1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận nhau - đã làm lành nhưng tình hình vẫn còn khó khăn :@

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi icetorrent, 25/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icetorrent

    icetorrent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên xin chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc :P

    Don't Worry, Everything Is Fine Now
  2. icetorrent

    icetorrent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    e xin nói thêm 1 số chi tiết sau
    cô ấy có lần tâm sự với người khác rằng e chưa là người yêu mà cứ đến nhà suốt ...
    rồi thì bố e thì cư sử với cô ấy khác với trước đây. Còn mẹ cô ấy thì cứ coi như e là người trong nhà rồi ấy :(.
    và đôi khi nói năng chưa chuẩn mực với người lớn lắm ( mẹ cô ấy) có lẽ do e thấy thoải mái quá nên không để ý.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chán rồi, thế thôi. Next đi.
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14


    Dạo này nhiều ca bị gái cho ăn dưa bở vài hôm rồi bị ngộ độc mà lăn đủng ra nhỉ.
    Cái chữ Lí trí của em ấy là thế này : Bạn dc 2 gd giới thiệu- thấy em ấy cũng ok -> quan tâm, hỏi han cũng để 2 gd biết chúng nó chới với nhau, cho nó vui vẻ. Có thể cách thể hiện tc của bạn ko phải gu em ấy thích, ko có cao trào, hay gì gì đó. Em ấy trông mong bạn thể hiện nhiều hơn. (trách ít nt là biết rôi). Dẫn đến lo lắng sau này sợ bị đá. Hihi.

    Còn mấy câu kia cũ mèm à, con gái nói hay nói vậy, là một cách tự vệ thôi, có lẽ trc đây từng buồn vì tc, giờ thấy chuyện tc này ko mặn mà, thấy bạn ko chân thành lắm chẳng hạn (cũng chẳng cần biết lí do làm gì). Nhưng rút ra là em ấy thích bạn rồi, nhưng vì nghĩ bạn ko "thích" lắm, nên muốn dừng luôn,

    Tóm lại Nếu bạn muốn xd mối qh này, thì đây chỉ như một thử thách thôi. Xem lòng kiên nhẫn và tc của bạn tới đâu.:-bd
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Qua bản tường trình do khổ chủ cung cấp, có thể thấy :

    1. Cáo thích tình cảm phát triển, nảy nở 1 cách tự nhiên
    2. Cáo thuộc tuýp lãng mạn.
    3. Cáo mong tìm được 1 người biết nâng niu, khơi dậy các cảm xúc yêu đương mãnh liệt.

    Song do khổ chủ phạm cả 3 điều trên =>> những hy vọng mong ước le lói, những ảo mộng yêu đương trong Cáo bị dập tắt =>> thất vọng =>> mệt mỏi =>> chủ động chấm dứt mối quan hệ.

    Cụ thể hơn :
    Gà thường sang chơi nhà Cáo khi có việc, lấy cái này cái kia, lại được 2 cụ đối xử như con trong nhà =>> Cáo thấy như kiểu mình sắp bị đưa vào tròng, thấy việc Gà qua chơi ko tự nhiên, ko phải vì nhớ nhung mà vì công việc nên mới qua.
    Gà chưa biết cách tạo tình huống, bố trí các cuộc đi chơi với không gian thoáng đãng, mới lạ, lãng mạn =>> Cáo mong đợi nhưng chờ mãi ko thấy nên chán, mệt mỏi.
    Điêu toa, gian xảo, dối trá ... đối với Cáo nó có sức hủy hoại, xúc phạm ghê gớm, nó là sự chà đạp lên phẩm giá của Cáo =>> Cáo bị tổn thương nặng nề =>> ghét Gà cay đắng.
    Gà chưa biết cách ngẫu hứng hỏi han, quan tâm ... chưa biết nhắn tin khơi gợi cảm xúc vào mỗi đêm trước khi Cáo đi ngủ ... bỏ mặc Cáo hiu quạnh trong những đêm giá lạnh, cô đơn =>> Cáo chán.

    15 phút suy nghĩ bắt đầu. Nếu chú ko phạm các sai lầm đã mắc, biết gãi đúng vào các điểm G, j, K , L, M (các điểm sướng) thì cơ hội vẫn còn rộng mở lắm. Qua những phát soi rọi từ cái đèn pha của anh, chú đã tìm thấy con đường dẩn thẳng tới trái tim Cáo chưa. Thử phát biểu mấy câu anh nghe về định hướng và chiến lược trong thời gian tới xem nào.
  6. icetorrent

    icetorrent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    _đúng là e đã sai lầm khi đến chơi nhà cô ấy chỉ lúc có việc. Nhưng thực tế thì e đâu có muốn vậy, thời gian cô ấy đi làm kín cả ngày mà sáng thì lại đi học. Lịch kín từ sáng đến tận 11h đêm :(. Chính vì e ko muốn cô ấy mệt thêm nên 1 tuần trước đấy cũng ít nt gọi điện hỏi han.
    E cũng đã có ý định rủ cô ấy đi chơi sau tết này, vì tết cô ấy còn phải làm tăng ca đến hết mùng 4 nên không đi đâu đc, nhưng chưa kịp thì đã thế này rồi =((.
    Thời gian tới em sẽ nhắn tin thôi vì gọi đt thì chắc chắn là cô ấy không nghe rồi. Nội dung có lẽ cũng chỉ quan tâm về sức khỏe như trời lạnh thì mặc ấm vào giữ gìn sức khỏe, rồi đi đường khua về cẩn thận vv..
    Còn về phần ăn nói thì em lúc đó cũng chỉ nói kiểu đùa đùa thôi không có ý gì cả. E nên để ý lời ăn tiếng nói của mình hơn trước khi nói ra =((
    Cho em hỏi là giờ mình có nên gặp trực tiếp cô ấy không. Trái tim e bảo nên nhưng lý trí lại không b-(

    //sau buổi nc hôm đó thì cô ấy có nói với 1 người là mắng em xong cũng thấy thương e với tội tội. Mà thực tế thì trong buổi nc ấy thì em đâu có thấy mắng mỏ gì mình đâu :-??
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31


    Giờ chú không có nhắn tin hay gọi điện gì hết.

