của anh làm em buồn. Em đã tưởng gặp anh sẽ làm anh vui, mình sẽ nói thật nhiều và thật hạnh phúc nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại vì thế mà em đã giận dỗi trẻ con với anh.
    Sau đó bạn đừng cố gắng hỏi han gì, ko trách vấn, ko kể lể, ko khóc lóc. Nếu anh ta vẫn còn mệt mỏi thì lúc này bạn là bờ vai của anh ấy, 1 khoảnh khắc im lặng ở bên nhau, âu yếm nhau là liều thuốc hiệu quả lúc này. Hãy xoa dịu bằng những câu chuyện ngoài luồng nhưng vui vẻ và hài ước, xen lẫn những ý tứ quan tâm, chia sẻ.
    Nếu anh ta ko có phản ứng gì thì mình nói thật, Anh ta đã hoàn toàn thất vọng về bạn.
    Anh ta o muốn hay đúng hơn là o cho bạn cơ hội để sửa lỗi, để hoàn thiện bản thân và tình yêu của 2 người.
    Vậy thì, ko cần phải nói MÌNH CHIA TAY NHÉ hoặc gì đó na ná thế vì nó chỉ thể hiện bạn là người o kiên trì, yếu đuối và là kẻ thua cuộc.
    Bạn cười và nói thật từ từ nhẹ nhàng.
    Có lẽ mình chưa hiểu hết nhau, có lẽ em vụng về trong vai trò 1 bạn gái, có lẽ anh và em cần có 1 thời gian để suy nghĩ lại, nhìn lại bản thân. Yêu nhau là xây dựng và giúp nhau sửa chữa sai lầm cùng nhau đi lên, em phải hoàn thiện mình hơn. Vậy nhé anh.
    Vuốt đuôi 1 quả:
    Em cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã dành cho em, đó là thời gian em hạnh phúc nhất. Dù thế nào em vẫn cầu chúc anh hạnh phúc và may mắn.
    Tại sao mình bảo bạn cười và nói từ từ vì có thể anh ta o nhớ đc câu ĐIÊN AH, ko nhớ được hết những gì bạn kể lể, than vãn nhưng anh ta sẽ o thể quên những câu bạn vừa nói. Nó làm anh ta đêm về phải nghĩ.
    Miệng nói thế thôi, nhưng trong lòng bạn đã xác định rõ mồt một là BYE...BYE...Ko có gì là đau đớn thì câu của bạn nó mới đậm chất tự nhiên và lạnh lùng, chứ bạn nói mới mục đích để NẮN GÂN anh ta, DOẠ anh ta thì NHẦM BÀI rồi nhé.
    Giờ thì hãy suy nghĩ là có nên theo cách này ko, nếu theo thì LÀM ĐI.
    Vui vẻ nhé.
  9. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đọc được bài này khi đã muộn. Dẫu sao mình cũng cám ơn bạn.
  10. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là k fai cứ dễ tính, xuê xoa quá là tốt đâu bạn ạ. cái gì cần thiết thì cũng fai thể hiện cho ng ta biết là như thế là k đc. còn kể cả ít dỗi hay thường xuyên dỗi những cái k đáng dỗi thì cũng k fai là hay. còn chuyện đang chơi với nhau mà định nghỉ chơi theo kiểu này thì k đáng mặt đàn ông đâu. nếu là mình, mình sẽ đề nghị gặp mặt, dù gì cũng cần nói trực tiếp cho rõ, nói qua tn, đt là k tôn trọng người kia. chúc bạn hp

Chia sẻ trang này