    Vì Cáo thích sự tự nhiên, không gò bó, gượng ép hay có tý chút nào cảm giác đang bị người khác sắp đặt, ép duyên nên anh có kế hoạch này cho chú tham khảo.

    Lựa đường và giờ giấc Cáo đi làm về, sắp xếp 1 cuộc gặp mặt ngẫu nhiên. Ví dụ mai phục ở 1 đoạn nào đó gần chỗ Cáo làm ... khi thấy Cáo đi qua thì rượt theo sau, lúc đuổi kịp thì chỉ cần vẫy tay chào (5s trôi qua) rồi vọt lên trước, chả vờ đi trước .. Bỏ cách 30m thì bắt đầu đi chậm lại, để tạo bất ngờ, ngoài dự đoán của Cáo ... rồi cứ thế hộ tống Cáo về tận nhà. Trên đường nếu có nói được với nhau thì chỉ cần ú ớ là "Anh đi chơi, thấy dáng quen quen ... đuổi theo hóa ra là em, cũng muộn rồi nên hộ tống em về cho yên tâm" Đưa đến cổng là được, em ấy có mời vào nhà thì phải nhất quyết từ chối. Em nó có cảm ơn lấy lệ hay làm bộ làm tịch, mặt mũi tỉnh bơ, lạnh lùng (vì vẫn đang ghét mà) thì cũng cứ cười vô tư, nhắc em vào nhà cho ấm người, anh phải về.

    Thế, rồi tối hôm sau ko đón nữa. Bỏ cách 2 đến 3 hôm. (Trong thời gian này quán triệt ko nhắn tin hỏi han hay nhắc mặc áo ấm, giữ sức khỏe gì sất . Vì có nhắn Cáo cũng bỏ qua, rồi có khi em nó lại nghĩ " À, thằng cha này định lấy lòng dụ dỗ mình đây, chắc vụ đón đường hôm trước cũng là sắp đặt ... Mệt với cha này quá" )

    Sau 2,3 hôm bỏ cách thì lần này, ko mai phục nữa mà đến thẳng chỗ em ấy làm, đợi cách cổng tầm 50m. Gặp thì cứ cười nói bình thường , thản nhiên như không kiểu "Anh có chút công chuyện, đi qua đây thì tự nhiên nhớ là em làm chỗ này, quên mang điện thoại nên thử đợi 15p xem sao .. thiêng thế.!! Lúc nãy có bị hắt hơi không đấy...."
    Em nó có mặt lạnh hay nói mấy câu xã giao thì cứ kệ, thản nhiên như kiểu đi cùng cho vui thôi mà, to tát gì đâu. Tương tự lần trước, chỉ đưa đến cổng, nhất quyết ko được vào nhà em ấy. Và sau đó cũng ko nhắn tin hay gọi điện gì hết.

    3 ngày sau, nhắn 1 tin vào buổi tối (lúc em ấy chuẩn bị đi ngủ là tốt nhất) với nội dung như kiểu : "Lạnh ... Hình như bắt đầu biết nhớ 1 ai đó. Ai đó à, ngủ ngoan nhé.!!" (hơi sến nhưng vì em này thuộc tuyp lãng mạn nên đúng khẩu vị rồi đấy) ... Xong tắt máy đi ngủ, em kia có nhắn lại thì cũng kệ. Có gì thì sáng hôm sau hãy nhắn.

    Tạm thế đã ... Tinh thần là phải update tình hình liên tục để các anh điều chỉnh giúp 1 tay ... Nước sôi lửa bỏng, lóng nga lóng ngóng, tự ý làm 1 mình theo cảm tính là hỏng hết. Quan tâm cũng phải đúng cách, đúng mực, thưa thớt hợp lý, đúng tình hình chiến sự thì mới có hiệu quả ... Nếu làm ko đúng cách thì đôi khi sự quan tâm chẳng khác gì vẩy một cốc nước lạnh vào mặt người khác, vừa làm người ta khó chịu vừa đẩy mối quan hệ đi theo xu hướng vô phương cứu chữa.
  8. icetorrent

    icetorrent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    vâng cảm ơn anh Li nhiều.
    update là sau khi chiều nay e gọi e ấy ko nhấc máy, thì ngay sau đó e gọi cho em của cô ấy hỏi thăm tình hình. Sau đó cô ấy có hỏi dò đứa e là e có nói gì không.
    cô ấy làm mệt thế e cũng thương lắm mà chả biết hỏi thăm kiểu gì =((
  9. icetorrent

    icetorrent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    giờ thì em sẽ tạm thời im lặng 1 thời gian nữa :D cảm ơn anh
  10. icetorrent

    icetorrent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    update tình hình là giờ e có nt hỏi han thì e ấy trả lời bình thường rồi. Nhưng e thì cũng ít nt lắm chủ yếu nói chung chung không bày tỏ tình cảm gì hết, chỉ quan tâm e ấy như a e thôi.
    Nhưng cũng 1 tháng rồi e chưa gặp e ấy, đúng hơn là tránh mặt ~.~
    e hỏi thì có vẻ e ấy cũng xuôi xuôi rồi nhưng có lẽ mọi chuyện cũng phải từ từ, lâu dài thì mới ổn định được. Giờ e cũng chả biết làm gì hơn, thôi thì có lẽ phụ thuộc vào số phận =((

Chia sẻ trang này